Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: tình hình tu tập của ThuHuong  (Đọc 1292 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ThuHuong
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ThuHuong
vào lúc: 05-03-2017, 08:51 AM

Cháu chào Chú Tibu!
Cháu mong giúp giải đáp giúp cháu.
Vào đúng đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết âm lịch năm Bính Thân 2016, mặt cháu bị đỏ bừng lên giống như người uống rượu. cháu bị đỏ mặt vậy suốt 3 tháng liền khiến cháu không dám đi đâu chỉ ở trong nhà. đi khám xét nghiệm các loại cũng không ra bệnh. Trong năm 2016 từ giữa năm cháu cứ đi công việc đến miền nào (miền Nam, miền Trung) là mặt cháu lại đỏ bừng lên như vậy. (nhà cháu ở ngoài Bắc)
Rồi đến đúng đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết âm lịch năm nay Đinh Dậu 2017, mặt cháu cũng bị đỏ như vậy, nhưng lần này chỉ diễn ra trong 3 ngày là hết đỏ.
Tầm khoảng cuối tháng 1 âm vừa rồi cháu có 1 giấc mơ lạ:
Cháu bơi dưới Nước 2 bên có 2 con rắn màu nâu đen bơi bên cạnh ). Có 1 con bụng hơi to. Lúc đó cháu nghĩ nó có chửa. (cháu nằm trên mặt nước như có lực đẩy mình trôi, ngoài đời cháu không biết bơi). Lúc sau lên bờ, thì hoá ra 1 trong 2 con rắn đó là một con rắn trắng.
Lúc ở trên bờ, cháu nhìn thấy một đám Lửa cháy rồi lại xuất hiện 1 con to lắm, nó bò lên quấn quanh người em.
Nó bành mang ra to rộng che toàn bộ đỉnh đầu cháu. Rồi đầu con rắn đó bốc lửa ngùn ngụt.
Cháu thấy mình lấy tay bắt ấn (quyết) gì đó và miệng đọc: "Nam Mô A Di Đà Phật" đọc liên tục. Con rắn cũng đọc theo. Bên trong con rắn phát ra tiếng Niệm Phật như thể của rất nhiều người cùng đọc.
Cháu rất mong chú Giúp cháu ạ! cháu xin cảm ơn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-03-2017, 10:34 AM

Cháu chào Chú Tibu!
Cháu mong giúp giải đáp giúp cháu.
Vào đúng đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết âm lịch năm Bính Thân 2016, mặt cháu bị đỏ bừng lên giống như người uống rượu. cháu bị đỏ mặt vậy suốt 3 tháng liền khiến cháu không dám đi đâu chỉ ở trong nhà. đi khám xét nghiệm các loại cũng không ra bệnh. Trong năm 2016 từ giữa năm cháu cứ đi công việc đến miền nào (miền Nam, miền Trung) là mặt cháu lại đỏ bừng lên như vậy. (nhà cháu ở ngoài Bắc)
Rồi đến đúng đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết âm lịch năm nay Đinh Dậu 2017, mặt cháu cũng bị đỏ như vậy, nhưng lần này chỉ diễn ra trong 3 ngày là hết đỏ.
Tầm khoảng cuối tháng 1 âm vừa rồi cháu có 1 giấc mơ lạ:
Cháu bơi dưới Nước 2 bên có 2 con rắn màu nâu đen bơi bên cạnh ). Có 1 con bụng hơi to. Lúc đó cháu nghĩ nó có chửa. (cháu nằm trên mặt nước như có lực đẩy mình trôi, ngoài đời cháu không biết bơi). Lúc sau lên bờ, thì hoá ra 1 trong 2 con rắn đó là một con rắn trắng.
Lúc ở trên bờ, cháu nhìn thấy một đám Lửa cháy rồi lại xuất hiện 1 con to lắm, nó bò lên quấn quanh người em.
Nó bành mang ra to rộng che toàn bộ đỉnh đầu cháu. Rồi đầu con rắn đó bốc lửa ngùn ngụt.
Cháu thấy mình lấy tay bắt ấn (quyết) gì đó và miệng đọc: "Nam Mô A Di Đà Phật" đọc liên tục. Con rắn cũng đọc theo. Bên trong con rắn phát ra tiếng Niệm Phật như thể của rất nhiều người cùng đọc.
Cháu rất mong chú Giúp cháu ạ! cháu xin cảm ơn
Tibu chẩn đoán:
Con bị mắc bệnh "đằng dưới".
con copy và paste vào thanh địa chỉ.

bệnh đằng dưới site:hoasentrenda.com

Kế đó nhấn enter

Là con đọc mệt nghỉ
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.033 seconds với 20 câu truy vấn.