Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin hỏi  (Đọc 5489 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
vào lúc: 30-10-2013, 10:12 AM

Kính chào thầy,

Khi xưa con tình cờ đọc được cuốn sách dạy thiền ở thư viện, mà vị sư viết sách đó thì ở Canada. Trong sách có nói là nếu không tu mà tập thiền cho tốt sức khỏe cũng được, thế là con tập thiền cho tốt sức khỏe. Và khi con tập hít thở và quán NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vào tráng, ót đầu, sau lưng, rốn, hào quang quanh đầu và giữa ngực. Lúc đầu ngực và tim con khó chịu, đang làm nhiều lúc con phải hít đất cho đều hòa cơ thể một thời gian thì con hết vậy mà con lai rai hơn 8½ năm gì đó. Cho tới lúc con quyết định không nhúc nhích nữa cho dù có ngứa tới thì tới và không sợ gì nữa thì con đã nằm đơ tới sáng, mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt niệm từ từ câu Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy có chấm sáng hiện ra trước mặt và từ từ to ra như quả golf
 ball, rất sáng và đẹp lắm và cứ nằm ngay cỡ tằm mắt của con rất lâu rồi trong ý niệm của con muốn rờ được ánh sáng này là gì sao đẹp quá. Lúc đầu con không nhúc nhích cánh tay được và sau cùng con cố gắng định lực để đưa tay con lên thì ánh sáng càng đi xa và mất. Sau lần đó là con bị bệnh te tua luôn. Đi Bác sỉ cả tháng mà không có hết, cả tháng con không ngủ được và con không sợ gì nữa nên con nói để con về Việt Nam một chuyến rồi nếu có gì đi nữa thì cũng mãn nguyện. Khi xưa Ông ngoại của con cũng có tu và biết ngày chết cả tháng mà gia đình không có ai tin cho tới ngày đó ông ngoại tắm rửa, mặc áo dài khăn đống và ra đi nhẹ nhàng. Khi con về tới VN thì con thấp nhang cho ông ngoại. Qua 1 hay 2 ngày sau thì con có cơ duyên gặp được
 Bác sỉ chửa trị hết trong 1 đêm vậy mà con ở Mỹ chữa cả tháng mà không hết. Khi xưa mỗi lần nhắm mắt thì con thấy đầu con sáng sủa còn bây giờ thì tối ôm.

Hơn 10 năm sau, con có vợ và có được bé gái và bây giờ mới được hơn 9½ tháng và con cũng có tâm nguyện là tích phước cho con gái thế là con gặp cơ duyên đọc được cuốn kinh Đức Phật và Phật Pháp do anh họ của con cho mượn. Khi xưa con muốn tập cho sức khỏe còn bây giờ con muốn tập để giải thoát và để độ. Bây giờ ngày nào con cũng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phât, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và con cũng trì chú Om, Mani Padme Hum. Nhờ vậy mà con lang thang tới Hoa Sen Trên Đá và được đọc những bài của thầy. (Con có register LangThang9 mà cũng không cập nhận vào được)

*Lời nhắn nhủ của Thầy Milarepa:
"Phải có một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận thì các con mới đạt được mục đích tối hậu của mình".

Con cũng mong và xin được theo gót chân thầy để độ và giải thoát.

TB: Hơn 10 năm nay con không có tập tiếp mà có 1 ngày con cãm giác có 1 con mắt lớn cứ nhìn con hoài làm con cũng sợ lắm. Bắt đầu sau này con cứ niệm phật vào buổi tối, con thấy hình Thái Tử Tất Đạt Đa cứ nằm trong đầu con hoài cho dù con lạy hình Phật khác mà con vẫn thấy Thái Tử, sau đó có 1 ngày con vừa ngắm mắt thì thấy mặt con rồng, nó đưa mặt tới gần con và con cãm giác hơi thởi của nó nữa. Không biết mấy hiện tượng đó là gì vậy các thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 31-10-2013, 06:04 AM

