Hãy đọc cho kỹ đi, những lời đuợc trích lại đó toàn là lời " Thanh cao " không đó, toàn là kinh dạy thế này, kinh dạy thế khác …mà sao chứ
Chúng ta có thật sự cần những lời lẽ " Thanh Cao " đầy ngạo mạn của kẻ trích ra kia không ?
Chúng ta đi tìm cái gì cho đời sống tâm linh của chúng ta đây ?
Đi nghe những lời thanh cao saó rỗng kia để về học tự làm Thánh sống ư ?
Thật tội nghiệp cho cái anh chàng huenhan này qúa đi, lo làm Thánh qúa mà quên mình đang sống với đời ! Thánh thì xa mà nguời thì gần. Làm người chưa xong há làm Thánh được sao ?
Hãy nhìn đi để biết cái thứ nào mà ông TiBu thấy ghê tởm đến như vậy ?!
Lời " thanh cao " hay những chuyện " tào lao xịt bộp " của chúng sanh xung quanh ổng vậy
Chớ có ngu dại mà lấy những cái chứng này chứng nọ của người khác ra mà hù thiên hạ nữa. Mình làm được thì hãy nói.
Thanh cao hay trang nghiêm thì tự người ta làm họ sẽ biết, không cần phải "rung cây nhát khỉ " như cái anh chàng huenhan kia đâu!
Càng nói thì càng làm cho người ta thấy cái bản ngã tự cao, tự đại, tự khoe của mình thêm thôi !
Chúc mọi người tìm ra cho mình một con đường đến với Đạo một cách đầy mới mẻ và phong phú hơn!