Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cần giúp đỡ khẩn cấp... S....O.....S.....  (Đọc 1996 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vietnamese
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vietnamese
vào lúc: 27-12-2010, 03:39 AM

Con kính đảnh lễ Quý Thầy cùng các Bồ Tát Nhí !
Dạo này con có vài giấc mơ kỳ lạ như sau :
Giấc mơ thứ 1: Trước ngày 49 ngày của bố con. Con mơ thấy bố con ngồi kiết già chắp tay niệm Phật, phía trên ngay sau lưng bố con là 1 vị Phật nhìn giống như Đức Phật A Di Đà nhưng toàn thân lại màu trắng ( có thể không phải Đức Phật A Di Đà vì toàn thân ngài màu vàng mới đúng Huh ) rất to lớn với nụ cười rất hiền từ. Con nhìn sang phía bên trái thì thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi thân hình cũng rất to lớn. Tới đây con tự nhiên nảy sinh ý định chụp lại hình cái vị, vì lần đầu tiên con thấy được các ngài hiển thị như vậy, con vội chạy vào nhà lấy máy hình ra chụp, vừa đưa lên chụp thì các vị ấy biến mất. Còn bố của con trong giấc mơ này có nói 1 câu với con : "Ta niệm Phật hơi trễ nhưng nên niệm Phật con ạ !".
Giấc mơ thứ 2 : Trong giấc mơ con mơ thấy mình lạc vào 1 con đường tối giữa nghĩa địa, hai bên là các hàng mộ. phía trước và phía sau con đều có xe chạy rọi đèn sáng trưng nên cũng không sợ lắm. Nhưng đột nhiên chiếc xe phía trước tăng tốc chạy rất nhanh bỏ xa con, con quay lại phía sau thì cũng không có chiếc xe nào nữa, không gian tối xầm lại. Lúc này thật hoảng loạn đối với con, nhưng tự nhiên con nhớ ra Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nên con niệm lớn Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên tức thì như có 1 cơn gió cuốn con thật nhanh ra khỏi con đường trong nghĩa địa đó.
Giấc mơ thứ 3 : Trong giấc mơ, con cảm thấy mình bay được, lướt đi trên 1 con đường, con thích thú với khả năng này của mình và tận hưởng cảm giác bay lượn này. Con lượn đi trên 1 con đường vắng, đột nhiên trước mặt con hiện ra 1 cái bóng màu đen hình người không rõ mặt, con biết chắc là mình đang gặp ma rồi. Con đang tự hào với khả năng của mình nên cũng không còn sợ nữa. Con lao thẳng vào cái bóng đen đó và la lên : Hù ! Nhưng con đã sai lầm khi hù ngay 1 con ma. Cảm giác như thật vậy đó. Trong khoảnh khắc ấy, con cảm giác như bị con ma tóm lại không cho bay nữa, nó đè chặt con và con thực sự hoảng loạn. Nhưng thật là màu nhiệm, cũng trong cái tích tắc đó tự nhiên con phát ra 1 câu : A Di Đà Phật ! Ngay tức thì con bật ra khỏi con ma đó và lướt đi, con quay lại phía sau thì thấy con ma đó biến thành màu trắng ( lúc đầu nó là bóng ma đen ) nó chắp tay đảnh lễ con và mỉm cười.
Giấc mơ thứ 4 : Thời gian gần đây con có ý định xuất gia thì nằm mơ thấy giấc mơ này : Con mơ con bị chết, ban đầu con không muốn xuất hồn ra khỏi xác thân của mình nhưng do trước đó con có tìm hiểu nhiều tài liệu nên con chợt nghĩ là mình có cưỡng lại cái chết cũng không được nên con lập tức xuất hồn ra khỏi cái xác. Con lơ lửng phía trên cái xác, nhìn xuống dưới thì thấy xác mình nằm đó và tự nhiên con giơ tay tạm biệt cái xác và cảm thấy rất hoan hỷ, sau đó con vẫn ở bên cái xác giống như là thân trung ấm vậy ( con nghĩ vậy ), họ hàng anh em không thấy con mà chỉ lo cho cái xác, kỳ lạ là có người nhìn thấy được phần hồn của con và con cũng ngạc nhiên vì điều đó, làm sao họ thấy được con, đa số mọi người còn lại thì không thấy được con.... con chỉ nhớ được tới chỗ này.
