Dạ, cho con xin hỏi, nếu các nhà khoa học hay dùng chuột để làm thí nghiệm thuốc, nếu chuột bị chết vì thí nghiệm thì liệu họ có bị nghiệp sát không ạ? Nhiều người nói nếu không lấy chuột thí nghiệm thuốc, thì làm sao tìm ra được loại thuốc để chữa bệnh hiểm nghèo của con người? Họ nói hy sinh vài con chuột để cứu nhiều mạng người trên đời. Ờ trên đây có vài anh chị em theo ngành nghiên cứu thuốc, cũng bắt buộc phải dùng chuột để thí nghiệm, mà không cố ý giết nó, vậy thì có mang nghiệp sát không ạ?
Dạ, cho con hỏi, giả sử như một người thường lỡ lái xe cán một con chim, rồi nhờ hstd độ tử dùm, thì người đó có bị nghiệp sát không chú, dù linh hồn con chim không theo trả thù nữa?
câu hỏi đặt ra là:
- - Muốn làm tràn được một ly nước, thì cần bao nhiêu gịot?
Trả lời:
- - Một giọt!
Khi chưa chín mùi thì chắc chắn chưa có gì xảy ra. Nhưng đến lúc chín mùi rồi thì ... le lưởi cóc luôn đó!
Tuy nhiên chuyện giết cho thí nghiệm thì cái tâm nó nghiêng về phần thí nghiệm, chớ nó không có "Khoái trá khi giết" Và những ngài này không có ý định là giết "chơi cho vui, mà do cần thiết mà giết" nên cũng bị ít mà thôi.
Theo kiểu:
1. có một chúng sanh
2. Ý định giết (vì mục đích cao cả mà đành phải giết, hoặc là vì mục đích để làm thức ăn theo kiểu: Ăn để mà sống)
3. Giết
Thì suy ra nó bị ít hơn.
Giết theo kiểu này thì lảnh trọn ổ nè:
- - Chà ngày mai là ngày giổ, mình làm con vịt béo này thì hết xảy! hehehe
Trong này thì:
1. Có một chúng sanh
2. Ý định giết (vui thích để giết)
3. Giết.
Với ba yếu tố này là ăn trọn quả.