Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Mưa Hồi Hướng Japan  (Đọc 17322 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #25 vào lúc: 16-03-2011, 10:54 PM

Bé có thể cho một bài pháp về cách nào hồi hướng cho thầy và các Nhí một cách hữu hiệu mà chỉ cần cận định không?
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #26 vào lúc: 16-03-2011, 10:57 PM

Hôm qua đọc báo Vn-express mà thấy rơi nước mắt...
Út thấy tội người Nhật ghê mà mình không làm gì giúp được.
Hôm nay đọc thông tin từ Thầy, Bé Hạt Tiêu và các ACE  Út cảm thấy ấm lòng hơn. Ở mức cận định này Út chỉ biết hồi hướng và nguyệt cầu...

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #27 vào lúc: 16-03-2011, 11:02 PM


Tiếng kêu gọi cho những linh hồn bị xỉu theo thể xác chết nằm xâu dưới mặt nước nghe, rơi nước mắt. Nhí lặn lội tìm kiếm thấy mà thương.
Quan cảnh không thể nào miêu tả được.
Thêm một chút chi tiết về những trường hợp này đi chú Tibu. Những linh hồn này có được Nhí đưa đi hết hay vẫn còn bị kẹt?
Vì chết nhanh quá nên linh hồn người bị 50% ác 50% thiện dều bị xỉu ngay tại thân thể. Mặt khác, vì bị đau khi bị va chạm mạnh quá, nên cơn đau lên đến tột đỉnh nên linh hồn bất tỉnh ngay tại thể xác.
Quang cảnh là hàng trăm Chư Thiên Nhí theo sự điều động của Bé Hạt Tiêu bay xuống dùng giọng trầm để nói chuyện với những nạn nhân... may mắn này. Khi họ tỉnh lại là phe ta đưa lên Thượng Phẩm Thượng Sanh luôn.
Mặt khác, khi phát hiện người còn sống thì phe ta lại hô hào, chỉ chỏ làm cho những người có phương tiện cấp cứu tới và tìm ra nạn nhân này! Công đoạn này thì lại ồn ào nhất đây. Nhí bu lại níu kéo chỉ chỏ tùm lum.

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #28 vào lúc: 17-03-2011, 02:08 AM

Trích dẫn
Mặt khác, khi phát hiện người còn sống thì phe ta lại hô hào, chỉ chỏ làm cho những người có phương tiện cấp cứu tới và tìm ra nạn nhân này! Công đoạn này thì lại ồn ào nhất đây. Nhí bu lại níu kéo chỉ chỏ tùm lum.
Ôi , thương mấy Nhí quá. Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss
     Thầy ơi, con hồi hướng được chưa thầy,con sốt ruột quá, hôm qua naycon  nôn nóng chờ Thầy trả lời,xé rào một lần nha Thầy. Grin Grin Grin Grin.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #29 vào lúc: 17-03-2011, 08:51 AM

 
 Thầy ơi, con hồi hướng được chưa thầy,con sốt ruột quá, hôm qua nay con  nôn nóng chờ Thầy trả lời, xé rào một lần nha Thầy. Grin Grin Grin Grin.


Liên Hương chưa đọc lời Thầy dặn à??
Hồi hướng được là nó đừ người ghê lắm.

Bạn đừng có "manh động" sớm quá mà vô tình thành nạn nhân bất đắc dĩ, vụ này mà xảy ra thì Thầy và mấy Nhí mới mệt dữ đó.... Vì bạn đang sống và là thành viên của HSTĐ - Độ sanh nó lại khó khăn vất vả hao tâm tổn trí hơn độ tử nhiều nhiều đó bạn.

Tốt nhất thì bạn đừng có xé rào 1 lần rồi banh rào luôn là tụi tui lo lắm đó. Ngoan, vâng lời Thầy đi nhé.
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #30 vào lúc: 17-03-2011, 02:36 PM

Thode suy nghĩ có khác chút xíu cô à.

