Thầy ơi, ngày xưa hể thấy chuyện gì lạ thì Ngài A NAN đều hỏi Đức Phật xem có nguyên nhân gì không mà lại xảy ra việc đó. Ngày hôm nay lần đầu tiên con chứng kiến chuyện 3 hành giả khác nhau có những giấc mơ khác nhau nhưng lại đều đề cập đến 1 vấn đề là "Giới Luật", đó có phải nhân duyên lành với diễn đàn để một lần nữa được nghe lại tâm quan trọng của "Giới Luật" không Thầy? Nếu được xin Thầy cho tui con 1 bài Pháp về "Giới Luật" nữa

Chuyện giới luật là một chuyện cực kỳ tế nhị. Không thể nào mà đứng ngoài và hét vào mặt người khác là: - - "Ông phải giữ giới luật đi chớ"!
Vì phản ứng sẽ là:
- - "Ông là cái thớ gì mà nói tui phải làm như vậy, làm như kia?
Trong điều kiện tế nhị này: Đức Phật cứ chần chờ, ngay cả sau khi Ngài Xá Lợi Phất đã sốt ruột hối thúc Đức Phật:
- - Thưa Thầy, Tu sĩ càng ngày càng đông, xin Thầy đưa ra vài giới luật để duy trì trật tự chớ không thôi thì mổi người mổi ý thì còn gì là tăng đoàn?
Tuy nhiên, trước tình hình báo động đỏ như vậy mà Đức Phật vẫn còn chỉnh Đại Đệ Tử của mình bằng nhận xét khó hiểu như sau:
- - Ông à, ông đừng có hối thúc tui đặt giới luật cho Tăng Đoàn, khi nào tui thấy cần thì tui sẽ giới thiệu giới luật. Còn bây giờ thì chưa có gì đâu!
Xá Lợi Phất lại vớt vát:
- - Thưa Thầy, thế thì chừng nào Thầy mới làm chuyện này?
- - (Người ta dịch lại rằng: Khi nào Tăng Đoàn rành về lý thuyết thí lúc đó tui mới có dịp trình bày giới luật)!
Câu này lại tối nghĩa hoàn toàn, câu sau đây lại có lý hơn:
- - Khi nào trong tăng đoàn xuất hiện những tu sĩ cuồn tín thì tui sẽ có dịp trình bày về giới luật.
Tại sao?