Kính chào thầy,

Khi xưa con tình cờ đọc được cuốn sách dạy thiền ở thư viện, mà vị sư viết sách đó thì ở Canada. Trong sách có nói là nếu không tu mà tập thiền cho tốt sức khỏe cũng được, thế là con tập thiền cho tốt sức khỏe. Và khi con tập hít thở và quán NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vào tráng, ót đầu, sau lưng, rốn, hào quang quanh đầu và giữa ngực. Lúc đầu ngực và tim con khó chịu, đang làm nhiều lúc con phải hít đất cho đều hòa cơ thể một thời gian thì con hết vậy mà con lai rai hơn 8½ năm gì đó. Cho tới lúc con quyết định không nhúc nhích nữa cho dù có ngứa tới thì tới và không sợ gì nữa thì con đã nằm đơ tới sáng, mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt niệm từ từ câu Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy có chấm sáng hiện ra trước mặt và từ từ to ra như quả golf
 ball, rất sáng và đẹp lắm và cứ nằm ngay cỡ tằm mắt của con rất lâu rồi trong ý niệm của con muốn rờ được ánh sáng này là gì sao đẹp quá. Lúc đầu con không nhúc nhích cánh tay được và sau cùng con cố gắng định lực để đưa tay con lên thì ánh sáng càng đi xa và mất. Sau lần đó là con bị bệnh te tua luôn. Đi Bác sỉ cả tháng mà không có hết, cả tháng con không ngủ được và con không sợ gì nữa nên con nói để con về Việt Nam một chuyến rồi nếu có gì đi nữa thì cũng mãn nguyện. Khi xưa Ông ngoại của con cũng có tu và biết ngày chết cả tháng mà gia đình không có ai tin cho tới ngày đó ông ngoại tắm rửa, mặc áo dài khăn đống và ra đi nhẹ nhàng. Khi con về tới VN thì con thấp nhang cho ông ngoại. Qua 1 hay 2 ngày sau thì con có cơ duyên gặp được
 Bác sỉ chửa trị hết trong 1 đêm vậy mà con ở Mỹ chữa cả tháng mà không hết. Khi xưa mỗi lần nhắm mắt thì con thấy đầu con sáng sủa còn bây giờ thì tối ôm.
Do không biết mà cứ làm đại cho nên Tha Hóa Tự Tại nó theo con đó.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0
Trích dẫn
Hơn 10 năm sau, con có vợ và có được bé gái và bây giờ mới được hơn 9½ tháng và con cũng có tâm nguyện là tích phước cho con gái thế là con gặp cơ duyên đọc được cuốn kinh Đức Phật và Phật Pháp do anh họ của con cho mượn. Khi xưa con muốn tập cho sức khỏe còn bây giờ con muốn tập để giải thoát và để độ. Bây giờ ngày nào con cũng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phât, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và con cũng trì chú Om, Mani Padme Hum. Nhờ vậy mà con lang thang tới Hoa Sen Trên Đá và được đọc những bài của thầy. (Con có register LangThang9 mà cũng không cập nhận vào được)

*Lời nhắn nhủ của Thầy Milarepa:
"Phải có một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận thì các con mới đạt được mục đích tối hậu của mình".

Con cũng mong và xin được theo gót chân thầy để độ và giải thoát.

TB: Hơn 10 năm nay con không có tập tiếp mà có 1 ngày con cãm giác có 1 con mắt lớn cứ nhìn con hoài làm con cũng sợ lắm. Bắt đầu sau này con cứ niệm phật vào buổi tối, con thấy hình Thái Tử Tất Đạt Đa cứ nằm trong đầu con hoài cho dù con lạy hình Phật khác mà con vẫn thấy Thái Tử, sau đó có 1 ngày con vừa ngắm mắt thì thấy mặt con rồng, nó đưa mặt tới gần con và con cãm giác hơi thởi của nó nữa. Không biết mấy hiện tượng đó là gì vậy các thầy?
Dấu hiệu của Tha Hóa Tự Tại đó:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924

Nguyên tắc là dùng đề mục để vào cho được Chánh Định.
Dấu hiệu thông thường là cảm giác hơi lạnh từ thân thể thoát ra rất là nhiều.
Nguyên tắc là cứ tập tiếp. Và chỉ tập với 70% sức lực của chính con mà thôi.

