Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của "Tiếu"  (Đọc 4275 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tiếu Tam Tiếu
Thành viên


Bài viết: 33



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiếu Tam Tiếu
vào lúc: 14-07-2011, 07:16 PM

 Thầy ui,con có giấc mơ về chuyện "nghiên cứu" thấy ghê ghê Sad Sad Sad .Con mơ con đang "nghiên cứu" rất dữ và hăng.Chỉ có điều trong giấc mơ,con là nữ giới với 1ng nam giới có vẻ to cao và rậm rạp.Bây giờ nghĩ lạ,con vẫn cảm thấy ớn,ghê...ghê bản thân,và ghê luôn cả chuyện ấy.
Có vấn đề gì ở đây ko thầy?
« Sửa lần cuối: 15-10-2011, 12:04 AM gửi bởi Tiếu Tam Tiếu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-07-2011, 09:09 AM

Thầy ui,con có giấc mơ về chuyện "nghiên cứu" thấy ghê ghê Sad Sad Sad .Con mơ con đang "nghiên cứu" rất dữ và hăng.Chỉ có điều trong giấc mơ,con là nữ giới với 1ng nam giới có vẻ to cao và rậm rạp.Bây giờ nghĩ lạ,con vẫn cảm thấy ớn,ghê...ghê bản thân,và ghê luôn cả chuyện ấy.
Có vấn đề gì ở đây ko thầy?

Có thể nói đây là cách làm bớt tham dục theo kiểu "Cây Nhà Lá Vườn". Tuy là, khi nhìn ngược chiếu thì nó cũng ghê ghê, nhưng về tính cách dứt căn thì không được.
Cách hay nhất là cách quán "Xác Chết". Cách này một khi đã thành thạo thì tham dục không còn cơ hội để mà lôi kéo hành giả vế lại cái thói quen của vòng "luân hồi" nữa.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 15-07-2011, 09:20 AM

Không biết trên HSTĐ đã có chỗ nào hướng dẫn chi tiết về phương pháp quán xác chết chưa, kính mong cả nhà hướng dẫn dùm...
Và nếu khi nàoThầy khỏe, có thể hướng dẫn từ a - z cho chúng con, thì càng tốt... Cảm ơn Thầy!
A Di Đà Phật
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #3 vào lúc: 15-07-2011, 09:36 AM

Logged
Tiếu Tam Tiếu
Thành viên


Bài viết: 33



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiếu Tam Tiếu
Trả lời #4 vào lúc: 15-10-2011, 12:02 AM

Con chào thầy!
Đêm qua con gặp giấc mơ lạ,con cũng ko chắc có phải giấc mơ công phu ko,vì đêm qua con bị đừ,nên ko dợt.
Con mơ thấy con được một guru hướng dẫn thực hành.Sau đó con ngồi thiền (trong giấc mơ),rồi con rơi vào cận định,khi rơi vào cận định thì con lại ở trạng thái thức,ko phải là mơ nữa.Rồi bỏ cận định,con tỉnh dậy...trong giấc mơ.vị guru trong mơ nhắc con phải quán khuôn mặt của chính mình,và quán cho ra con mắt thứ 3 giữa trán.Con lại vào thiền trong mơ,rơi vào cận định,và quán khuôn mặt mình,sau đó con mắt thứ ba chập chờn xuất hiện giữa trán.Lúc đó con chợt nghĩ:mình quán con mắt thứ 3 làm gì?đó đâu phải là cái mình cần?Thầy vẫn nhắc là phải dợt cho ra đề mục,dợt đề mục với vào chánh định được,còn quán thân thể mình chỉ vào được cận định.Sau đó con quán ngọn lửa.Rồi thì con tỉnh dậy....trong mơ.Trong mơ con tỉnh dậy,thấy mình vừa công phu,và ngủ quên đi 1 lúc (cảm giác thực tại và giấc mơ đảo lộn với nhau).Con ko thấy vị guru kia đâu,hình như đã bỏ đi.Và con thấy có 1 tấm bản đồ,mà trong mơ con hiểu là tấm bản đồ công phu.Trên bản đồ có thấy điểm nhấp nháy,như kiểu định vị gps vậy.Theo như bản đồ đó,thì dường như con đi được nửa đường,nhưng nhìn kỹ thì mình đang ở giữa một mê cung.Rồi con tỉnh dậy...ở trạng thái thật,thì thấy mình đang ở cận định,cảm giác thân thể gần như mất.Con tiếp tục dợt đề mục.Nhưng nó vẫn không ra.sau đó thì sang giấc mơ linh tinh khác.hix.
Con chần chừ ko biết có nên gửi ko,vì có thể là giấc mơ tầm phào.Nhưng nếu là giấc mơ công phu,thì biết đâu con lại nhận được lời khuyên của thầy về những yếu kém của mình.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 16-10-2011, 07:23 AM

