cauchan
Khách
|
 |
Người gởi: cauchan
Khách
vào lúc: 13-07-2010, 06:58 PM
|
|
Kính gửi thầy Con xin được chuyển câu hỏi ra đây (từ Xin đề mục tu) mong thầy giúp đỡ: Con xin được hỏi về việc tu: trong mấy buổi gần đây tự nhiên con thấy khoảng không trước mặt như thủng ra một khoảng có bờ mép hẳn hoi như bờ vực (nhưng thẳng về phía trước mặt) và khoảng đó trong và thăm thẳm xa về trước, theo hướng dẫn con cứ nhìn thẳng về điểm giữa đó niệm nhưng cái lực niệm như bị hút mất (cảm giác mất lực), đôi lúc khoảng giữa đó có một khoảng sáng (không có hình thù) cỡ khoảng 5 phân gì đó, lúc thì sáng trắng, lúc da cam, lúc đỏ bầm. Tập xong xả thiền con đi ngủ nhưng sáng dậy người nặng nề lắm. Cứ khi bắt đầu ngồi vào niệm thì mồ hôi túa ra như tắm (ướt hết một cái khăn choàng), còn bình thường khi không tập nắng đợt này không cần quạt cũng không khó chịu gì cả. Xin thầy xem xét việc tập luyện của con và chỉ dẫn con. Kính
(Con sửa thêm: mấy hôm trước có việc làm cho con bị nổi đoá, nhưng sau tĩnh tâm lại ngay, không biets có liên quan không)
|

Logged
|
|
|
cauchan
Khách
|
 |
Người gởi: cauchan
Khách
Trả lời #1 vào lúc: 15-07-2010, 07:44 PM
|
|
Kính gửi thầy Chắc là hiện tượng đó diễn ra bình thường nên thầy không có ý kiến chỉ dẫn gì. Vậy là con vẫn mạnh dạn tập tiếp, con nhận thấy là khi bắt đầu tĩnh thì xảy ra hiện tượng mở một khoảng trống trong đen sâu thăm thẳm, đôi lúc khoảng giữa đó có một khoảng sáng (không có hình thù). Con tập trung "vo" lại thì nó nhỏ cỡ bằng hạt ngô nhưng thời gian hiện ngắn khoảng 2 giây, lúc thì sáng trắng lúc sáng xanh như lửa hàn, lúc thì sáng da cammờ chỉ có khoảng 1 -2 lần chớp đỏ. Sau công phu khi ngủ dậy thì hiện tượng mệt không còn. Con xin kể rõ hiện tượng như vậy, nếu có sai lầm nghiêm trọng thì thầy cảnh báo giùm con. Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 19-07-2010, 01:03 PM
|
|
Kính gửi thầy Chắc là hiện tượng đó diễn ra bình thường nên thầy không có ý kiến chỉ dẫn gì. Vậy là con vẫn mạnh dạn tập tiếp, con nhận thấy là khi bắt đầu tĩnh thì xảy ra hiện tượng mở một khoảng trống trong đen sâu thăm thẳm, đôi lúc khoảng giữa đó có một khoảng sáng (không có hình thù). Con tập trung "vo" lại thì nó nhỏ cỡ bằng hạt ngô nhưng thời gian hiện ngắn khoảng 2 giây, lúc thì sáng trắng lúc sáng xanh như lửa hàn, lúc thì sáng da cammờ chỉ có khoảng 1 -2 lần chớp đỏ. Sau công phu khi ngủ dậy thì hiện tượng mệt không còn. Con xin kể rõ hiện tượng như vậy, nếu có sai lầm nghiêm trọng thì thầy cảnh báo giùm con. Kính
Nguyên tắc là 70% thành công lực mà thôi. Kỹ thuật "vo lại" không bằng cách chắm chăm nhìn vào cái trung tâm của vùng sáng thì tự động nó nhỏ lại. Tuy nhiên là vì nó xuất hiện khi bắt đầu tĩnh nên đây là "Cận Định".Nguyên tắc để thoát là: Vẻ đè lên đó cái vòng tròn và kế đó là sơn nó ra cái màu mà mình muốn. Đề mục có thể di chuyển đi nới khác, thì đừng có tốn sức mà lôi nó về. Mà chỉ cần lơ nó đi, và làm một cái khác ngay chỗ mà mình muốn.
|