Nên dạo chơi Chùa Trên Trời này để thu thập kiến thức Tâm Linh.
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #2 vào lúc: 31-10-2013, 09:01 AM

Con xin cám ơn thầy và con xin hỏi thêm:

1. Như vậy con phải quán theo trình tự là
   * cục đất trước để vô sơ thiền. Được sơ thiền rồi con mới quán về nước để vô nhị thiền ...

2. Nếu lỡ bị xuất hồn thì con làm sao quay lại thân xác?  Huh

3. Con rất mong thầy nhận con làm đồ đệ.

Con xin cám ơn thầy trước nha!
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #3 vào lúc: 31-10-2013, 09:48 AM

Con xin cám ơn thầy và con xin hỏi thêm:

1. Như vậy con phải quán theo trình tự là
   * cục đất trước để vô sơ thiền. Được sơ thiền rồi con mới quán về nước để vô nhị thiền ...

2. Nếu lỡ bị xuất hồn thì con làm sao quay lại thân xác?  Huh

3. Con rất mong thầy nhận con làm đồ đệ.

Con xin cám ơn thầy trước nha!

Langthang 9


Để ý câu cuối cùng của Thầy nè:

Trích dẫn
[...]
Nên dạo chơi Chùa Trên Trời này để thu thập kiến thức Tâm Linh.

Và trong khi trình bày thì Thầy cũng hay trích dẫn trong Đức Phật và Phật Pháp. Sao langthang 9 không thử coi trong đó có gì mà Ông Thầy Ổng cứ trích lên trích xuống? Link nè:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13786.0
« Sửa lần cuối: 31-10-2013, 04:39 PM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #4 vào lúc: 10-11-2013, 03:25 PM

Thầy ơiiiii,

Thứ năm vừa rồi con ngủ dậy around 5:00am US eastern time rồi con tập và cố gắng quán ngọn lửa mà cứ mờ mờ trong khi đó thả lõng quan sát hơi thở và cảm giác đi ra xa. Sau một thời gian gần 7am thì con tính xã thiền thì tự nhiên con thấy rất rỏ, từng nét, từng nét sơn trên trần nhà... rất là rõ đó thầy mà con cận thị làm sao con thấy rõ được. Xong rồi con nghĩ thử coi con có giữ hình ảnh lâu được kg thì con đếm tới 24 thì hình mất xong con có ý tác lên thì con lại thấy hình đó nữa. Chuyện này đã xãy ra với con mười mấy năm về trước.

Tối hôm qua, con vẫn như thường lệ là niệm phật chừng 20 phút, rồi con relax vào tập tin mà đọc, xong rồi con mới tập quán. Trong lúc con niệm phật thì con thiếp ngũ lúc nào con cũng không hay lúc con dậy thì con vẫn nghĩ là con niệm phật tới đâu rồi đễ con niệm tiếp. Tự nhiên con cãm giác 2 chân cũa con rung đều và nhẹ như là vibrate vậy đó thầy xong nghĩ tới trên người con thì con mới biết là cả thân thể của con đều rung nhẹ.

Con xin hỏi thầy hiện tượng này là gì vậy huh thầy... mà bây giờ đầu con cũng hơi nhức.