Tâm lực mạnh mà độ tử hay độ sanh thì ép phê như: ị, ói mữa, tay chân giựt như bị kinh phong … hay bệnh liệt giường. Tâm lực yếu thì: buồn nôn, chóng mặt … hay bần thần khó chịu mà không hiểu tại sao. Tâm lực yếu mà làm ép phê cũng là do hoàn cảnh thúc đẩy sao đó mà lâm vào tình cảnh trên diễn đàn này hay gọi là “gấu nó rượt”.

Đừng cười thode chứ trong vụ Japan này thode do tâm lực yếu xìu nên mượn 1 cái ở ngoài tâm để tác động vào cái tâm lực của thode. Đó là tấm hình thode lượm trên mạng mà thode có kèm theo đây. Cứ nhìn cái ánh mắt thất thần, cứ nhìn cái miệng trề trề quyết tâm là thode thấy nó sôi sôi làm sao trong bụng. Ngay đây mà thode tréo cái cẳng là thode tự thấy nó vô xê liền thay vì ạch đụi như thường ngày. Và có được chút thanh tịnh nào thode lại hồi hướng, thân tặng cho các chú bác đang bất kể thân mạng trong lòng các lò phát điện. Cái ý này cũng nhờ cô nhắc nhở đó … hhh …

Thode nghe kể:
Lubu: nghe anh nói mà thèm nhưng em dở ẹt thì làm sao mà nói
HL: thì anh cứ nói cho đúng y là được. Tui có nghe như vầy
Lubu: còn làm thì sao
HL: Bồ Tát Sơ Phát Tâm mà … đừng có đợi có 10 đồng mới làm. Có 1 đồng thì cho 5 cắc. Mấy thằng giỏi có chuyện của nó. Mình dỡ thì mình làm theo dỡ


Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #31 vào lúc: 17-03-2011, 05:29 PM


 Thầy ơi, con hồi hướng được chưa thầy,con sốt ruột quá, hôm qua nay con  nôn nóng chờ Thầy trả lời, xé rào một lần nha Thầy. Grin Grin Grin Grin.


Liên Hương chưa đọc lời Thầy dặn à??
Hồi hướng được là nó đừ người ghê lắm.

Bạn đừng có "manh động" sớm quá mà vô tình thành nạn nhân bất đắc dĩ, vụ này mà xảy ra thì Thầy và mấy Nhí mới mệt dữ đó.... Vì bạn đang sống và là thành viên của HSTĐ - Độ sanh nó lại khó khăn vất vả hao tâm tổn trí hơn độ tử nhiều nhiều đó bạn.

Tốt nhất thì bạn đừng có xé rào 1 lần rồi banh rào luôn là tụi tui lo lắm đó. Ngoan, vâng lời Thầy đi nhé.
Lời của sis Gacon với LH cũng là một nhắc nhở cho tbts vậy. 5 tuần nay tbts cũng đang trong giai đoạn nghỉ giải lao và từ khi Japan xảy ra sự cố thì thật là không chịu nổi... Grin Grin Grin ... Khi " cơn bão hồi hướng đổ về Japan " thì mình lại ngồi ngậm tăm có chán không chứ? Nhưng nghĩ lại về lâu về dài thì mình lại phải dùng hết kiên nhẫn để mà nhịn thôi ... Chút chia xẻ cùng LH & cảm ơn sis Gacon nhìu nhìu ... Grin Grin Grin
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #32 vào lúc: 17-03-2011, 06:59 PM

Con vừa đọc được lá thư này, khá hay. Cô chú cùng đọc cho vui nha. Cùng nhau hồi hướng cho Nhật  Grin

"Anh Hà Minh Thành là người Việt Nam hiện đang công tác trong lực lượng cảnh sát Nhật Bản. Hiện anh Hà Minh Thành đang tham gia cứu nạn động đất tại vùng Fukushima … Sau đây là bức thư mới nhất của anh Hà Minh Thành kể về công việc mà anh đang tham gia tại vùng Fukushima …

Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không? Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không, thực phẩm gần như số không. Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp.

... Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".

Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: " Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe. Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.

