Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con hỏi  (Đọc 1837 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
vào lúc: 13-01-2011, 12:31 AM

Chú ơi,

Chiều nay lúc nằm nghỉ, con quán và niệm viên ngọc lưu ly như mọi khi. Khi con vào sâu rồi thì viên ngọc tỏa hào quang và cứ như vậy thì bổng nhiên ngay trước trán chổ trung tâm năng lượng con cảm thấy nó giật giật liên tục và hơi lâu. Khi đó con thấy viên ngọc vẩn tỏa sáng còn ở sau viên ngọc là 1 bầu trời sáng rực màu vàng và có vô số ánh chớp màu vàng hiện ra. Ánh chớp nhiều giống như là những tia chớp ở chân trời khi trời muốn mưa dông mà mưa không được. Thời gian hiện ra cũng khá lâu khi con tác ý: "đói thì ăn hết bệnh này đi".... Chú ơi hiện tượng này là gì vậy chú? Con cám ơn chú lắmmmmm.... Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 13-01-2011, 03:31 AM

ttvi tu thấy "đã "quá
ttvi diễn tả mà mình tưởng tưởng thấy đẹp dễ sợ  Grin Grin
Kính
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #2 vào lúc: 13-01-2011, 09:39 AM

ttvi tu thấy "đã "quá
ttvi diễn tả mà mình tưởng tưởng thấy đẹp dễ sợ  Grin Grin
Kính
Cám ơn TLT  Grin Grin Grin, cảnh này trông đẹp lắm nhưng vì bất ngờ tới rồi đột ngột đi nên mình cũng ngỡ ngàng  Huh Huh Huh
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.