Logged
|
|
|
cauchan
Khách
|
 |
Người gởi: cauchan
Khách
Trả lời #3 vào lúc: 19-07-2010, 06:38 PM
|
|
Nguyên tắc là 70% thành công lực mà thôi. Kỹ thuật "vo lại" không bằng cách chắm chăm nhìn vào cái trung tâm của vùng sáng thì tự động nó nhỏ lại.
Tuy nhiên là vì nó xuất hiện khi bắt đầu tĩnh nên đây là "Cận Định".
Nguyên tắc để thoát là: Vẻ đè lên đó cái vòng tròn và kế đó là sơn nó ra cái màu mà mình muốn.
Đề mục có thể di chuyển đi nới khác, thì đừng có tốn sức mà lôi nó về. Mà chỉ cần lơ nó đi, và làm một cái khác ngay chỗ mà mình muốn.
Kính gửi thầy Con xin ghi nhớ ạ. Hôm kia con tập, trong lúc ngồi có một cảm giác rất lạ, mặc dù rất tĩnh nhưng liên tục như có một kẻ vô hình nào đó cứ xoá tan mọi thứ trước mắt. Cứ nhập nhèm như vậy đến hơn 30 phút, do vậy con phải xả thiền đi nghỉ. Đến sáng dậy thì thấy con chó nhà con bị đánh bả chết cứng đơ. Không biết hai việc có mối dây liên hệ nào không. Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 20-07-2010, 10:54 AM
|
|
Nguyên tắc là 70% thành công lực mà thôi. Kỹ thuật "vo lại" không bằng cách chắm chăm nhìn vào cái trung tâm của vùng sáng thì tự động nó nhỏ lại.
Tuy nhiên là vì nó xuất hiện khi bắt đầu tĩnh nên đây là "Cận Định".
Nguyên tắc để thoát là: Vẻ đè lên đó cái vòng tròn và kế đó là sơn nó ra cái màu mà mình muốn.
Đề mục có thể di chuyển đi nới khác, thì đừng có tốn sức mà lôi nó về. Mà chỉ cần lơ nó đi, và làm một cái khác ngay chỗ mà mình muốn.
Kính gửi thầy Con xin ghi nhớ ạ. Hôm kia con tập, trong lúc ngồi có một cảm giác rất lạ, mặc dù rất tĩnh nhưng liên tục như có một kẻ vô hình nào đó cứ xoá tan mọi thứ trước mắt. Cứ nhập nhèm như vậy đến hơn 30 phút, do vậy con phải xả thiền đi nghỉ. Đến sáng dậy thì thấy con chó nhà con bị đánh bả chết cứng đơ. Không biết hai việc có mối dây liên hệ nào không. Kính Thông thường là không. Chỉ trừ trường hợp con chó nó quấn quít mình một cách đặc biệt hơn mọi người trong nhà. Thì nó lại có: Hiện tượng bị xo'a sạch là vì biến cố trong nhà có người chết. Nếu mà ở "Cận Định" lâu thì có thể thấy những thiên thần trong cái vòng màu đen bằng mắt thường trong cái phòng với ánh sáng mờ mờ, tranh tối, tranh sáng.
|

