Theo phương pháp tu tập pháp môn Tịnh Độ, phần hồi hướng công đức, mình có hồi hướng công đức cho rất nhiều người từ chư Phật Bồ Tát mười phương đến Quỷ Thần ... và cha mẹ hiện tiền. Con công phu vẫn còn trầy trật, cà xịch cà đụi một cái bầu trời đen ngòm, công đức chắc là bé như hạt bụi nên con tham lam suy nghĩ thế này...
1. Chư Phật, Bồ Tát, Thầy Tổ hay chư Thiên chư Tiên thì chắc là không cần hồi hướng cũng được do công đức nhiều rồi (mặc dầu con luôn nhớ đến công ơn chư Phật, Thầy Tổ đã giúp con gặp được Pháp)

Con nghĩ vậy đúng không Chú

2. Ba con thì không có lấy gì là thích Phật giáo cho lắm, có thể nói là luôn tranh luận về những khía cạnh xấu của Phật Giáo. Con mong cho Ba sớm ngày hiểu và tu tập để được nhiều lợi lạt. Còn mẹ con thì tu lâu rồi, ăn chay trường được hơn 10 năm thì phải, nhưng khi con nói về Pháp tu của Chú thì mẹ không tin... Vì vậy nên sau mổi thời công phu con chỉ hồi hướng cho cha, mẹ được nhiều sức khoẻ và mau mau tu tập, sớm ngày thành tựu. Cái phương pháp này là Chú Thuận chỉ cho con. Con muốn hỏi là mình có cách nào hay hơn nữa để giúp cho Ba, Mẹ không Chú

3. Con sợ mình bị nghiệp sát nhiều quá, mà không hồi hướng công đức tu tập cho chư Thiên Ma,.. Quỷ Thần,.. hay những chúng sanh mà con đã dùng thân mạng của họ để nuôi sống mình thì không biết có sao không chú

4. Đến phần xin thì con xin nhiều lắm, còn nhiều hơn những gì Chú ghi trong phần hướng dẫn luôn

Con cảm ơn Chú Tibu nhiều, chúc Chú Tibu nhiều sức khoẻ.