Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kính mong cả nhà giải thích ý nghĩa và cách thực hành của câu kinh này???  (Đọc 2368 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 29-12-2010, 02:47 AM

Chào Thầy, chào cả nhà !
Trong kinh Kim cang có câu kinh nổi tiếng mà rất nhiều người tu dùng để làm kim chỉ nam thực hành, đó là câu "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm...".

Con vẫn chưa thông suốt ý nghĩa của nó, nếu ứng dụng thì có gì khác biệt với các phương pháp... niệm Phật không Thầy!?  Grin Grin Grin
Cảm ơn Thầy và HSTD.
A Di Đà Phật,
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-12-2010, 04:04 AM

Chào Thầy, chào cả nhà !
Trong kinh Kim cang có câu kinh nổi tiếng mà rất nhiều người tu dùng để làm kim chỉ nam thực hành, đó là câu "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm...".

Con vẫn chưa thông suốt ý nghĩa của nó, nếu ứng dụng thì có gì khác biệt với các phương pháp... niệm Phật không Thầy!?  Grin Grin Grin
Cảm ơn Thầy và HSTD.
A Di Đà Phật,
Chịu khó lục lọi một chút  Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=624.0
Hậu quả của "Không Trí" và "Thiền cái miệng":
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.75

Tặng bongsen cùng những vị bị bọn "Thiền cái miệng" dụ khị:

Thông thường khi đụng vào cái gọi là "Không Tri" thường được mấy ông hay nói này dùng trong các danh từ như là: cái Trí Không Trụ; Không Chấp; Phẳng Lặng; Ngoài Không Theo, Trong Không Mống; ...
Cái mà ai cũng xoen xoét cái miệng là: Vào đó được rồi thì Giới-Định-Huệ đều đầy đủ! Y như là gia tài tìm lại được: Thảnh thơi, an lạc, ...

Có nghiã là khi đọc được cái đoạn trên thì những người biết chữ này bèn tìm cách tắt đi cái suy nghĩ theo công thức: Ngoài Không Theo, Trong Không Mống. Hay là chạy theo hàng ngoại là: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm...".

Và trong những buổi hội họp lại để "Thiền Cái Miệng" những người trên hay cho ra kết quả:
- - Coi vậy chớ cũng khó làm cho nó yên ghê đó chớ! Nó im được chưa được một phút là nó động lại liền! (tibu nhận xét: Đây là câu thành thật nhất)
- - Ừ! Ông thì mới tu nên nó là như vậy chớ tui tu lâu hơn thì được mới có vài phút! (tibu nhận xét: Từ đây trở đi là "Thiền Cái Miệng")
Và câu chuyện cứ leo thang theo thời gian:
- - Tui vừa im được 3 phút! (tibu nhận xét: Thiền Cái Miệng)
- - Y Da! tưởng là lâu gì chỉ có 4 phút thôi! Mà thân tâm tui nó an lạc như vầy rồi nè! (tibu nhận xét: Thiền Cái Miệng chuyên nghiệp)

Và dĩ nhiên, chỉ có kháo nhau về cách làm cho tư tưởng nó im. Nhưng họ chỉ là "Thiền Cái Miệng".
Hay là "Khôn Hơn" họ dùng bạn bè mới tu để xúi họ về cái chuyện quái gở này. (tibu nhận xét: Đây mới là tai hại bạc triệu nè)

Trong đó có cái ông làm cái nghề là thầy tu đi học ở Nhật và biết đánh Nhu Đạo!
Với nạn nhân là Sói Con.

« Sửa lần cuối: 29-12-2010, 04:27 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #2 vào lúc: 29-12-2010, 07:33 PM

"...Thiền cái miệng...."
Thầy chỉ được cái ..."quá đúng" thôi!!!.....Đáng kính, đáng kính!
Tèo!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.095 seconds với 20 câu truy vấn.