Chúc anh và gia đình vạn sự an khang. "
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #33 vào lúc: 17-03-2011, 07:10 PM

ôi cảm động quá, mình vừa đọc vừa khóc ,thật không từ ngữ nào diển tả nổi những cử chỉ đáng quý như vậy!!!
cầu mong tai kiếp sẻ qua !!! cám ơn bạn gởi bài chia sẻ!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #34 vào lúc: 17-03-2011, 08:34 PM

Cáo chình quý bạn!Tớ cũng vừa đọc vừa khóc!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #35 vào lúc: 17-03-2011, 08:39 PM

Trích dẫn
Bạn đừng có "manh động" sớm quá mà vô tình thành nạn nhân bất đắc dĩ, vụ này mà xảy ra thì Thầy và mấy Nhí mới mệt dữ đó.... Vì bạn đang sống và là thành viên của HSTĐ - Độ sanh nó lại khó khăn vất vả hao tâm tổn trí hơn độ tử nhiều nhiều đó bạn.

Tốt nhất thì bạn đừng có xé rào 1 lần rồi banh rào luôn là tụi tui lo lắm đó. Ngoan, vâng lời Thầy đi nhé.
. LH cám ơn chị Gacon chỉ bảo.,những ngày này Thầy và Nhí mệt lắm, LH không dám manh động đâu,nhưng xót xa quá chị Gacon ơi, người dân Nhật thật kiên cường , ngoài việc rơi nước mắt LH chẳng làm được gì.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #36 vào lúc: 17-03-2011, 09:05 PM

Bé có thể cho một bài pháp về cách nào hồi hướng cho thầy và các Nhí một cách hữu hiệu mà chỉ cần cận định không?
BHT thật sự không có bài hồi hướng nào để chỉ cho anh cả vì chính BHT cũng không biết làm sao hồi hướng nữa mà chỉ biết "Cầu Nguyện" nghiã là đem hết tình cảm và lòng thành khẩn xuất phát từ con tim để cầu xin cho mọi người đừng phải chiụ những đau khổ …
Sự cảm nhận của mỗi người không giống nhau, nên chẳng thể có chung cho mọi người một công thức hồi hướng nào cả vì mọi người đều làm việc tuỳ theo sức của mình mà thôi !
Khi anh cảm thấy thương tâm và lo lắng cho ai bất cứ điều gì thì mọi sự lo lắng cầu mong những gì tốt đẹp và may mắn cho họ đều trở thành sự hồi hướng cả, dù anh ở bất cứ mức độ nào của Tâm thức cũng đều quý giá đối với họ cả ….vì đó là cả tấm lòng thành khẩn của anh dành cho họ mà !!!!
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #37 vào lúc: 17-03-2011, 09:11 PM



Tiếng kêu gọi cho những linh hồn bị xỉu theo thể xác chết nằm xâu dưới mặt nước nghe, rơi nước mắt. Nhí lặn lội tìm kiếm thấy mà thương.
Quan cảnh không thể nào miêu tả được.
Thêm một chút chi tiết về những trường hợp này đi chú Tibu. Những linh hồn này có được Nhí đưa đi hết hay vẫn còn bị kẹt?
Vì chết nhanh quá nên linh hồn người bị 50% ác 50% thiện dều bị xỉu ngay tại thân thể. Mặt khác, vì bị đau khi bị va chạm mạnh quá, nên cơn đau lên đến tột đỉnh nên linh hồn bất tỉnh ngay tại thể xác.
Quang cảnh là hàng trăm Chư Thiên Nhí theo sự điều động của Bé Hạt Tiêu bay xuống dùng giọng trầm để nói chuyện với những nạn nhân... may mắn này. Khi họ tỉnh lại là phe ta đưa lên Thượng Phẩm Thượng Sanh luôn.
Mặt khác, khi phát hiện người còn sống thì phe ta lại hô hào, chỉ chỏ làm cho những người có phương tiện cấp cứu tới và tìm ra nạn nhân này! Công đoạn này thì lại ồn ào nhất đây. Nhí bu lại níu kéo chỉ chỏ tùm lum.