Logged
|
|
|
cauchan
Khách
|
 |
Người gởi: cauchan
Khách
Trả lời #5 vào lúc: 20-07-2010, 06:50 PM
|
|
Kính gửi thầy Con cảm ơn thầy đã cung cấp thêm cho kiến thức.
Qua ít ngày tập, bản thân con thấy nếu mình nhắm mắt nhẹ (buông tự nhiên), cơ thể thư giãn hoàn toàn, la lớn liên tục câu chú vào một điểm chính giữa trước, thì tự nhiên người như tan hẫng đi (giống khi ngủ giật mình hẫng như rơi xuống giếng, nhưng nó nhẹ nhàng thư thái chứ không giật thột kiểu như vậy) trước mắt mở ra khoảng không gian trong đen; và cứ tiếp tục như vậy cùng với việc tạo ra (vẽ) vào chính giữa khoảng không thì khối sáng hiện ra thường xuyên hơn và có vẻ lâu hơn chút ít, mặc dù màu mới chỉ nhờ nhờ tới vàng cam tối chứ chưa ra đỏ. Nếu cố tình (tác ý) thì nó biến mất ngay. Con xin ghi lại tiến trình tập luyện của bản thân như vậy. Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 21-07-2010, 07:43 PM
|
|
Kính gửi thầy Con cảm ơn thầy đã cung cấp thêm cho kiến thức.
Qua ít ngày tập, bản thân con thấy nếu mình nhắm mắt nhẹ (buông tự nhiên), cơ thể thư giãn hoàn toàn, la lớn liên tục câu chú vào một điểm chính giữa trước, thì tự nhiên người như tan hẫng đi (giống khi ngủ giật mình hẫng như rơi xuống giếng, nhưng nó nhẹ nhàng thư thái chứ không giật thột kiểu như vậy) trước mắt mở ra khoảng không gian trong đen; Tương đương với Tứ Thiền (phần nông). Bây giờ nên tìm cách ăn hay uống thuốc bổ vào. Để có sức mà dợt tiếp. và cứ tiếp tục như vậy cùng với việc tạo ra (vẽ) vào chính giữa khoảng không thì khối sáng hiện ra thường xuyên hơn và có vẻ lâu hơn chút ít, mặc dù màu mới chỉ nhờ nhờ tới vàng cam tối chứ chưa ra đỏ. Nếu cố tình (tác ý) thì nó biến mất ngay. Con xin ghi lại tiến trình tập luyện của bản thân như vậy. Kính
Tại chưa quen, và cũng tại thiếu sức khỏe nên nó chưa chạy được như ý. Nhưng mà như vậy là đúng hướng và đúng đường rồi đó. Bây giờ thì nên chú ý tới 70% sức lực của mình mà thôi. Đừng phí sức. Khi nào đến lúc bức phá chạy nước rút thì sẽ có người thông báo.
|

Logged
|
|
|
Liên Hương
Thành viên
Bài viết: 371
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 21-07-2010, 09:46 PM
|
|
Xin Thầy cho con hỏi : Trong khi luyện tập nhất là khi ngồi, con hay có hiện tượng là mất cãm giác toàn thân , và như kiến bò quanh mặt ,giống như kim châm cứu chích chích toàn thân,....theo con biết thì đây là hiện tượng cận định phải không thầy ?khi nhận pháp của thầy con tập vài ngày là có hiện tượng này,mà hiện tượng cận định này lâu qúa (vì con nhận pháp của thầy từ tháng 2/2010 ) con vẩn chưa gặp Phật thì có sao không thầy ? có ảnh hưởng gì đến tiến trình tu tập của con không thầy? Xin Thầy chỉ dẩn dùm con Chúc Thầy nhiều sức khỏe..............
|