Con xin cám ơn thầy nhiều.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 10-11-2013, 07:48 PM

Thầy ơiiiii,

Thứ năm vừa rồi con ngủ dậy around 5:00am US eastern time rồi con tập và cố gắng quán ngọn lửa mà cứ mờ mờ trong khi đó thả lõng quan sát hơi thở và cảm giác đi ra xa. Sau một thời gian gần 7am thì con tính xã thiền thì tự nhiên con thấy rất rỏ, từng nét, từng nét sơn trên trần nhà... rất là rõ đó thầy mà con cận thị làm sao con thấy rõ được. Xong rồi con nghĩ thử coi con có giữ hình ảnh lâu được kg thì con đếm tới 24 thì hình mất xong con có ý tác lên thì con lại thấy hình đó nữa. Chuyện này đã xãy ra với con mười mấy năm về trước.

Tối hôm qua, con vẫn như thường lệ là niệm phật chừng 20 phút, rồi con relax vào tập tin mà đọc, xong rồi con mới tập quán. Trong lúc con niệm phật thì con thiếp ngũ lúc nào con cũng không hay lúc con dậy thì con vẫn nghĩ là con niệm phật tới đâu rồi đễ con niệm tiếp. Tự nhiên con cãm giác 2 chân cũa con rung đều và nhẹ như là vibrate vậy đó thầy xong nghĩ tới trên người con thì con mới biết là cả thân thể của con đều rung nhẹ.

Con xin hỏi thầy hiện tượng này là gì vậy huh thầy... mà bây giờ đầu con cũng hơi nhức.

Con xin cám ơn thầy nhiều.
Hí hí hí Như vậy là chưa có tởn hả Grin Grin Grin.
Con thử nhìn vào cơn bão Haiyan đang có mặt ngay Việt Nam, con hiểu gì về cơn bão này?
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifier=WP312013

Trong tâm thức của mình, nó còn hơn là cơn bão này nữa đó Grin Grin Grin

Tu là đi đánh bão.

Nếu con thấy là chỉ cần một cái dù cũng đã có thể che mưa, che nắng cho con rồi thì con cứ việc.

Còn nếu con tính chuyện xông pha để tìm cách làm cho cơn bão đó chết sớm đi, thì không thể nào con làm được với cái dù của con được đâu.

Mà con phải có những hiểu biết về những cơn bão.
Những phương tiện chính quy với những kế hoạch đàng hoàng thì may ra con mới làm cái gì được.

Pháp môn tu hành mà con đang đi nó không có kín, nó có nhiều kẻ hở...
Và rồi, do con chưa biết được nó như thế nào nên con làm thử! Nhưng vì... không có kế hoạch, không có phương pháp yểm trợ, không có những dự trù thì cao lắm con đi được tới đây là hay lắm rồi đó:

Nó gọi là Cận Định với cái nguy hiểm là: Tha Hóa Tự Tại nó nhập vào thân thể con đó nghe!
« Sửa lần cuối: 11-11-2013, 12:32 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #6 vào lúc: 10-11-2013, 07:49 PM

Vừa quán ngọn lửa vừa niệm Phật là thấy không ổn rồi huynh ơi. Huynh nên vào mục "Đề Mục Tu" để xin đề mục luôn là vừa.
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #7 vào lúc: 10-11-2013, 11:21 PM

Con xin cám ơn thầy và huynh Thiên Đặng... Đệ mới vào mục tu xin đề mục rồi.  Grin
« Sửa lần cuối: 10-11-2013, 11:45 PM gửi bởi LangThang9 »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #8 vào lúc: 12-11-2013, 08:31 PM

Thầy ơiiii,

Nhiều lúc con nghĩ con trong đầu mỗi người đều có công tắt. Turn on, là thức suốt đêm không cần ngủ mà vẫn khỏe mạnh như thường. Khi xưa đã từng bị cả tháng đó thầy. Sau khi về VN, Bác Sĩ cho uống thuốc an thần là công tắt bị Turn off.

