QUANGMINH
Thành viên
Bài viết: 201
|
 |
vào lúc: 17-03-2010, 03:20 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 17-03-2010, 03:32 AM
|
|
|
« Sửa lần cuối: 17-03-2010, 04:00 AM gửi bởi langnghiem »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 17-03-2010, 06:53 AM
|
|
Hoa Mạn Đà La là hoa Cà Độc Dược: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_%C4%91%E1%BB%99c_d%C6%B0%E1%BB%A3c Trong cái thấy của những cõi Dục Giới về ... nước thì: Con Người thấy mưa rơi theo kiểu mưa phùn, mưa nhẹ nhàng và dể chịu. Thì lúc đó mấy Ông hay là Bà Tiên cõi Dục Giới lại thấy là Hoa từ trên trời rơi xuống. Cũng như khi đứng trước một cái thác nước: Mình thì thấy nước, còn mấy Ông và Bà Tiên lại thấy đó là những toà nhà Lâu Đài bằng thủy tinh. Thác càng bự có phát ra cầu vòng thì những lâu đài càng nguy nga tráng lệ. Họ cũng đi du lịch và cũng ngắm cảnh y như mình vậy!
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 17-03-2010, 07:50 AM
|
|
Trong "Tây du ký" có tả đoạn này, vì muốn có mưa báu cho dân ta đang tụ tập cúng bái cầu xin bên dưới lé mắt chơi, Tôn ngộ không đã năn nỉ anh Rồng hỉ mũi, hắt xì hơi mấy cái cũng được cho ...y ta khỏi mất uy tín.... nước đó được trộn thuốc cho vua hay hoàng hậu gì đó uống hay sao ý. quý báu lắm, hiếm lắm....
|

Logged
|
|
|
ngonlua
Thành viên
Bài viết: 49
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 17-03-2010, 08:19 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 17-03-2010, 12:05 PM
|
|
Tg xem hình và chỉ để ý đến tấm vải với những hình chữ Vạn vẽ ngược. Ngoài ra Tg vẫn tôn trọng cái Thấy và Lòng Tin của mấy thầy và chư Phật tử. Nếu là không đúng đi thì vẫn có còn hơn không. Cho nên chẳng có gì là tầm bậy cả. Cho đến khi ai đó hay 1 tập thể nào đó lợi dụng cái tin này để kinh doanh, trục lợi thì mới thành vấn đề. Và vì vậy anh Hai không nói gì cả mà chỉ nêu 1 ví dụ Cái Thấy về Nước:
- với những người đang bị ngập lụt thì là tai họa - với những người đang bị hạn hán thì là phước điền - với những người bình thường không nằm ở 2 trường hợp trên thì chỉ là nước mưa - với nhưng sinh vật đang sống trong đó thì là nhà - với Quỹ là Lửa đỏ ….. - với chư Tiên là Hoa …..
Cảnh Giới nào thì thấy như vậy và tụi mình cũng nên dè chừng với những nhận xét không dựa trên điều này. Im lặng không chừng hay nhất.
|

Logged
|
|
|
datnguyen
Thành viên
Bài viết: 69
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 17-03-2010, 07:03 PM
|
|
Hay  ...Sao 0 có hình  ?
|
« Sửa lần cuối: 17-03-2010, 07:10 PM gửi bởi datnguyen »

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 17-03-2010, 07:57 PM
|
|
Nó đây nè  
|

Logged
|
|
|
datnguyen
Thành viên
Bài viết: 69
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 17-03-2010, 09:45 PM
|
|
 à há..  bác chỉ tui cách gởi hình nha ,cảm ơn
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 18-03-2010, 12:34 AM
|
|
Ở bên trái, bên dưới cái hình chữ nhật trắng xóa để viết bài có cái này: + Các tùy chọn khác...
Anh bấm nó thì sẽ hiện ra:
+ Các tùy chọn khác... Thông báo khi có trả lời. Trở lại chủ đề. Don't use smileys. Gửi kèm: ....................... Browse... (thêm file khác) Kích thước tối đa: 70000 KB, số file tối đa: 12
Anh bấm Browse thì sẽ hiện ra những Files trong máy tính của anh. Anh chọn cái nào thì bấm cái đó. Anh có thể gởi 12 files. Mỗi file chỉ được = 70MB / 12 = 5.8MB
|

