Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con hỏi về Bệnh Gan  (Đọc 2462 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
vào lúc: 04-11-2010, 12:55 AM

Trích dẫn
Kính thưa thầy,

Tía của con hôm trước có về Việt Nam khám bệnh và bác sĩ cho biết là Tía con bị bệnh gan nặng lắm rồi, gan bây giờ đã bị phình to hơn nhiều (tía bảo là gan của tía bị yếu từ khi 4, 5 tuổi nên cách đây vài năm, khi bác sĩ bảo là tía bị viêm gan và cần phải đi chữa trị thì tía lại ỷ y và không trị).  Tía con có "thối quen" là hút thuốc dữ lắm.  Bác sĩ bảo là nếu cứ cái đà này mà không kiên cử, điều trị thì chỉ 4 năm nữa thôi là tía sẽ kiệt sức.  Lúc qua lại đây, mẹ con mỗi ngày đều nấu dứa gai và dừa cạn cho tía uống (có thể nói là uống thay nước) vì nghe vài người ở Việt Nam bảo là 2 thứ này trị bệnh gan hay lắm.  Bây giờ, sau khi uống được hơn 3 tuần thì tía bảo là cảm thấy khỏe hơn và không còn bị chuột rút (triệu chứng của bệnh gan) như lúc trước nữa.  Vì chưa thể đi khám bệnh bây giờ được nên không biết bệnh tình có thật sự giảm không!?

Xin thầy cho con lời khuyên là con có thể làm được gì để giúp cho bệnh tình của tía?  Có cách nào hay bài thuốc nào cho bệnh gan?  Có bài tập thể dục nào tía có thể tập không thưa thầy?  Cái gan nó phình to ra rồi nên không thể tập vạn thắng công được vì khi ẹo người thì tía bị đau lắm.

Con xin cảm ơn thầy
Thưa Thầy,
đây là bài viết của một người bạn của con, muôn xin hỏi thầy về bệnh gan, nhưng lúc post bài thì lại nhằm ngay lúc thầy bênh và không lên diễn đàn được, và sau nay thì sợ thầy bệnh còn mệt nên chưa dám hỏi !
hôm nay con xin làm người nhiều chuyện post lại bài này  Grin Grin Grin xin thầy chỉ giúp bạn con.
con cám ơn thây lém lém ah  Grin Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-11-2010, 05:41 AM

Trích dẫn
Kính thưa thầy,

Tía của con hôm trước có về Việt Nam khám bệnh và bác sĩ cho biết là Tía con bị bệnh gan nặng lắm rồi, gan bây giờ đã bị phình to hơn nhiều (tía bảo là gan của tía bị yếu từ khi 4, 5 tuổi nên cách đây vài năm, khi bác sĩ bảo là tía bị viêm gan và cần phải đi chữa trị thì tía lại ỷ y và không trị).  Tía con có "thối quen" là hút thuốc dữ lắm.  Bác sĩ bảo là nếu cứ cái đà này mà không kiên cử, điều trị thì chỉ 4 năm nữa thôi là tía sẽ kiệt sức.  Lúc qua lại đây, mẹ con mỗi ngày đều nấu dứa gai và dừa cạn cho tía uống (có thể nói là uống thay nước) vì nghe vài người ở Việt Nam bảo là 2 thứ này trị bệnh gan hay lắm.  Bây giờ, sau khi uống được hơn 3 tuần thì tía bảo là cảm thấy khỏe hơn và không còn bị chuột rút (triệu chứng của bệnh gan) như lúc trước nữa.  Vì chưa thể đi khám bệnh bây giờ được nên không biết bệnh tình có thật sự giảm không!?

Xin thầy cho con lời khuyên là con có thể làm được gì để giúp cho bệnh tình của tía?  Có cách nào hay bài thuốc nào cho bệnh gan?  Có bài tập thể dục nào tía có thể tập không thưa thầy?  Cái gan nó phình to ra rồi nên không thể tập vạn thắng công được vì khi ẹo người thì tía bị đau lắm.

Con xin cảm ơn thầy
Thưa Thầy,
đây là bài viết của một người bạn của con, muôn xin hỏi thầy về bệnh gan, nhưng lúc post bài thì lại nhằm ngay lúc thầy bênh và không lên diễn đàn được, và sau nay thì sợ thầy bệnh còn mệt nên chưa dám hỏi !
hôm nay con xin làm người nhiều chuyện post lại bài này  Grin Grin Grin xin thầy chỉ giúp bạn con.
con cám ơn thây lém lém ah  Grin Grin Grin Grin

Giảm chất độc và uống nước gạo lức rang:
một muỗng canh trong một lít nước.
http://www.cailuong.org.vn/forum/showthread.php?t=1964
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #2 vào lúc: 04-11-2010, 10:17 PM

con cám ơn Thầy nhiều lắm.  Grin Grin Grin
Logged
phuongtim
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phuongtim
Trả lời #3 vào lúc: 05-11-2010, 11:26 PM

Con xin cảm ơn Thầy nhiều!!! 
Hôm nay là ngày đầu tiên Tía con chít thuốc theo trị liệu của bác sĩ.   Bệnh tình có vẻ khả quang hơn là những gì con suy nghĩ trước đây vài tháng.  Hy vọng là sẽ qua được "nghiệp" này.  Grin Grin Grin
Con chúc thầy luôn khỏe!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 20 câu truy vấn.