Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:32 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tứ Niệm Xứ có kết quả gì chưa ?  (Đọc 2096 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
vào lúc: 25-07-2010, 01:03 PM

=============
Steelich viết :
Cô By ơi cho con hỏi thăm, hiện giờ cô tu tập Tứ Niệm Xứ có kết quả gì chưa cô, có trí tuệ gì mới không vậy, cô bớt buồn vì chuyện gia đình chưa?

=============
Mến chào Steelich,

Steelich hỏi : "kết quả gì chưa cô ?"
BY đáp : Được cái Quả an vui là điều mừng .

Steelich hỏi : "có trí tuệ gì mới không vậy ?"
BY đáp : Cái biết nào cũng cũ lắm rồi , vì nó là Quả của nhiều kiếp , nhiều nhân , nhiều duyên .

Steelich hỏi : "cô bớt buồn vì chuyện gia đình chưa?"
BY đáp : Có ít buồn và nhiều vui .

Thỉnh thoảng vào HSTD , đọc bài Steelich mà thấy thương . Ráng lên đi Steelich !! Tâm quen suy nghĩ , nó thấy cái huy dũng của nó múa máy và kết quả rất ư như ý mình cũng có nhiều lúc , nên bây giờ khởi tu tập , khởi trụ tâm , khởi Định thì cái Tâm nó múa máy , vẽ vời , và hỏi han trời ơi đất hỡi tứ tung lên . Chỉ là hành trình của tâm thức vậy thôi . Steelich có được các bạn ở HSTD và có Anh HL hướng dẫn không biết chán hay mõi mệt , thì đây là phước của Steelich .

Cám ơn Steelich hỏi thăm . Mình may mắn có được nhiều niềm vui hơn là nổi khổ . May mắn có Anh HL nhắc nhở vài dòng , rồi từ đó tự mình loay hoay sống với cái gì mình đang có , đang sờ tới và đang trãi qua vì thân mình chìm trong hoàn cảnh chung quanh . Cái khổ ở nơi tâm mình là do chính mình tạo ra hay không . Chuyện của con Khổ là ở nơi nó , nơi thân nó , và nhất là ở nơi tâm nó . Mẹ con ở xa nhau , hoàn cảnh khác nhau , và nếu mình khổ là do mình tự tạo cho mình , không phải do con mình hay là hoàn cảnh của con mà mình trở nên Khổ .

Tu tập Tứ Niệm Xứ mà không tìm kết quả nào hơn là cái Tự Tại . Khổ cũng là Tự Tại ;Vui cũng là Tự Tại ; sai đúng tất cả đều là Tự Tại .... Tập bi nhiêu đây thôi !! Khi nào tới đâu thì tự đó tiếp ; xưa giờ là vậy ; không có "tìm đạo" mà "đạo nó tìm ra tự nó"....

Hàng ngày lăng xăng với đời sống hàng ngày . Việc làm ở sở nhiều lắm .Bổn phận vừa là auditor (thanh tra) vừa là consultant (tiếng VN là gì ?) . Vì cái tít là auditor , chưa há miệng thì chúng ghét rồi . Xếp và politics là chuyện bận bịu đương nhiêu . Việc làm vững . Mình lui cui làm việc , chịu đựng và cười trừ , cố gắng không ngừng , đối với tất cả mọi người như họ là xếp của mình , gọi thì dạ , bảo thì vâng . May mắn là 2 người chủ hãng và top executives (tiếng VN là gì ?) nhớ tới và nhắc tên mình trong các buổi họp các chức lớn ; chủ nhờ xếp cám ơn mình kiên trì và cố gắng giúp hãng . Mình không lo lắng về đời sống hàng ngày . Người sống chung hiền lành từ mẫn . Việc làm gần nhà . Thành phố nơi mình sống yên tịnh , ít khi có tiếng động . Mùa nầy Rau Dền mọc dại bên đường nhiều lắm , mọc cả bải lớn , mình mang kéo ra cắt chừng 15-20 phút thì có dư dùng cả tuần . Có cái Pedometer (tiếng VN là gì ?) đếm bước đi , mỗi ngày mình ráng tới số 10,000 bước , chừng buồn ngũ mà chưa đủ số thì mình nhảy tưng tưng tức cười lắm . Viết bao nhiêu đây là hết chuyện mình làm cả tuần rồi đó Steelich .

Mình quen thực hành Tứ Niệm Xứ cái kiểu mình quen từ hồi trước khi gặp Sư và phương pháp Thiền Minh Sát Tuệ . Thực hành là vậy , là sống , mà không có cái gì với cái hơn , không có đại nguyện , không có đại ngộ , không có ngộ , không có đạo (cái hướng đi ) , mà chỉ lấy tâm làm hướng đạo . Đôi khi nghĩ tới câu hỏi : "Nhỡ như mình không đắc đạo trong kiếp nầy thì sao ?" thì câu đáp là  : "Khi chưa có mình thì cái gì đắc đạo ? Sau khi mình chết đi rồi thì cái gì đắc đạo ?" , không có câu trả lời .... nên mình lại tiếp tục sống bình thường , lấy tâm là hướng dẫn viên . :-))

Tóm lại , không có cái gì để than phiền hết hà !!  Nghĩ tới con , tội nghiệp nó cũng như tội nghiệp bao nhiêu người khác . Lúc trước nhờ các Nhí độ dùm tất cả vong hồn lỡn vỡn với những tù nhân sống nơi con mình sống , nhờ các Nhí xoa dịu sự khổ của các vong , các gia đình cúa nạn nhân , và các vị tù nhân là vì mình tội nghiệp cái khổ họ mang ... Phước và Nghiệp tại tâm , nhưng họ không thấy được , mình tội nghiệp con mình không biết được điều khác biệt nhỏ nhoi nầy .

Chúc Steelich tinh tấn và an vui luôn .

BY .
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #1 vào lúc: 25-07-2010, 11:05 PM

Cô By ơi, thương cô quá à, mình chỉ lo học bài thi thôi mà tim đập thình thình, lo học nhức đầu nguyên đêm, mà còn rên rỉ. Còn cô thì người thân bị nạn, cái khổ tâm nó lớn gắp trăm lần, thành ra SL thương cô nhất.
SL học bài học này, mình buồn phiền vì mình chấp, mình muốn cái chuyện đó được việc, mình làm quá trời, vậy mà kết quả không như ý muốn mình, thì mình buồn, còn việc gì mình không quan tâm, cho dù nó dính dáng tới mình, thì mình cũng chẳng thấy khổ. Khổ là do chấp.
Nhưng không chấp không được.
Nếu cứ nói đời là vô thường rồi sống buôn thả, không thèm quan tâm tới cuộc sống, thì mình đã hiểu sai.
Con chúc cô sức khỏe.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.764 seconds với 20 câu truy vấn.