Logged
|
|
|
datnguyen
Thành viên
Bài viết: 69
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 18-03-2010, 12:49 AM
|
|
Cảm ơn TG...dạo này tui lờ đờ quá 
|

Logged
|
|
|
datnguyen
Thành viên
Bài viết: 69
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 18-03-2010, 07:42 AM
|
|
:-*Về nhà,về quê…nghe tới là xao xuyến một nỗi bình an khó tả,nhìn ai cũng thấy thân thương như anh em ! …ah…vì...vì ta đang đi trên đường về nhà . Chúc mừng ai không ngại xa gần ,thấp cao ? 
|

Logged
|
|
|
Huongdao
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 22
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 18-03-2010, 10:39 AM
|
|
Thường thì nên nghiêm túc với bản thân mình nó hay hơn.
Cái quả của cái việc đi xét nét một cách không cần thiết mọi người là anh ngồi vô công phu, cái tâm lăng xăng của anh nó thì thầm với anh là : " Như vậy là không trúng đâu ông ơi". Và anh lại đi tìm, đi tìm, đi tìm...cái gọi là nghiêm túc từ ...chấm, đến phẩy, đến dấu ngoặc đơn...ngoặc kép, đến việc soi mói từng từ...từng chữ...thì anh mới chịu. Và đến cuối cùng...có thể anh tìm được cái môi trường tu lý tưởng của anh là cuốn ngữ pháp cho mấy nhỏ nó học.
Và cũng xin thưa với anh Chánh Đạt là cái này mà anh không biết đường mà chơi với nó thì nó ăn đứt anh vài trăm kiếp lọ mọ anh ạ, chớ không phải ở cái vài chục năm của cái kiếp sống đầy...nghiêm túc này của anh đâu.
Thầy TiBu đang viết nhiều cái về Chấp Tướng, anh đọc thêm tý đi chớ. Trùi,huynh Milky làm Chánh Đạt sợ quá rùi,uống ly đá chanh cho hạ hỏa nè 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 18-03-2010, 01:42 PM
|
|
thấy cái hình của một nghệ nhân , kỹ thuật....0..D ,dzị mà tui khởi niệm..he he ( năm là...cái ...đuôi phá gia )
Nhí nó coi hình đó ông ơi! Chớ không phải chỉ có người lớn không đâu.
|

Logged
|
|
|
datnguyen
Thành viên
Bài viết: 69
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 18-03-2010, 01:47 PM
|
|
xóa liền,SP tha lỗi . Admin giúp dùm.
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 18-03-2010, 02:49 PM
|
|
Chánh Đạt hơi ngỡ ngàng vì những lời bình luận thiếu nghiêm túc ở trên, nhưng cũng còn may mắn là có Sư huynh Tibu và Sư huynh Trigia là có cái nhìn thấu suốt. Xin cảm ơn Sư huynh Tibu và Trigia. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Chánh Đạt.
Mình là anh em bạn đồng tu anh à. Lắm lúc có cái nhìn khác nhau. Tuy khi đúng, khi sai, nhưng cùng hướng về 1 chỗ. Anh gọi anh Hai là Sư Huynh thì được. Gọi Tg kiểu đó thì Tg chỉ có nước đào lỗ chui xuống đất 
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 17-05-2010, 01:24 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
babong
Thành viên
Bài viết: 25
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 17-05-2010, 05:19 PM
|
|
Theo Đệ hiểu thì đây có thể là hiện tượng của các Chư Thiên xuất hiện, không phải là Mạn đà la. Mạn đà la là biểu tượng cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát, "thật ngầu lắm"..;-)
|

Logged
|
|
|
|