Logged
|
|
|
cauchan
Khách
|
 |
Người gởi: cauchan
Khách
Trả lời #8 vào lúc: 22-07-2010, 12:04 AM
|
|
Tại chưa quen, và cũng tại thiếu sức khỏe nên nó chưa chạy được như ý. Nhưng mà như vậy là đúng hướng và đúng đường rồi đó. Bây giờ thì nên chú ý tới 70% sức lực của mình mà thôi. Đừng phí sức. Khi nào đến lúc bức phá chạy nước rút thì sẽ có người thông báo.
Kính gửi thầy Chính xác là như vậy, con bị từ nhỏ: thận mãn, đại tràng mãn, chảy máu dạ dày, thiếu khí cơ tim, hen suyễn, viêm gan... vì vậy mà con phải mầy mò tìm cách tập luyện để giữ cho bản thân quanh năm không bị cảm cúm. Khi thấy phương pháp của thầy con mừng quá nhào vào liền. Kể cả khi ngồi họp hay đi đường con cũng tranh thủ niệm xoáy qua vùng trên ấn đường ra phía trước nhưng chưa thấy điểm đỏ khi mở mắt (chỉ thấy là vùng quanh đầu mọi người có lăn tăn như hơi xăng). Hôm qua con tập bài Vạn thắng công theo hướng dẫn của anh Hai Lúa đã tăng thời gian lên 30 phút. Nhưng con dại dột ngồi tập ngay sau khi tập Vạn thắng công nên chỉ thấy khí huyết chạy rần rật sau gáy lên xuống trên đầu, không tập trung đưa ý ra trước được, trước mặt chỉ hiện các đường như khuông nhạc chạy lượn qua lượn lại giao nhau che cả tầm nhìn. Con xin hỏi là tập vạn thắng công nên vào thời điểm nào thì phù hợp nhất ạ. Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 22-07-2010, 06:58 AM
|
|
Xin Thầy cho con hỏi : Trong khi luyện tập nhất là khi ngồi, con hay có hiện tượng là mất cãm giác toàn thân , và như kiến bò quanh mặt ,giống như kim châm cứu chích chích toàn thân,....theo con biết thì đây là hiện tượng cận định phải không thầy ?khi nhận pháp của thầy con tập vài ngày là có hiện tượng này,mà hiện tượng cận định này lâu qúa (vì con nhận pháp của thầy từ tháng 2/2010 ) con vẩn chưa gặp Phật thì có sao không thầy ? có ảnh hưởng gì đến tiến trình tu tập của con không thầy? Xin Thầy chỉ dẩn dùm con Chúc Thầy nhiều sức khỏe..............
Cận Định như vậy ... đâu có lâu đâu. Để chống lại hiện tượng ngứa, chích này nọ thì mình ... chà, xoa những chỗ đó trước. Việc thấy được Phật chỉ còn là thời gian. Khi thân thể khỏe hơn. Như vậy chỉ cần dợt đều đều, đừng có quá sức của mình là ăn chắc.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 22-07-2010, 07:12 AM
|
|
Tại chưa quen, và cũng tại thiếu sức khỏe nên nó chưa chạy được như ý. Nhưng mà như vậy là đúng hướng và đúng đường rồi đó. Bây giờ thì nên chú ý tới 70% sức lực của mình mà thôi. Đừng phí sức. Khi nào đến lúc bức phá chạy nước rút thì sẽ có người thông báo.
Kính gửi thầy Chính xác là như vậy, con bị từ nhỏ: thận mãn, đại tràng mãn, chảy máu dạ dày, thiếu khí cơ tim, hen suyễn, viêm gan... vì vậy mà con phải mầy mò tìm cách tập luyện để giữ cho bản thân quanh năm không bị cảm cúm. Khi thấy phương pháp của thầy con mừng quá nhào vào liền. Kể cả khi ngồi họp hay đi đường con cũng tranh thủ niệm xoáy qua vùng trên ấn đường ra phía trước nhưng chưa thấy điểm đỏ khi mở mắt (chỉ thấy là vùng quanh đầu mọi người có lăn tăn như hơi xăng). Gần thấy được hào quang đó. Hôm qua con tập bài Vạn thắng công theo hướng dẫn của anh Hai Lúa đã tăng thời gian lên 30 phút. Nhưng con dại dột ngồi tập ngay sau khi tập Vạn thắng công nên chỉ thấy khí huyết chạy rần rật sau gáy lên xuống trên đầu, không tập trung đưa ý ra trước được, trước mặt chỉ hiện các đường như khuông nhạc chạy lượn qua lượn lại giao nhau che cả tầm nhìn. Con xin hỏi là tập vạn thắng công nên vào thời điểm nào thì phù hợp nhất ạ. Kính
Như vậy là nó đúng lung tung hết rồi đó. Chỉ còn chờ cái sức khỏe nó khá hơn tý xíu là ngon lành liền. Ai cũng vậy. Không bị chuyện này thì cũng bị chuyện kia. Lúc nào cũng bị trầm trầy trầm trật tý xíu. Nguyên tắc là thư giản và để ý tới cái hên không thể nào tưởng tượng được của mình và nhớ là nên đem nụ cười này vào các sinh hoạt bình thường trong đời sống.
|

Logged
|
|
|
cauchan
Khách
|
 |
Người gởi: cauchan
Khách
Trả lời #11 vào lúc: 23-07-2010, 01:52 AM
|
|
Như vậy là nó đúng lung tung hết rồi đó. Chỉ còn chờ cái sức khỏe nó khá hơn tý xíu là ngon lành liền. Ai cũng vậy. Không bị chuyện này thì cũng bị chuyện kia. Lúc nào cũng bị trầm trầy trầm trật tý xíu. Nguyên tắc là thư giản và để ý tới cái hên không thể nào tưởng tượng được của mình và nhớ là nên đem nụ cười này vào các sinh hoạt bình thường trong đời sống.
Kính gửi thầy Con sẽ kết hợp cả dưỡng sức và luyện tập để tinh tấn hơn nữa. Kính
|

Logged
|
|
|
|