Con chào thầy!
Đêm qua con gặp giấc mơ lạ,con cũng ko chắc có phải giấc mơ công phu ko,vì đêm qua con bị đừ,nên ko dợt.
Con mơ thấy con được một guru hướng dẫn thực hành.Sau đó con ngồi thiền (trong giấc mơ),rồi con rơi vào cận định,khi rơi vào cận định thì con lại ở trạng thái thức,ko phải là mơ nữa.Rồi bỏ cận định,con tỉnh dậy...trong giấc mơ.vị guru trong mơ nhắc con phải quán khuôn mặt của chính mình,và quán cho ra con mắt thứ 3 giữa trán.Con lại vào thiền trong mơ,rơi vào cận định,và quán khuôn mặt mình,sau đó con mắt thứ ba chập chờn xuất hiện giữa trán.Lúc đó con chợt nghĩ:mình quán con mắt thứ 3 làm gì?đó đâu phải là cái mình cần?Thầy vẫn nhắc là phải dợt cho ra đề mục,dợt đề mục với vào chánh định được,còn quán thân thể mình chỉ vào được cận định.Sau đó con quán ngọn lửa.Rồi thì con tỉnh dậy....trong mơ.Trong mơ con tỉnh dậy,thấy mình vừa công phu,và ngủ quên đi 1 lúc (cảm giác thực tại và giấc mơ đảo lộn với nhau).Con ko thấy vị guru kia đâu,hình như đã bỏ đi.Và con thấy có 1 tấm bản đồ,mà trong mơ con hiểu là tấm bản đồ công phu.Trên bản đồ có thấy điểm nhấp nháy,như kiểu định vị gps vậy.Theo như bản đồ đó,thì dường như con đi được nửa đường,nhưng nhìn kỹ thì mình đang ở giữa một mê cung.Rồi con tỉnh dậy...ở trạng thái thật,thì thấy mình đang ở cận định,cảm giác thân thể gần như mất.Con tiếp tục dợt đề mục.Nhưng nó vẫn không ra.sau đó thì sang giấc mơ linh tinh khác.hix.
Con chần chừ ko biết có nên gửi ko,vì có thể là giấc mơ tầm phào.Nhưng nếu là giấc mơ công phu,thì biết đâu con lại nhận được lời khuyên của thầy về những yếu kém của mình.
Ngon lành rồi! Kế tiếp là bám chết đề mục và vào "Chánh Định" là ngon cơm Grin Grin Grin
Logged
Tiếu Tam Tiếu
Thành viên


Bài viết: 33



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiếu Tam Tiếu
Trả lời #6 vào lúc: 04-02-2012, 02:40 AM

Kính Thầy!
Con có giấc mơ này,cũng không định hỏi thầy,nhưng bạn con bảo nên viết,không được lợi này,thì được lợi kia  Wink.Mong thầy coi giùm con:

Đêm qua trước khi đi ngủ,con lôi tập tin 2 ra đọc.Có đoạn về tầng thiền Diệt Thọ Tưởng Định sẽ diệt ngã,vô ngã...tự nhiên con nghĩ linh tinh đến chuyện liên quan giữa Thánh Tăng - Diệt Thọ Tưởng Định - Vô Thường - Khổ - Vô Ngã.Rồi tự nhiên con nghĩ đến quán vô thường,bình thường thì con cũng không khoái món này lắm (Dạo này tham dục con nó vơi đi nhiều lắm,nên con không quán vô thường - quán xác chết),vì mục tiêu trước mắt chỉ là làm sao cho ra đề mục.Con nghe thấy trái tim đập thình thịch rất rõ.Tự nhủ:đập gì mà đập,mày có biết rồi mày cũng chết.Lúc đó con tưởng tượng cánh cảnh mọi người đang hạ huyệt xuống,và qua tấm kinh nhỏ của quan tài là cái mặt con bị xị,tím ngắt trong đó,con chết và đang được chôn cất.Rồi sau đó con tưởng tượng ngôi mộ vừa đắp,cái bia mộ có ảnh trắng đen của con...linh tinh vài chia tiết khác.Con thật sự ấn tượng cái mặt trắng đen đó.Lúc này trái tim đập như run rẩy,con thấy sợ sợ."sợ gì chứ,ai chẳng phải chết,mày cũng thế thôi..." .Rồi con tưởng tượng ra các ngôi mộ kế của bố mẹ,em,ông,mọi người...
Sau đó con vào công phu chút,nhưng mệt nên ngủ lúc nào không biết.

Hết phần dẫn truyện dài dòng,giờ mới vào giấc mơ nè thầy:

Giấc mơ này không đầu:Con mơ thấy con đi qua 1 nhà hàng xóm (chỉ đi qua thôi thầy,chứ không có tà ý gì),nhà đó có 2 con chó dữ lắm,dạng chó Tây ấy,1 to 1 nhỏ.Rồi nó xồ về phía con,trong khi đó con nghĩ nên bình tĩnh đứng lại,càng chạy nó càng cắn.Ai dè,hai con chó đó chẳng ngần ngừ,nhảy thẳng vào con.Thế nào mà con cũng không sợ nữa,hai tay hai trái đấm,binh thẳng đầu hai con chó đó.Nhưng bọn này dữ thiệt.Binh tung đầu con này ra,thì con khác ngạm.Chúng nó thi nhau ngạm chân con,hình như là chân phải.Con thầm chởi bới thằng chủ nhà,đứng đó ngó không,mà ko can thiệp.Tiếp tục chiến đấu...đoạn này con loạn đả đã đời! Grin
Lúc sau không hiểu sao con thoát ra được với cái chân te tua,rách nát.Lúc này con điên lắm,thầm nhủ :"ông về dưỡng sức cho khỏe lại,rồi ông ra phang nhau tiếp với chúng mày,lần này sẽ mang theo cái cây,đập cho mày chết luôn  Angry..." .Bất chợt con nghĩ:ủa?mình sân hận rồi,không được sân hận.Người tu hành mà sân hận là không được.Dù gì 2 con chó đó cũng là chúng sinh,mình đập nó,tội nó ra.

Hết giấc mơ chó cắn.con mơ tiếp giấc mơ nữa,không biết là giấc mơ công phu,hay mơ linh tinh:Bạn con,người bạn này con không có thân,ko có quý lắm,nó gọi con qua giúp nó...gắn lại cái miệng (kỳ cục luôn???) nó đưa cho con 1 mớ hỗn lộn,những cục xương khô bị vỡ.Con ráp lại qua qua,thì là cái miệng dài dài của con chó,ráp tiếp thì thành cái đầu con vật(đầu ngựa,khủng long,chó...).nhưng tự nhiên nó lại vỡ,lại ghép...Giấc mơ này không cuối.

Hết rùi thầy,thầy khỏe thì coi giùm con nghen.Con chào thầy!