Hai hôm rồi mà con vẫn chưa dám tập. Con có hộ niệm thân rồi sao mà con vẫn bị Tha Hóa Tự Tại rình rập vậy thầy? Chắc ấn pháp và hộ niệm con làm theo chưa đủ mạnh, phải không thầy? Chắc tối nay con tập lại, có gì thầy bảo kê cho con nha   Grin Grin Grin

Con xin cám ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 12-11-2013, 11:02 PM

Thầy ơiiii,

Nhiều lúc con nghĩ con trong đầu mỗi người đều có công tắt. Turn on, là thức suốt đêm không cần ngủ mà vẫn khỏe mạnh như thường. Khi xưa đã từng bị cả tháng đó thầy. Sau khi về VN, Bác Sĩ cho uống thuốc an thần là công tắt bị Turn off.

Hai hôm rồi mà con vẫn chưa dám tập. Con có hộ niệm thân rồi sao mà con vẫn bị Tha Hóa Tự Tại rình rập vậy thầy? Chắc ấn pháp và hộ niệm con làm theo chưa đủ mạnh, phải không thầy? Chắc tối nay con tập lại, có gì thầy bảo kê cho con nha   Grin Grin Grin

Con xin cám ơn thầy.
Con đã theo họ trong 10 năm, rồi con tưởng là chỉ cần một vài tháng là con vĩnh biệt được họ liền sao?
Cái nguy hiểm ở đây là đã có một giao kèo được chấp nhận giữa hai bên, hay là chưa?

Nếu có thì con phải làm cho bên kia hiểu là con "không thèm chơi cái trò hú tìm này nữa"!

Nếu không, thì con cứ nên theo cách tập của bà con đã thoát nạn ở đây, và tập đều đều với 70% thành công lực.
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #10 vào lúc: 13-11-2013, 05:51 AM

À nè thầy ơi, con quên kể cho thầy nghe là có mấy lần con nhắm mắt lại là con rớt vô vùng trời đen tối và con cảm giác như là đi xe lửa cao tốc đi vun vút vào bên trong con vậy đó... Con đi hoài mà thấy tối thui à xong rồi con không đi tiếp nữa. Vậy trường hợp này là sao vậy thầy?

Con xin cảm ơn thầy.
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #11 vào lúc: 14-11-2013, 09:02 PM

Thầy ơiiii,

Bây giờ con confuses quá khi con nhìn thấy đề mục tu cũa con là Tịnh Độ. Là con phải nhờ tha lực cũa Phật đễ cầu vãng sanh. Khi con thấy ba mẹ mỗi ngày càng già, mẹ cứ bị mệt mõi không có sức, vợ con ốm yếu và con cũa con cũng bị sổ mũi hay khóc ban đêm mà con không giúp gì được.

Đọc được vài phần tập tín cũa thầy thì con rất tiếc vì mất nhiều cơ hội phát triễn. Để con kể thêm cho thầy là khi xưa trước khi con được thấy châu long (ánh sáng hiện ra trước mặt) là con gặp cảnh tình trạng con nằm trong quan tài và bị đóng nắp lên. Nhưng con cương quyết không chịu nhúc nhít thế là con ngủ một tăng tới sáng. Qua hôm sau con lại nằm thì con cãm giác rất dễ chịu không bị gì đó giằng co nữa. Tiếc là khi con thấy châu long mà con không chịu niệm tiếp mà lại muốn lấy tay rờ coi là gì. (Lúc này thì con chưa nghĩ là tu... Chỉ tập cho khỏe, lúc này con cũng chưa đọc cuốn Kinh Phật nào hết)

Mấy lần khác thì con rất vào bóng tối, con cũng đi sâu vào bên trong mà không chịu đi tiếp. Cũng có lần con rất xuống vực thẩm bóng tối và con cố gắng ghì lại đễ mỡ mắt ra.

Bây giờ con không biết là con nên học Thiền hay Tịnh Độ.