Kính gởi quý anh chị HSTĐ bài tường thật của Dailymail.

Những binh lính đang làm công tác cứu hộ tại một ngôi làng bị tàn phá tan tành sau trận động đất và sóng thần đã không tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng khóc của một bé sơ sinh vang lên trong đống đổ nát.
Hầu hết những người lính này đều nghĩ rằng họ nghe nhầm.
Nhưng tiếng khóc lại cất lên. Các binh lính nhận ra rằng họ đang nghe thấy tiếng khóc thực sự và họ đã lao đến.
Thật là kỳ diệu! Họ đã lôi ra từ trong đống đổ nát đầy bùn đất, gạch gỗ và sắt thép một em bé sơ sinh.
Bé gái 4 tháng tuổi đã bị con sóng thần hung dữ cuốn khỏi tay cha mẹ mình ở ngôi làng Ishinomaki.
Trong suốt 3 ngày qua, gia đình cô bé đang gần như phát điên vì nghĩ rằng cô con gái bé bỏng của họ đã bị lạc họ mãi mãi.
Tuy nhiên, ngày hôm qua (14/3), trong một thời khắc, giữa cảnh tượng kinh hoàng đã lóe lên một tia sáng của niềm hy vọng, niềm hạnh phúc nhờ câu chuyện sống sót kỳ diệu của bé gái 4 tháng tuổi.
Các binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang đi đào bới từng nhà để tìm kiếm những người sống sót sau khi thảm họa kép ập vào ngôi làng ven biển Ishinomaki ở phía đông bắc thành phố Sendai.
Hầu hết nạn nhân là những người già không thể trốn thoát nổi trước nhưng cột sóng hủy diệt đen ngòm.
May mắn thay, ít nhất một bé gái nhỏ đã sống sót. Một trong những người lính đã ôm bé trong vòng tay, bọc bé trong một cái chăn và xung quanh những người đồng nghiệp đang vây xung quanh anh.
Họ vẫn không tin rằng một sinh linh bé nhỏ như em lại có thể chống chọi được trước những con sóng thần hung dữ, tàn bạo để có thể sống sót khi mọi hy vọng đều đã dập tắt.
Bé gái 4 tháng tuổi bị lạnh, ướt và khóc nhưng dường như bé không hề bị một vết thương nào. Tại sao bé sống sót vẫn là một điều bí ẩn và có lẽ mãi là điều bí ẩn.
Sau khi cứu được bé, các binh lính Nhật đã tìm được người bố của cô bé đang trú tạm trong phần nhà còn lại của mình cùng với gia đình. Cả gia đình đã quá vui mừng.
Nhưng đến thời điểm đó, ác mộng vẫn chưa kết thúc. Chỉ vài phút sau giây phút đoàn tụ cảm động, những người sống sót lại bị sốc khi nghe tin một trận sóng thần thứ hai đang trên đường hướng tới Nhật Bản. Người cha hoảng hốt cầu xin các binh lính đưa em bé chạy lên chỗ cao hơn để được an toàn.Bé gái đã được đoàn tụ với cha mình .
Tuy nhiên, tiếng còi báo động lúc 11 giờ trưa qua hóa ra là nhầm và gia đình em bé đã quay trở lại nhà và đang tìm cách sắp xếp lại mọi thứ.
Trong quang cảnh hoang tàn, đổ nát, đã có những câu chuyện hiếm hoi và quý giá về sự sống sót kỳ diệu của con người.
Tuy nhiên, việc cứu sống một em bé chỉ mới 4 tháng tuổi sau trận động đất và sóng thần kinh khủng nhất trong lịch sử 140 năm của Nhật Bản là điều hết sức ý nghĩa.
Nó đã đem lại hy vọng mới cho mọi người về việc có thể còn nhiều người khác vẫn sống sót trong đống đổ nát.
Cũng trong ngày hôm qua, các nhân chứng đứng trên tầng hai của một tòa nhà ở một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa kép đã nhìn thấy thứ gì đó động đậy đằng sau một chiếc xe hơi bị nát ở bên lề đường.
Ngay lập tức, các binh lính Nhật Bản đã đến và phát hiện một bà già bị mắc kẹt ở ghế hành khách của xe trong hơn 20 giờ đồng hồ.
Mặc dù bị hoảng loạn, nhưng người phụ nữ trên không hề bị thương.
Ngày hôm qua còn có tin, anh Hiromitsu Shinkawa đã được tìm thấy khi đang ngồi trên mái nhà trôi nổi ở cách bờ biển khoảng gần 15km.
Nhờ vẫy tấm vải màu đỏ, anh Shinkawa đã được cứu sống nhưng vợ anh thì mất tích.
“Nhiều trực thăng và tàu thuyền đã đi qua nhưng không ai phát hiện ra tôi. Tôi đã nghĩ, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi”, anh Shinkawa cho hay.
Một người đàn ông trong độ tuổi 70 cũng đã được cứu sống từ một tòa nhà bị sập ở thành phố Sendai. Đây là một thành phố cảng bị ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa kép.
Trước khi tìm thấy bé gái 4 tháng tuổi kể trên, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 2.000 thi thể trôi nổi trên dọc bờ biển Nhật Bản. Theo cảnh sát, tất cả những người này đều bị chết đuối. Cảnh tượng này đã khiến các nhân viên cứu hộ buồn bã vô cùng.
Nhưng ngay sau đó, tiếng khóc của bé gái đã thức tỉnh mọi người. “Việc cứu được cô bé đã giúp chúng tôi có thêm tinh thần, nhiệt lượng để tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Chúng tôi sẽ nghe, nhìn, tìm kiếm và đào bới cẩn thận hơn, tận tâm hơn”, một quan chức quốc phòng cho hay.
Kiệt Linh
Theo Dailymail

Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #38 vào lúc: 17-03-2011, 11:49 PM

Thode suy nghĩ có khác chút xíu cô à.

Cô GC nói vậy vì Liên Hương là trường hợp quá đặc biệt và những gì cô nói chỉ dành riêng cho LH mà thôi.
Nếu Thode có theo dõi diễn đàn đều thì sẽ hiểu.
Và thêm nữa, nói như BHT, có tình thương xót xa nảy sinh là cũng đã tốt rồi.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #39 vào lúc: 18-03-2011, 05:39 AM

Cô chú đọc thêm bài này, lấy tinh thần cùng hồi hướng cho thầy, mấy Nhí và Nhật bản nha  Grin

http://khoahoc.com.vn/doisong/moi-truong/tham-hoa/32124_Anh-se-vang-nha-mot-lat.aspx

Tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật thật tuyệt. Con thật khâm phục vô cùng Cheesy
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #40 vào lúc: 18-03-2011, 08:09 AM

Trích dẫn
Cảm động chuyện một chú chó ở Nhật không bỏ bạn trong hoạn nạn

(Dân trí)-Một con chó trung thành tại tỉnh Ibaraki đã không những không bỏ người bạn bị thương trong lúc hoạn nạn mà dường như còn biết cách cầu cứu con người để trợ giúp bạn mình.

Đọc và xem clip ở dưới đây:

http://dantri.com.vn/c132/s132-465219/cam-dong-chuyen-mot-chu-cho-o-nhat-khong-bo-ban-trong-hoan-nan.htm

 

  coi rồi!2 con chó  và một đống đổ nát! 1 con gần chết ,1 con thì thảm lắm bên cạnh 1 con nằm một đống!không biết nó ăn gì chưa,không biết hoảng sợ tới mức nào,không biết nó lạnh không!nhìn ánh mắt cái con còn tỉnh mà sao thương,đôi lúc nhìn trong video thấy nó đứng dậy nhìn quanh như cầu sự giúp đỡ mà buồn quá!đặc biệt là chẳng thấy nó bỏ đi ,chẳng thấy nó bỏ bạn,chẳng thấy nó bỏ lại con chó đang bị thương nằm đó!chó mà có tình quá chứ! thử đặt mình vào tình huống con chó đó:ngồi giữa trời lạnh giá bên thằng bạn sắp chết ,xung quanh là đổ nát,một trời đổ nát,lạnh giá,đói bụng ,khát nước,không một tia hi vọng,cô dơn,sợ hãi...lạnh..
   