TB:Hồi này,con công phu thấy vào sâu lắm,rất dễ vào cái trạng thái mất cảm giác,nâng nâng,nhưng vẫn chỉ là cận định.Nhiều lúc cái bóng đề mục nó lớ mớ,cảm giác như sắp ra rồi,còn chút xíu nữa thôi...Nhưng vẫn không ăn thua.Tại tâm lực con vẫn yếu,chưa chín muồi,hay con cần năng sám hối hơn thầy?
Logged
Tiếu Tam Tiếu
Thành viên


Bài viết: 33



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiếu Tam Tiếu
Trả lời #7 vào lúc: 05-02-2012, 06:35 AM

Thưa Thầy! Cheesy
Đêm qua con lại có giấc mơ công phu,con viết luôn không để lâu rơi rớt đi nhiều. Undecided
Trước hết là phần công phu,đêm qua và thời gian công phu gần đây,ở Cận Định,con hay bị cảm giác rất nóng,bức bối,mồ hôi mồ kê toát ra toàn thân,mặc dù thời tiết đang lạnh.Con càng tập trung quán đề mục,thì càng nóng (Thầy ơi,cái này có liên quan đến biệt nghiệp ko ạ?). Hôm qua con dợt cũng hăng,"mày thích nóng thế nào tao cũng kệ xác mày,tao chơi tới bến luôn...".Rồi sau hồi lì lờm,thì con cũng nghỉ vì nghĩ tới số 70% Cheesy

Vào phần giấc mơ:
Con mơ thấy người ta bảo chỗ lông mày bên phải của con bị bệnh,bệnh gì thì con cũng ko rõ,chỉ biết người ta bảo là bị bệnh,con bảo nếu bị bệnh lông mày,hay cạo lông mày đi cho hết bệnh?thì người ta không chịu.Sau đó có người bảo chữa bệnh cho con.Họ lấy kim châm thẳng vào giữa Ajna.Cái kim to lắm, đến độ khi họ rút kim ra,con thấy phần não của mình qua lỗ kim.Thấy thế con hơi ớn,vì nếu mũi kim đi thêm chút nữa,là chạm vào não rồi?Rồi có 1 người trông rất giống bạn con nói cái gì đó về bệnh mắt con.Cuối cuối giấc mơ,con nghe loáng thoáng đến huyệt Mi Tâm...Lúc tỉnh dậy con thấy lo lo,vì con nhớ thầy nói huyệt Mi Tâm là Tha Hóa.Nên con lo lo về chuyện này. Embarrassed
Con chào thầy! Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 06-02-2012, 07:34 PM

Kính Thầy!
Con có giấc mơ này,cũng không định hỏi thầy,nhưng bạn con bảo nên viết,không được lợi này,thì được lợi kia  Wink.Mong thầy coi giùm con:

Đêm qua trước khi đi ngủ,con lôi tập tin 2 ra đọc.Có đoạn về tầng thiền Diệt Thọ Tưởng Định sẽ diệt ngã,vô ngã...tự nhiên con nghĩ linh tinh đến chuyện liên quan giữa Thánh Tăng - Diệt Thọ Tưởng Định - Vô Thường - Khổ - Vô Ngã.Rồi tự nhiên con nghĩ đến quán vô thường,bình thường thì con cũng không khoái món này lắm (Dạo này tham dục con nó vơi đi nhiều lắm,nên con không quán vô thường - quán xác chết),vì mục tiêu trước mắt chỉ là làm sao cho ra đề mục.Con nghe thấy trái tim đập thình thịch rất rõ.Tự nhủ:đập gì mà đập,mày có biết rồi mày cũng chết.Lúc đó con tưởng tượng cánh cảnh mọi người đang hạ huyệt xuống,và qua tấm kinh nhỏ của quan tài là cái mặt con bị xị,tím ngắt trong đó,con chết và đang được chôn cất.Rồi sau đó con tưởng tượng ngôi mộ vừa đắp,cái bia mộ có ảnh trắng đen của con...linh tinh vài chia tiết khác.Con thật sự ấn tượng cái mặt trắng đen đó.Lúc này trái tim đập như run rẩy,con thấy sợ sợ."sợ gì chứ,ai chẳng phải chết,mày cũng thế thôi..." .Rồi con tưởng tượng ra các ngôi mộ kế của bố mẹ,em,ông,mọi người...
Sau đó con vào công phu chút,nhưng mệt nên ngủ lúc nào không biết.
Con trang bị rất là căn bản: Khổ - Vô Thường - Vô Ngã. Xong rồi đến chuyện suy nghĩ về Diệt Thọ Tưởng Định là nguyên cái nền của giáo pháp.
Kế đó là con chơi chiêu quán Vô Thường theo kiểu nghiêng nặng về chiêu quán xác chết. Phản ứng hơi kỳ kỳ của con, khi hạ huyệt, nó lại có tác dụng hai vấn đề:
1. Là mình chết. Với mọi chuyện đều Vô Thường.
2. Là cái bản ngã nó ngũm luôn và đem theo một ít thói hư tật xấu. Cái này nó lại lộ ra cái tính bình đẳng ở chỗ con kết luận là "mầy cũng thế thôi"!

