Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cầu chúc Anh HL hết bệnh vì Đại Nhân Duyên gom lại chưa hết !!  (Đọc 2414 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
vào lúc: 21-08-2010, 03:27 PM

Cầu chúc Anh HL hết bệnh vì Đại Nhân Duyên gom lại chưa hết !!

(1) Vì Steelich và chư vị sơ cơ mới tu tập chưa xong và rất cần Anh HL chỉ dẫn ,

(2) Vì nhiều Anh Chị Em Cô Chú Bác hãy đang và còn tinh tấn, và rất cần sự chỉ dẫn cúa Anh HL , và nương tựa vào hiện hữu của Anh HL để khởi lên niềm tin vào sự tu tập, và

(3) Vì BY tu tập chưa xong , cần Anh HL nhắc nhở , và nhất là BY có tâm thôi thúc cầu mong rằng :
  • (a) << kiếp nầy là kiếp cuối , tu tập cố gắng sao cho được tâm hằng tĩnh lặng , pháp hằng tan biến , khổ thì diệt >> ,
  • (b) << Con khờ chuyển tâm , hiểu được " phước tại tâm , nghiệp tự tan " , nếm được hồng ân của Tam Bảo , và tâm thanh tịnh ở trong từng hơi thở và nhất là hơi thở cuối cùng >> ,
  • (c) << người bạn đời hiện nay : chuyển tâm , tu tập quán niệm , đồng tu và chứng ngộ Tứ Diệu Đế với BY ngay trong kiếp sống hiện tại nầy >> ,
  • (d) << BY vượt qua cái gọi là BY , mang lại sự an vui cho những chúng sanh gặp gỡ hằng ngày dù chỉ trong một phút chốc thoáng qua >> 
Vì những nguyện ước BY chưa thành tựu và rất cần thành tựu ngay trong kiếp nầy ,

Vì những điều cần phải làm cho (1) Steelich và các vị sơ cơ ,  (2) nhiều Anh Chị Em Cô Chú Bác hãy đang và còn tinh tấn , (3) sự tu tập của BY và những ý nguyện chưa thành tựu của BY , nên BY cầu mong rằng , .... tất cả phước do nhờ sự tinh tấn tu tập của BY , do nhờ những ân phước tạo được trong các kiếp suốt tới kiếp BY hiện nay , do nhờ những cố gắng tiếp tục cho tới hơi thở cuối cùng của BY , ...

*  xin dùng tất cả những phước dưới dạng BY , hồi hướng tất tới Anh HL , và cầu mong Anh HL khỏe mạnh đầy đủ và sống cho tới khi nào BY, Steelich và các nhiều Anh Chị Em Cô Chú Bác của diễn đàn HSTD được thành tựu mỹ mãn .

* cầu mong rằng , cái kiếp gọi là Anh HL được : sức thì khỏe , ý chí thì sáng , tứ dụng thì đầy đủ , thuyết pháp thì dễ cho người khác chấp nhận - thâm nhập - tinh tấn - và mau tiến bộ .

BY .
« Sửa lần cuối: 21-08-2010, 03:58 PM gửi bởi BY »
Logged
thiendat
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiendat
Trả lời #1 vào lúc: 22-08-2010, 06:59 AM

Mong Thầy mau khỏe.......

Phải chi con vào đây sớm, được gặp Thầy trực tiếp trên hstd ( lúc con nhận đề mục là Thầy nghĩ dưỡng sức).....mà cũng ko sau, con nghĩ: mình đã biết hstd thì chắc là cũng có duyên lâu lắm rồi....ko cần nôn nao ( mà trong lòng nôn lắm).....

Nhưng mà các anh chị, cô bác trên đây rất nhiệt tình Thầy ạ....( cảm ơn mọi người) ai biết ít thì chỉ ít, ai biết nhiều thì chỉ nhiều... Smiley

Cô BY ( con nghe mọi người gọi thế) : trong (2) có con nữa đó cô  Smiley

Chúc mọi người sức khỏe, tinh tấn tu tập, chúc Thầy mau khỏe... Smiley
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #2 vào lúc: 22-08-2010, 11:03 PM

nếu chú thấy không thể đụng tới ác nghiệp của mọi người thì cứ trao đổi riêng với anh HHDL để anh ấy tu thành công đi đã, rồi chờ nửa năm sau lên đây chỉ mọi người tu sau.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.05 seconds với 20 câu truy vấn.