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #41 vào lúc: 18-03-2011, 06:55 PM

Đề nghị toàn thể hành giả HSTD cùng nhau tu tập và hồi hướng (từ hôm nay đến thứ 7, ngày 19 tháng 3 - Ngày trăng tròn) đến chú Tibu và các Nhí.
Và cùng nhau hồi hướng làm an dịu tình hình ở Nhật.

 

Mưa Hồi Hướng Japan sẽ tiếp tục thêm một tuần nữa cho đến ngày 26 tháng 3.
Trọng tâm hồi hướng đến nạn nhân sống trong những trung tâm cứu trợ, và tất cả các "anh hùng samurai" đang làm việc tại những nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima. Grin Grin Grin

Kính báo.
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #42 vào lúc: 18-03-2011, 08:19 PM

Thật là xúc động khi đọc tin trên báo
.............
TTO - Mang trong mình lượng phóng xạ có thể gây chết người bất cứ lúc nào, một “cảm tử quân” 59 tuổi động viên vợ bằng những dòng e-mail vội vàng: “Em và con hãy tiếp tục sống khỏe nhé, anh sẽ phải vắng nhà một lát. Mọi người ở nhà máy đang chiến đấu”.

Trong câu chuyện của New York Times, đó là một trong 180 người cuối cùng ở lại nhà máy, được chia ra các tổ đội để đảm bảo có 50 người luôn làm việc tại hiện trường và người ta gọi đó là đội quân Fukushima 50. Họ không được Công ty Điện lực Tokyo nêu tên, hình ảnh hay bất kỳ chi tiết nào khác nhưng có thông tin từ Jiji Press cho biết hầu hết những người này đều trên 50 tuổi và sắp đến tuổi nghỉ hưu.

“Tôi phải nuốt nước mắt vào trong khi nghe tin bố tôi, dù sẽ nghỉ hưu sau sáu tháng nữa, đã tình nguyện ở lại - con gái ông bày tỏ trên Twitter - Ở nhà bố có vẻ như không phải là người làm được việc lớn, nhưng hôm nay tôi thật sự tự hào về bố”.

“Mẹ tôi chưa bao giờ khóc nấc lên như vậy. Bố đã đi đến nhà máy hạt nhân. Mọi người ở đó đang hi sinh bản thân để bảo vệ tôi và các bạn. Cầu cho bố còn sống trở về!”

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cũng trích đọc một lá thư thổ lộ: “Bố cháu vẫn làm việc ở nhà máy dù chẳng còn gì để ăn. Bố nói bố đã chấp nhận số phận sẽ kết thúc ở đó”.
..................................................
....................
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và cầu nguyện cho những vị bồ tát này
Logged
HàThanh
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HàThanh
Trả lời #43 vào lúc: 18-03-2011, 09:09 PM

Khi đọc trên báo chí ở mạng thì thấy cảnh sát sẽ lấy vân tay người chết xong đem thiêu . Thầy TIBU và các BTN BHT cho HT tò mò hỏi một tý là khi thiêu có nên không , có mâu thuẫn chuyện các hương hồn cứ thích đưa hài cốt về quê hương xứ sở không . Cảm ơn Thầy và các BTN
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #44 vào lúc: 19-03-2011, 09:27 PM

Khi đọc trên báo chí ở mạng thì thấy cảnh sát sẽ lấy vân tay người chết xong đem thiêu . Thầy TIBU và các BTN BHT cho HT tò mò hỏi một tý là khi thiêu có nên không , có mâu thuẫn chuyện các hương hồn cứ thích đưa hài cốt về quê hương xứ sở không . Cảm ơn Thầy và các BTN
Mất vệ sinh, có thể gây bệnh truyền nhiễm chết người như chơi! Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra đối với người nhiều xu.
Khi sống thì ước mơ này nọ, nhưng khi tai biến chợt tới thì có khi chưa biết là mình chết hay chưa nữa đó! Do đó ít khi có ai nhớ lại được điều gì riêng tư của  mình lắm. Từ đó suy ra: Ít có chuyện mâu thuẫn với hương hồn lắm.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #45 vào lúc: 20-03-2011, 01:13 AM

Việc quan trọng nhất là các Nhí đã gắng độ hết cho những linh hồn của những người đã chết rồi.