Coi cùi cùi vậy chớ, đây là cái câu chìa khóa để giảm đi cái vụ cho rằng ai cũng chết nhưng trừ ta! (và ta cứ việc ăn chơi!!!).
Trích dẫn
Hết phần dẫn truyện dài dòng,giờ mới vào giấc mơ nè thầy:

Giấc mơ này không đầu:Con mơ thấy con đi qua 1 nhà hàng xóm (chỉ đi qua thôi thầy,chứ không có tà ý gì),nhà đó có 2 con chó dữ lắm,dạng chó Tây ấy,1 to 1 nhỏ.Rồi nó xồ về phía con,trong khi đó con nghĩ nên bình tĩnh đứng lại,càng chạy nó càng cắn.Ai dè,hai con chó đó chẳng ngần ngừ,nhảy thẳng vào con.Thế nào mà con cũng không sợ nữa,hai tay hai trái đấm,binh thẳng đầu hai con chó đó.Nhưng bọn này dữ thiệt.Binh tung đầu con này ra,thì con khác ngạm.Chúng nó thi nhau ngạm chân con,hình như là chân phải.Con thầm chởi bới thằng chủ nhà,đứng đó ngó không,mà ko can thiệp.Tiếp tục chiến đấu...đoạn này con loạn đả đã đời! Grin
Lúc sau không hiểu sao con thoát ra được với cái chân te tua,rách nát.Lúc này con điên lắm,thầm nhủ :"ông về dưỡng sức cho khỏe lại,rồi ông ra phang nhau tiếp với chúng mày,lần này sẽ mang theo cái cây,đập cho mày chết luôn  Angry..." .Bất chợt con nghĩ:ủa?mình sân hận rồi,không được sân hận.Người tu hành mà sân hận là không được.Dù gì 2 con chó đó cũng là chúng sinh,mình đập nó,tội nó ra.[color]
Chỉ sợ là không biết, chớ một khi đã biết là nó dừng lại được liền[/color] Đó là tác phong của tu sĩ hàng nòi! Có nghĩa là khi con suy nghỉ như vậy trong giấc mơ thì:
Đây là bước đầu tiên rất là vững chắc vào Chánh Đạo, với giới luật đi đầu!
Phải nói là: Hay lắm, rất là căn bản! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Hết giấc mơ chó cắn.con mơ tiếp giấc mơ nữa,không biết là giấc mơ công phu,hay mơ linh tinh:Bạn con,người bạn này con không có thân,ko có quý lắm,nó gọi con qua giúp nó...gắn lại cái miệng (kỳ cục luôn???) nó đưa cho con 1 mớ hỗn lộn,những cục xương khô bị vỡ.Con ráp lại qua qua,thì là cái miệng dài dài của con chó,ráp tiếp thì thành cái đầu con vật(đầu ngựa,khủng long,chó...).nhưng tự nhiên nó lại vỡ,lại ghép...Giấc mơ này không cuối.

Hết rùi thầy,thầy khỏe thì coi giùm con nghen.Con chào thầy!
Cái miệng là chỗ xuất nhập của nhiều điều cực kỳ kinh dị: Bệnh Hoạn, Phúc Đức, tai họa cũng từ đó mà ra và vào.