Chắc con tập đại, cũng như câu thầy nói "nhiều lúc con lỡ quên thầy, nhưng thầy đừng có quên con"  Grin

Con xin chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh đễ giúp chúng con đến bờ giải thoát.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 15-11-2013, 04:00 AM

Thầy ơiiii,

Bây giờ con confuses quá khi con nhìn thấy đề mục tu cũa con là Tịnh Độ. Là con phải nhờ tha lực cũa Phật đễ cầu vãng sanh. Khi con thấy ba mẹ mỗi ngày càng già, mẹ cứ bị mệt mõi không có sức, vợ con ốm yếu và con cũa con cũng bị sổ mũi hay khóc ban đêm mà con không giúp gì được.

Đọc được vài phần tập tín cũa thầy thì con rất tiếc vì mất nhiều cơ hội phát triễn.

Để con kể thêm cho thầy là khi xưa trước khi con được thấy châu long (ánh sáng hiện ra trước mặt) là con gặp cảnh tình trạng con nằm trong quan tài và bị đóng nắp lên. Nhưng con cương quyết không chịu nhúc nhít thế là con ngủ một tăng tới sáng. Qua hôm sau con lại nằm thì con cãm giác rất dễ chịu không bị gì đó giằng co nữa. Tiếc là khi con thấy châu long mà con không chịu niệm tiếp mà lại muốn lấy tay rờ coi là gì. (Lúc này thì con chưa nghĩ là tu... Chỉ tập cho khỏe, lúc này con cũng chưa đọc cuốn Kinh Phật nào hết)

Mấy lần khác thì con rớt vào bóng tối, con cũng đi sâu vào bên trong mà không chịu đi tiếp. Cũng có lần con rớt xuống vực thẩm bóng tối và con cố gắng ghì lại đễ mỡ mắt ra.

Bây giờ con không biết là con nên học Thiền hay Tịnh Độ.

Chắc con tập đại, cũng như câu thầy nói "nhiều lúc con lỡ quên thầy, nhưng thầy đừng có quên con"  Grin

Con xin chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh đễ giúp chúng con đến bờ giải thoát.
Chào sư phụ, sư phụ làm một bài văn rất là lâm ly bi đát!

Thưa sư phụ, tình hình nó như thế này:

Sư phụ chỉ có một viên đạn.
Kẻ thù lớn nhất thì đang lấp ló trước mặt. Nhưng sư phụ chưa biết tên đó là ai? Ở đâu?

Sư phụ đang có một tên thí mạng cùi để làm chuyện điềm chỉ viên cho sư phụ.
Tất nhiên, một khi tên đó ra mặt để điềm chỉ cho Sư phụ về địa chỉ, thói quen, của kẻ thù của Sư phụ.

Thì tên đó liền bị tên kẻ thù... của sư phụ nó... thủ tiêu.

Thì Sư phụ ăn nói như vầy:
- - Cám ơn anh đã chỉ cho tui cái con người khốn nạn đó!

Và sư phụ tự kết luận luôn (qua những chỗ mà tibu đã ghi đậm ở đoạn trên)
Nhưng anh à, tui đâu có nhờ anh làm cái chuyện này?
Ai mượn anh làm, làm chi?

Tui chỉ mới quen anh trong đời này thôi mà!
Và dĩ nhiên, mắt mớ gì mà tui phải hạ sát tên đó theo ý của anh?

Biết đâu tên đó không phải thì sao?

Kết quả:
Kính thưa sư phụ,
Sư phụ đã bị tên đó nó từng tru di tam tộc gia đình sư phu rồi  Grin Grin Grin
=============
hihihi Grin Grin Grin
Tibu ăn với nói như vậy thì sư phụ cũng không thể nào hiểu nỗi:
Tibu xin phép bói lại cho rõ ràng hơn:
=============
Kính thưa sư phụ:

1. Tên điềm chỉ viên đó là tibu và Nhí.

2. Kẻ thù có tên là: Vô Minh và Vô Thường.
3. Phần kết quả là cái sức khỏe của gia đình sư phụ.

Kết luận:
Vì sư phụ chỉ mới biết là: sư phụ mới quen tibu có lần này thôi, cho nên sư phụ có muốn thử và chơi coi nó tới đâu!

