Cháu mới tập thiền..hình như được hơn tuần thôi. Vẫn chưa nhìn thấy đc lửa. thường thường cháu nằm để tập, bình thường ko vẫn đề gì nhưng hum qua lúc nhắm mắt được khoảng 1 hay 2 phút thì tự nhiên thấy có cảm giác : có ai kéo kéo cái chân mình, cảm giác như cái chân muốn rời ra lun. rồi cái tay, bình thường 2 tay để trên bụng, cảm giác rất nhẹ, mà sao hum qua thấy như có ai giữ chặt lấy tay mình, đến nỗi thấy hơi tê tê cái tay. Cháu ko hiểu tại sao lại vậy. Có phải tại hum qua cháu đi chơi nhiều, người mệt nên vậy ko ạ.
Mình mà đang tập cái này, mà nó lại ra cái kia. Nhất là trong giai đoạn đầu thì chỉ là hiện tượng "Cận Định". Nên đọc chậm rải, vài câu một lần và suy nghĩ coi cái ý nó như thế nào.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924