Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi, cho con hỏi về giấc mơ thấy cọp và ngựa trắng ...  (Đọc 3297 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
vào lúc: 18-03-2011, 05:29 PM

Thầy ơi,
trưa nay con quán ngọn lửa nhưng rồi ngọn lửa chưa ra thì đã ngủ  Grin Grin Grin và con mơ một giấc mơ:
               con thấy mình đi chơi tới một vùng nào á, chổ đó có một sở thú, và nhà dân thì ở chung quanh sở thú đó, hàng rào để giăng chung quanh sở thú thì lại cao cơ ngang bụng, thấp lắm, đứng ngoài nhìn vào thì sở thú đó có nhiều cái chuồng rải rác quanh một cánh đồng cỏ và có  hồ nước nhỏ ở giữa, có nhiều loài thú uống nước cái hồ đó, như cọp hưu voi ... nhiều lắm. Lúc đó thì con thấy ở trên đồi gần đó độ 1km có một con ngựa trắng rất đẹp, giống như ngựa trời á, long và mão trắng toát hình như đang hướng về phía mặt trời. Ngựa trắng sáng giống như ánh đèn tự tỏa ánh sáng. Lúc đó con mới quay lại chỉ Bố con coi, con nghỉ :"nó giống như con ngựa trong giấc mơ của Bố nhưng nó chỉ không có cánh mà lại có sừng"  Grin Grin Grin (tuy con không tìm được sừng nó nhưng quả thật nó giống ngựa trời lắm).
               Vừa nghỉ xong thì có một con sư tử chạy về phía hàng rào, chạy dọc theo hàng rào về phía của con, nhìn kỷ lại thì là một con cọp to tướng đang đi từ từ dọc theo hàng rào. Có người bảo là coi chừng nó nhảy hàng rào bây giờ, quay về xe đi, con nói có hàng rào mà sợ gì, rồi con giả tiếng gừ gừ của cọp thì tự nhiên nó nghe được và quay đầu nhìn về phía con, một chân trước bên phải của nó đã để lên hàng rào và có ý như nhảy ra ngoài. Lúc đó thấy sợ quá chạy ra xe, mà xe thì chỉ có 2 cửa, con mở cửa bên tài cho Bố rồi chạy qua cửa bên lơ nhưng lại sợ vì cửa bên lơ là ngay hướng con cọp sẽ chạy tới, sợ mình nhảy vô xe không kịp  Sad Huh Huh hehehe
       hết ạ
Thầy chỉ con với, con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm ...
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-03-2011, 07:11 AM

Thầy ơi,
trưa nay con quán ngọn lửa nhưng rồi ngọn lửa chưa ra thì đã ngủ  Grin Grin Grin và con mơ một giấc mơ:
               con thấy mình đi chơi tới một vùng nào á, chổ đó có một sở thú, và nhà dân thì ở chung quanh sở thú đó, hàng rào để giăng chung quanh sở thú thì lại cao cơ ngang bụng, thấp lắm, đứng ngoài nhìn vào thì sở thú đó có nhiều cái chuồng rải rác quanh một cánh đồng cỏ và có  hồ nước nhỏ ở giữa, có nhiều loài thú uống nước cái hồ đó, như cọp hưu voi ... nhiều lắm. Lúc đó thì con thấy ở trên đồi gần đó độ 1km có một con ngựa trắng rất đẹp, giống như ngựa trời á, long và mão trắng toát hình như đang hướng về phía mặt trời. Ngựa trắng sáng giống như ánh đèn tự tỏa ánh sáng. Lúc đó con mới quay lại chỉ Bố con coi, con nghỉ :"nó giống như con ngựa trong giấc mơ của Bố nhưng nó chỉ không có cánh mà lại có sừng"  Grin Grin Grin (tuy con không tìm được sừng nó nhưng quả thật nó giống ngựa trời lắm).
               Vừa nghỉ xong thì có một con sư tử chạy về phía hàng rào, chạy dọc theo hàng rào về phía của con, nhìn kỷ lại thì là một con cọp to tướng đang đi từ từ dọc theo hàng rào. Có người bảo là coi chừng nó nhảy hàng rào bây giờ, quay về xe đi, con nói có hàng rào mà sợ gì, rồi con giả tiếng gừ gừ của cọp thì tự nhiên nó nghe được và quay đầu nhìn về phía con, một chân trước bên phải của nó đã để lên hàng rào và có ý như nhảy ra ngoài. Lúc đó thấy sợ quá chạy ra xe, mà xe thì chỉ có 2 cửa, con mở cửa bên tài cho Bố rồi chạy qua cửa bên lơ nhưng lại sợ vì cửa bên lơ là ngay hướng con cọp sẽ chạy tới, sợ mình nhảy vô xe không kịp  Sad Huh Huh hehehe
       hết ạ
Thầy chỉ con với, con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm ...
Bé Hạt Tiêu được hướng dẫn dùng Pháp Nhãn để giải mả giấc mơ này và chỉ trong hai phút là làm xong.

Phương pháp:
1. Dùng màn tivi coi lại toàn bộ giấc mơ: Nhí biết đây là giấc mơ thiệt mà linh hồn đã thấy khi đi ngủ!
Chớ không phải là do tâm lý mệt mỏi, bị ám ảnh, hay là do lòng ưa ghét mà sinh ra:
Tức là Nhí đã biết rất rõ, đây là giấc mơ công phu.
2. Sau khi làm xong, thì ngay trên màn tivi: Nhí lại tạo thêm một ô vuông khác (ô vuông này nằm kế bên với màn tivi, với nguyên hệ thần kinh của người nắm mơ hiện ra rõ ràng trên đó.
3. Nhí cho chạy cả hai chương trình cùng một lúc.
Có nghĩa là hai câu chuyện này chạy đồng bộ cùng một lúc:
Một bên là giấc mơ, còn bên kia là sự biến chuyển của hệ thần kinh khi đối tượng nằm mơ:
4. Đang coi như vậy, thì Pháp Nhãn của Nhí tự phân tích và tự động làm cho Nhí hiểu tường tận giấc mơ và sau đó là lời phân tích, theo kiểu tư tưởng đi xuyên qua trong đầu theo kiểu: Từ bên Phải, chạy qua bên trái của phần não bộ

Thời gian:
Chưa tới hai phút. (thời gian này tùy theo sự nhạy bén của Nhí).
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 20 câu truy vấn.