Việc của những người cứu hộ, cảnh sát làm hồ sơ lưu trữ cho sau này thân nhân dễ tìm kiếm, cũng như phục vụ các việc hành chính khác cũng rất khó khăn vì số lượng xác đông đến nỗi lăn tay và chụp ảnh làm hồ sơ cũng không kịp nữa. Họ cũng chịu khổ như người bị nạn đó.

Bộ phận xử lý xác cũng rất khó khăn, Họ đang thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, mà mỗi lần thiêu xác chỉ được 5 xác thôi. Một ngày sẽ thu dọn được bao nhiêu?. Nhiệt độ ở bên ngoài là 0 độ, có tuyết, nên mức độ ô nhiễm cũng bớt đi nhiều. Nếu thời tiết của họ nắng như bên xứ ta, 25-30 độ thì sẽ thật khủng khiếp.

Xin cầu nguyện cho tất cả các bạn Nhật trong cơn tai họa Động đất-nước cuốn-lửa cháy này được "mau tai qua nạn khỏi".



   
Logged
DuyTan282
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DuyTan282
Trả lời #46 vào lúc: 20-03-2011, 04:51 AM

 :'( Thật sự thì tư tưởng của con trước khi đọc bài này là không quan tâm lắm, cho nó như là 1 chủ đề trên bàn trà, bàn cafe. "sống chết mặt bây" hay "bây cũng chả phải đồng bào ta".chỉ biết nghĩ là tu tập cho cái bản thân của mình, nghĩ là đi làm chút việc thiện là tích cái đức cũng cho bản thân mình...nhưng khi đến với gia đình mình, đọc bài viết này con thấy xấu hổ thật, thấy mình tệ và ít kỷ, xấu xa thật...
Tu tập cũng chưa biết gì ? hồi hướng càng không biết làm cách nào là hồi hướng cùng thầy ! chỉ còn biết hướng tư tưởng , cầu nguyện những điều tốt lành đến cho con người ở Nhật Bản.
xin lỗi Thầy và gia đình mình ! vì từ đầu khi vào diễn đàn, con chỉ có mục đích cho bản thấn, học và chỉỉao tưởng cái gọi là "thần thông" cho bản thân. Nhưng giờ thì điều đó không quan trọng nữa !
Cầu mong sao cho những người dân tại khu vực sóng thần , động đất tại Nhật Bản mau chóng vượt qua thảm họa, cầu mong cho tình hình được lắng diệu !
« Sửa lần cuối: 20-03-2011, 04:56 AM gửi bởi DuyTan282 »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #47 vào lúc: 22-03-2011, 12:34 AM

Cáo chình quý bạn!                                                                                   Ai thấy đươc ngọn gió?
Cả hai ta đều không!
Khi cỏ cây cuối đầu:
Ngọn gió đang qua mau.
Vô minh như tụi mình thì làm sao mà thấy được ngọn gió hả các bạn??!!Và khi mà đã nằm rạp xuống rồi mới biết là nghiệp quả đang qua mau!
Cái bài thơ này mà tớ đọc được ở đâu đó và của ai đó thật là ......
Ý của tác giả thì chắc cũng đơn giản như đang giởn.Còn khi mình đọc cái bài thơ đó và liên tưởng hoàn cảnh của người Nhật thì thật là sót xa,thật là đau lòng!Mời các bạn bàn luận tiếp về bài thơ đó!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #48 vào lúc: 22-03-2011, 12:40 AM

Ai thấy được ngọn gió?
cái chữ"ai" sao đâu mất tiêu rồi????hihihi!
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.09 seconds với 20 câu truy vấn.