Chào Chú Hai Lúa
Con có thắc mắc sau :
1/. Hồi trước tới giờ con hay niệm A Di Đà Phật thầm trong đầu, riết rồi thành quen,(đọc ở đây rồi con mới biết niệm của mình không có lực). Có nhiều lúc con nằm im nhắm mắt , suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ thì con phát hiện ra vẫn có một " dòng chảy" ( từ này con mượn ở đâu đó con không nhớ) của tiếng niệm Phật bên cạnh những suy nghĩ kia.
Như vậy là con bị ảo giác hay là gì vậy chú ?
Vì con chưa biết tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn nên cũng khó mà biết cái gì nó làm cho con biết cái niệm này.
Phương pháp tự tìm là cứ coi cái tính tình của mình khi sinh hoạt bình thường:
Nhất là cái tính kiên nhẫn và biết lắng nghe phía bên kia nói những gì.
Kết quả:
Nếu không có sự kiên nhẫn, như là chê người phía bên kia như là: Chấp quá! Vọng quá! Kẹt rồi mà không biết!...
Mà sau khi nhận xét như vậy rồi thì ... thôi. Thì đó là Tha Hoá Tự Tại nó làm cho mình niệm đó.
2/. Mới gần đây con niệm thêm Ngũ bộ chú thì có vài lần tay con bị " làm cho" những cử động như múa, một lần như bắt ấn ( ngón trỏ và ngón út thẳng lên, hai ngón giữa co xuống, ngón cái thẳng giữ hai ngón giữa ở đốt xương đầu), giữ như vậy tới khi con niệm xong và lạy Phật hồi hướng. Còn một kiểu nữa con bị vài lần, đọc trong bài của chú con thấy giống như ấn Liên Hoa. Tìm hiểu những bài trong này con hơi ớn ớn, không biết người ở cảnh giới nào .... eo ơi....zzz.z....zz...zzzzzzz. Giờ con phải làm sao chú ơi ?
Xin Chú và mọi người giúp con. Con cám ơn.
Hehehe, nó đó, chính nó đó.
Con chờ Nhí chọn cho con phương pháp tu và dợt thử coi ra sao nghe. Bây giờ cho tới đó thì con nghỉ giải lao đi.