Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 06:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
87
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Hoa Thơm Cỏ Lạ
►
Dây Tử Thần
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Dây Tử Thần (Đọc 2195 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lubutaba
Khách
Người gởi:
lubutaba
Khách
Dây Tử Thần
vào lúc:
07-09-2010, 06:26 PM
Có cái trò chơi gọi là đu Dây Tử Thần.
Anh em trong lính chiến biệt đội hay được huấn luyện với cái này.
Anh em HSTD ngầu đời hơn. Đi dây Tử Thần. Đi chớ không đu.
Sợi dây cáp được nối liền từ 1 núi này qua 1 núi kia.
Bên dưới là vực sâu.
Hành giả 2 tay nâng 1 cây gậy.
Mắt chăm chú nhìn tới trước vào mục tiêu.
Và bước tới trên sợi dây cứ nhẹ nhàng đong đưa.
Lúc cân bằng. Lúc nghiêng bên này 1 chút. Lúc nghiêng bên kia 1 chút ….
Ông Thầy đứng bên kia cứ hồi hợp … chửi thề lia lịa … hhh …
Viết tới đây, lubu viết hết nỗi. Hai cái chân nó run …
Anh em nào viết tiếp giùm nghe.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
Người gởi:
Dieu Ngan
Re: Dây Tử Thần
Trả lời #1 vào lúc:
07-09-2010, 08:55 PM
Bài viết hay quá. Đọc xong con cũng thấy run ạ. Cám ơn chú đã nhắc nhở.
Kính,
DN
Logged
Tamminh2003
Thành viên
Bài viết: 14
Người gởi:
Tamminh2003
Re: Dây Tử Thần
Trả lời #2 vào lúc:
20-09-2010, 12:45 AM
Thầy đã quăng cho các đệ tử mỗi người một cái móc của cần cẩu. Cái móc này có dây cáp rất dai và rất dài. Một đầu dây cáp Thầy đã cột vào chân của Thầy ( Chân Thầy đã trụ vững ở ... chỗ của Thầy), còn đầu kia lại quấn quanh cái móc cẩu ( đề mục tu).
Trò nào ôm được móc cẩu chăm chỉ tu thì trụ vững trên dây, càng kéo càng gần tới chỗ Thầy, mỗi lần nghiêng phải nghiêng trái mà không biết, thầy sẽ chỉnh lại cho thăng bằng ( đây là lý do không có Thầy không ai dám leo dây)
Trò nào không tu vẫn rơi ra (văng ra khỏi dây).
Trò nào láo toét vẫn đọa rơi vào các cõi thấp ( sao cái dây này dài thế)
Xin Thầy và các Huynh, Tỷ tha thứ cho tội nói leo.
OM MA NI PAD MÊ HUM
«
Sửa lần cuối: 21-09-2010, 08:31 AM gửi bởi Tamminh2003
»
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...