Mấy giấc mơ này có ý nghĩa gì vậy ạ? Tại vì trước đây con ngủ cũng hay mơ nhưng hầu như tỉnh dậy là không nhớ gì hết, chỉ có mấy giấc mơ này là nhớ rõ nhất.
Còn một chuyện nữa con muốn hỏi là : khi con ngồi nhắm mắt niệm Phật thì có 1 vùng ánh  sáng tựa như đèn pha vậy, nó chiếu thẳng vào giữa hai chân mày của con, nhưng nó không ổn định, lúc thì sáng, lúc thì tối, nó sáng dần lên xong lại tối lại rồi lại sáng lên. Đó là lúc niệm Phật ở nhà, còn khi lên chùa ngồi ở chánh điện niệm Phật thì luồng ánh sáng này mạnh lắm, tựa như có ai chụp hình mình vậy đó, nó chớp lên giống như là đèn flash vậy đó, nhiều lúc tưởng ai chụp hình nhưng mở mắt ra thì không phải. Không biết chuyện này thế nào, Thầy với các Bồ Tát Nhí có thể hoan hỷ trả lời giúp con được không ạ ?
Con chân thành cảm ơn thầy cùng các bồ tát nhí.
« Sửa lần cuối: 27-12-2010, 03:50 AM gửi bởi vietnamese »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-12-2010, 06:05 AM

Con kính đảnh lễ Quý Thầy cùng các Bồ Tát Nhí !
Dạo này con có vài giấc mơ kỳ lạ như sau :
Giấc mơ thứ 1: Trước ngày 49 ngày của bố con. Con mơ thấy bố con ngồi kiết già chắp tay niệm Phật, phía trên ngay sau lưng bố con là 1 vị Phật nhìn giống như Đức Phật A Di Đà nhưng toàn thân lại màu trắng ( có thể không phải Đức Phật A Di Đà vì toàn thân ngài màu vàng mới đúng Huh ) rất to lớn với nụ cười rất hiền từ. Con nhìn sang phía bên trái thì thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi thân hình cũng rất to lớn. Tới đây con tự nhiên nảy sinh ý định chụp lại hình cái vị, vì lần đầu tiên con thấy được các ngài hiển thị như vậy, con vội chạy vào nhà lấy máy hình ra chụp, vừa đưa lên chụp thì các vị ấy biến mất. Còn bố của con trong giấc mơ này có nói 1 câu với con : "Ta niệm Phật hơi trễ nhưng nên niệm Phật con ạ !".
Ma cảnh. Do thứ tự lộn ngược. Trong ngôn ngữ dùng chữ "Ta" ---> Tha Hoá Tự Tại.
Trích dẫn
Giấc mơ thứ 2 : Trong giấc mơ con mơ thấy mình lạc vào 1 con đường tối giữa nghĩa địa, hai bên là các hàng mộ. phía trước và phía sau con đều có xe chạy rọi đèn sáng trưng nên cũng không sợ lắm. Nhưng đột nhiên chiếc xe phía trước tăng tốc chạy rất nhanh bỏ xa con, con quay lại phía sau thì cũng không có chiếc xe nào nữa, không gian tối xầm lại. Lúc này thật hoảng loạn đối với con, nhưng tự nhiên con nhớ ra Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nên con niệm lớn Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên tức thì như có 1 cơn gió cuốn con thật nhanh ra khỏi con đường trong nghĩa địa đó.
Tha Hóa Tự Tại chi phối. Vì người giúp không xuất hiện ra rõ ràng.
Trích dẫn
Giấc mơ thứ 3 : Trong giấc mơ, con cảm thấy mình bay được, lướt đi trên 1 con đường, con thích thú với khả năng này của mình và tận hưởng cảm giác bay lượn này. Con lượn đi trên 1 con đường vắng, đột nhiên trước mặt con hiện ra 1 cái bóng màu đen hình người không rõ mặt, con biết chắc là mình đang gặp ma rồi. Con đang tự hào với khả năng của mình nên cũng không còn sợ nữa. Con lao thẳng vào cái bóng đen đó và la lên : Hù ! Nhưng con đã sai lầm khi hù ngay 1 con ma. Cảm giác như thật vậy đó. Trong khoảnh khắc ấy, con cảm giác như bị con ma tóm lại không cho bay nữa, nó đè chặt con và con thực sự hoảng loạn. Nhưng thật là màu nhiệm, cũng trong cái tích tắc đó tự nhiên con phát ra 1 câu : A Di Đà Phật ! Ngay tức thì con bật ra khỏi con ma đó và lướt đi, con quay lại phía sau thì thấy con ma đó biến thành màu trắng ( lúc đầu nó là bóng ma đen ) nó chắp tay đảnh lễ con và mỉm cười.