Chớ thật ra câu chuyện ú ớ này đã tái diễn nhiều kiếp rồi. Khi thua thì sư phụ cứ nhà cái tên của tui mà sư phụ réo: Thầy ơiiii,

Thưa sư phụ vòng vây càng ngày càng xiết chặt! Sư phụ không còn bao nhiêu thời giờ để rong chơi nữa đâu. Sư phụ nên tự trọng... (nói theo phim kiếm hiệp) Grin Grin Grin
 
Do vậy, sư phụ cứ việc... tùy duyên mà bất biến (ý nói là thời gian còn dài, sư phụ dư thông minh để tự đi tìm ra được cách thoát thân... cho nó đúng ý của sư phụ.

Sư phụ muốn thí nghiệm coi nó khỗ như thế nào thì sư phụ cứ việc  Grin Grin Grin

Khi nào nó khỗ quá rồi, thì sư phụ nhớ là... hỏi tibu tiếp đó nghe sư phụ!

Sư phụ đừng có làm theo tibu đó nghe!

Là vì có khi tibu chỉ sai đường thì sao? hehehe Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 15-11-2013, 06:42 AM gửi bởi Tibu »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #13 vào lúc: 15-11-2013, 07:32 AM

Thầy ơi,

Con vẫn còn dài dài vào đây học theo cách cũa thầy và tìm linh cảm cho con. Khi nào con rơi vào tình trạng trên cũa con nữa là con quyết không buôn ra nữa. Con tập liều là con cũng tập bài bản theo cách cũa thầy nhưng con vẫn niệm phật vì xưa con có hứa là niệm Phật ít nhất là 10000 lần trong một tháng cho nên con không dám bỏ. Nếu bắt ấn thì con cũng làm theo thầy chỉ. Thầy ơi, thầy cứ xưng thầy và con. Vì con biết là con còn hỏi thầy dài dài, nhiều lúc con cũng muốn được nghe thầy chỉ bảo trên phone. Nhưng bây giờ còn vẫn chưa dám tập 70% sức lực. Con mới tập 5% là chỉ niệm Phật thôi  chưa dám lấy đà vì con còn lững lự vì tiếc núi đó thầy.   Sad Sad Sad

Nhiều lúc con cũng có suy nghĩ tào lau là sau này có dám bu theo xe cuối chung với thầy hay không nữa đó thầy. Nhiều khi con thấy cảnh đời bây giờ quá ác không biết sau này ra sau nữa, rồi con lại nghĩ nếu được rồi thì còn sợ gì nữa.

Lần đầu con vào đây là con đã có linh cảm là chính thầy sẽ dìu dắt cho chúng con nên con chỉ cho chị và em con biết chùa trên trời liền. Những gì sai trái cũa con mong thầy chỉ bảo cho con nhiều.  Grin Grin Grin

Con xin cám ơn thầy nhiều,

TB: nếu được thầy cho con thêm linh ảnh nha thầy.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #14 vào lúc: 15-11-2013, 08:16 AM

Langthang9,
Cho phép tui thiệt tình chút nhen cha lụi.

Theo như ông kể thì ông đang bị tha hóa tự tại nó dợt cho tơi bời (linh hồn đang trên đường rớt xuống địa ngục + thân thể bị tha hóa chiếm giữ nên phát run dưới chân rồi lan ra toàn thân không thể kềm chế...), còn liên lụy gây ra ảnh hưởng chuyện gia đình mẹ vợ con ốm yếu bệnh tật...  Thầy thì nói thêm là nó đã từng xử ông trước đây "tru di tam tộc gia đình" của ông nữa... hehe

Là do mình phước báu quá kém, trước đây đã từng ác đức gieo gió gặt bão gây thù oán mắc nợ tùm lum. CHo nên ác nghiệp nó đã thề phải trả thù rồi thì nay, lúc ông phát tâm tu hành để đi lên,  nó sẽ chơi xử đẹp ông tới bến, gây ra cản trở đủ điều để cho ông muôn đời không thể ngóc đầu lên được, chìm xuống tận đáy bùn để nếm mùi...