Chuyện con lắp ráp ra nhiều kiểu miệng như vậy là do con đã bớt được chừng đó kiểu khẩu nghiệp đó! Grin Grin Grin Vì theo tiêu chuẩn của đoạn thứ nhì (phần chữ màu đỏ) thì hể mà thấy là biết cách dừng làm điều ác đó lại liền.
Trích dẫn
TB:Hồi này,con công phu thấy vào sâu lắm,rất dễ vào cái trạng thái mất cảm giác,nâng nâng,nhưng vẫn chỉ là cận định.Nhiều lúc cái bóng đề mục nó lớ mớ,cảm giác như sắp ra rồi,còn chút xíu nữa thôi...Nhưng vẫn không ăn thua.Tại tâm lực con vẫn yếu,chưa chín muồi,hay con cần năng sám hối hơn thầy?
Con mới dợt đây mà! Grin Grin Grin Con cứ dợt theo kiểu như vậy là được rồi Grin Grin Grin
Logged
Tiếu Tam Tiếu
Thành viên


Bài viết: 33



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiếu Tam Tiếu
Trả lời #9 vào lúc: 07-02-2012, 09:07 AM

 Cheesy Cheesy Cheesy
Riêng về cái "mõm cẩu",con sẽ cố gắng không tào lao nữa.Vậy còn giấc mơ con bị chọc cái kim vô ajna,có thông báo điều gì ko thầy? Grin Grin Grin (con sợ thầy không để ý,nên nhắc...thô ấy mà  Tongue)
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 07-02-2012, 03:09 PM

Thưa Thầy! Cheesy
Đêm qua con lại có giấc mơ công phu,con viết luôn không để lâu rơi rớt đi nhiều. Undecided
Trước hết là phần công phu,đêm qua và thời gian công phu gần đây,ở Cận Định,con hay bị cảm giác rất nóng,bức bối,mồ hôi mồ kê toát ra toàn thân,mặc dù thời tiết đang lạnh.Con càng tập trung quán đề mục,thì càng nóng (Thầy ơi,cái này có liên quan đến biệt nghiệp ko ạ?). Hôm qua con dợt cũng hăng,"mày thích nóng thế nào tao cũng kệ xác mày,tao chơi tới bến luôn...".Rồi sau hồi lì lờm,thì con cũng nghỉ vì nghĩ tới số 70% Cheesy
Nóng là do kundalini nó chạy sơ sơ đó.
Trong điều kiện này thì con cứ lơ nó, và con nên đi về sám hối.

Không phải là vì con có tội hay là gì nặng nề đâu. Mà là, con hướng cái tâm thức về trạng thái trung tính.
Do trạng thái trung tính này mà linh hồn của con và thể xác nó hoạt động đồng bộ dể dàng hơn.
Và con nên để ý là cái vui trong công phu.
Không có cái này thì khó tiến bộ lắm.

Như vậy là sám hối (đọc danh hiệu thôi) và tự bơm lên và làm cho vui.
Trích dẫn
Vào phần giấc mơ:
Con mơ thấy người ta bảo chỗ lông mày bên phải của con bị bệnh,bệnh gì thì con cũng ko rõ,chỉ biết người ta bảo là bị bệnh,con bảo nếu bị bệnh lông mày,hay cạo lông mày đi cho hết bệnh?thì người ta không chịu.Sau đó có người bảo chữa bệnh cho con.Họ lấy kim châm thẳng vào giữa Ajna.Cái kim to lắm, đến độ khi họ rút kim ra,con thấy phần não của mình qua lỗ kim.Thấy thế con hơi ớn,vì nếu mũi kim đi thêm chút nữa,là chạm vào não rồi?Rồi có 1 người trông rất giống bạn con nói cái gì đó về bệnh mắt con.Cuối cuối giấc mơ,con nghe loáng thoáng đến huyệt Mi Tâm...Lúc tỉnh dậy con thấy lo lo,vì con nhớ thầy nói huyệt Mi Tâm là Tha Hóa.Nên con lo lo về chuyện này. Embarrassed
Con chào thầy! Grin Grin Grin
Thì chỉ là sự thông báo trước là cái Ajna sẽ hoạt động nay mai. Con coi như thường, Chưa có gì là ầm ỷ đâu Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.068 seconds với 20 câu truy vấn.