Hm qua con có mơ một giấc mơ kì quặc Giấc mơ của con có màu sắc vd như màu xanh của nước, màu da người, màu mũ con đang đội, etc.
Con đi bơi ở bể bơi, bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, nc ở đâu rút hết nhưng con vẫn bơi trên cái bể không nước ấy bằng động tác bơi ếch, như bay vậy.
Trong chi tiết này chứng tỏ lá |con làm được chuyện mà chẳng ai làm được! Đó là "bơi trong hu không"! Với ý nghĩa là: Tui đang tu qua hình ảnh là
sinh hoạt trong cài yên lặng (hay là Hư Không).
Tiếp sau đó con nhận ra cái hồ ko còn nước nữa thì con có tiếp tục bơi thêm vài nhịp nữa rồingừng lại và nhìn xung quanh. Ko ai bơi nữa, họ nhìn lên phía trên và con cũng theo họ mà nhìn lên phía trên. Bỗng đâu nước hồ bơi dựng thẳng như một bức tường từ phía trên đổ ập xuống đầu như nước lũ( kiểu sóng thần) Con hơi hoảng nhưng lại bám vào thành bể để cho nước nó ập vào ng, nghĩ quả này chắc chết, nhưng mà không phải, nc nhẹ bẫng hơi tức ngực chút thôi. Đợi nc đầy bể rồi thì con định bơi tiếp, nhưng có cô bé màu da nâu( ng Malai, Ấn Độ), hơi gầy đến giữ đầu con lại và bảo: "Môi em hơi thâm đó, nghỉ chút đi". Con nghĩ bụng đắn đó, nhưng thôi nó giữ đầu mình thì mình nghỉ chút. Cô bé tiếp tục đội cho con một cái mũ len màu trắng. Sau đó nghỉ mệt xong thì con lên bờ và ko bơi nữa.
Khi nào thầy khỏe giải dùm giấc mơ cho con nha.
Con
Sau đó là sóng thần tới. Nhưng nhờ vào công phu và tuy là sinh hoạt trong nguy hiểm nên tai qua nạn khỏi!
Đội lên đầu cái màu trắng là cái óc nó đủ nhậy cảm để phân tích này nọ rồi! (màu trắng là 7 màu hợp lại và quay với vận tốc nhanh). Và dĩ nhiên sau khi biết là nguy hiểm thì có ai mà lại lảm tiếp nữa đâu?
Tóm lại: Tai qua nạn khỏi. xuất nhập bình an là câu chú hằng ngày mà ai ai cũng cần.