Tha Hóa Tự Tại dụ khị đó! là vì Ma tự biến hình.
Trích dẫn
Giấc mơ thứ 4 : Thời gian gần đây con có ý định xuất gia thì nằm mơ thấy giấc mơ này : Con mơ con bị chết, ban đầu con không muốn xuất hồn ra khỏi xác thân của mình nhưng do trước đó con có tìm hiểu nhiều tài liệu nên con chợt nghĩ là mình có cưỡng lại cái chết cũng không được nên con lập tức xuất hồn ra khỏi cái xác. Con lơ lửng phía trên cái xác, nhìn xuống dưới thì thấy xác mình nằm đó và tự nhiên con giơ tay tạm biệt cái xác và cảm thấy rất hoan hỷ, sau đó con vẫn ở bên cái xác giống như là thân trung ấm vậy ( con nghĩ vậy ), họ hàng anh em không thấy con mà chỉ lo cho cái xác, kỳ lạ là có người nhìn thấy được phần hồn của con và con cũng ngạc nhiên vì điều đó, làm sao họ thấy được con, đa số mọi người còn lại thì không thấy được con.... con chỉ nhớ được tới chỗ này.
Lại Tha Hoá Tự Tại, ở chi tiết là: "Có người thấy con".
Trích dẫn
Mấy giấc mơ này có ý nghĩa gì vậy ạ? Tại vì trước đây con ngủ cũng hay mơ nhưng hầu như tỉnh dậy là không nhớ gì hết, chỉ có mấy giấc mơ này là nhớ rõ nhất.
Đa phần là Tha Hoá Tự Tại nó dòm ra được con. Nguyên nhân do tự tập dợt không có kỹ thuật tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn bằng cách nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.
Trích dẫn

Còn một chuyện nữa con muốn hỏi là : khi con ngồi nhắm mắt niệm Phật thì có 1 vùng ánh  sáng tựa như đèn pha vậy, nó chiếu thẳng vào giữa hai chân mày của con, nhưng nó không ổn định, lúc thì sáng, lúc thì tối, nó sáng dần lên xong lại tối lại rồi lại sáng lên. Đó là lúc niệm Phật ở nhà, còn khi lên chùa ngồi ở chánh điện niệm Phật thì luồng ánh sáng này mạnh lắm, tựa như có ai chụp hình mình vậy đó, nó chớp lên giống như là đèn flash vậy đó, nhiều lúc tưởng ai chụp hình nhưng mở mắt ra thì không phải. Không biết chuyện này thế nào, Thầy với các Bồ Tát Nhí có thể hoan hỷ trả lời giúp con được không ạ ?
Con chân thành cảm ơn thầy cùng các bồ tát nhí.
Cận Định đó: Lý do:
Tập cái này (niệm Phật) mà nó lại ra cái kia (ánh sáng).
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Logged
vietnamese
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vietnamese
Trả lời #2 vào lúc: 27-12-2010, 06:49 AM

Con cảm ơn chú Tibu nhiều lắm, nhưng chú ơi Tha Hóa Tự Tại họ theo phá mình hả chú ? Họ có giúp được gì mình khi tu không chú ?
Con phải xin đề mục ở đây rồi mới niệm Phật quán chấm đỏ hay là cứ theo hướng dẫn " Thực Hành Tịnh Độ " mà làm vậy ạ ?
Con có niệm Phật quán chấm đỏ được 2 ngày rồi, đúng là con có thấy 1 chấm xanh lơ ( Sát Na Thuận Thứ ) [ https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 ] vậy là lạc vào Tha Hóa Tự Tại rồi...
Lại nữa, 1 sát na là khoảng bao nhiêu giây vậy chú ?
Chân thành cảm ơn sự quan tâm trả lời của chú !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.049 seconds với 20 câu truy vấn.