May thay ông vào đây đã có THẦY và Nhí dùm tâm lực tìm ra được đề mục Tịnh độ pháp môn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì ông lại đứng đó ổng ẹo... trước đây thì tui cũng đã có suy nghỉ như ông chê bên Tịnh độ dùng tha lực... Thật ra cái chấm đỏ của ông Phật A-Di-Đà không phải dễ ăn mà nó là Từ là Bi đó cha lụi. Vì trước đây tui đã từng thử dợt qua thì chỉ khi mà nhấn ga hết sức và niệm thêm "Từ Bi, Từ Bi, Đại Từ Bi" thì cái chấm đỏ nó mới chịu ra, và khi vừa giảm ga xuống một chút thì nó mới ra cái hoa sen màu vàng ở bên dưới cái chấm đỏ... thì tui có suy nghỉ là cái Màu Đỏ thiệt ra nó còn cao hơn cái Màu Vàng một bậc, vì cái Chấm Đỏ nó có cái Từ Bi Cứu Độ trong đó nữa.

Ngẫm lại thì 49 lời thệ nguyện cứu độ của ông Phật A-Di-Đà nó tràn đây Từ Bi kinh hồn luôn chứ đừng có chê... hehe

Còn vụ Thầy nói cây dù che thì Ông đang bị phía nghiệp Ác mà đại diện là tha hóa tự tại trả thù cho tơi bời tan nát giống như cơn bão Katrina kinh hoàng vừa qua quét ngang Philipin mà ông đòi lấy cây dù tự lực của ông đang bị rách như xơ mướp vì tha hóa tự tại chui ra vô hàng ngày mà chống đỡ thì không có cái ngu nào bằng, do đó Thầy phải xưng ông là Sư Phụ luôn thì chắc cũng phải hiểu nó như thế nào... cây dù bự an toàn bây giờ cho ông là Ngài A-Di-Đà đó cha lụi.

Tui nghỉ ông đang ở tình trạng te tua tới nước này mà có người đứng ra chống lưng và chỉ đường cho ông đường để mau chóng tránh bão mà ông đang ở trong đó lý luận này nọ thì thiệt không biết phải nói sau. Tóm lại không còn thời gian, ông phải mau chóng thoát ra, làm liền đi cha lụi.
« Sửa lần cuối: 15-11-2013, 08:29 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #15 vào lúc: 15-11-2013, 08:25 AM

Langthang9,
Cho phép tui thiệt tình chút nhen cha lụi.

Theo như ông kể thì ông đang bị tha hóa tự tại nó dợt cho tơi bời (linh hồn đang trên đường rớt xuống địa ngục + thân thể bị tha hóa chiếm giữ nên phát run dưới chân rồi lan ra toàn thân không thể kềm chế...), còn dã man gây ra ảnh hưởng chuyện gia đình mẹ vợ con ông liên lụi ốm yếu bệnh tật...  Thầy thì nói thêm là nó đã từng xử ông trước đây "tru di tam tộc gia đình" của ông nữa... hehe

Là do mình phước báu quá kém, trước đây đã từng ác đức gieo gió gặt bão gây thù oán mắc nợ tùm lum. CHo nên ác nghiệp nó đã thề phải trả thù rồi thì nay, lúc ông phát tâm tu hành để đi lên,  nó sẽ chơi xử đẹp ông tới bến, gây ra cản trở đủ điều để cho ông muôn đời không thể ngóc đầu lên được, chìm xuống tận đáy bùn để nếm mùi...

May thay ông vào đây đã có THẦY và Nhí dùm tâm lực tìm ra được đề mục Tịnh độ pháp môn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì ông lại đứng đó ổng ẹo... trước đây thì tui cũng đã có suy nghỉ như ông chê bên Tịnh độ dùng tha lực... Thật ra cái chấm đỏ của ông Phật A-Di-Đà không phải dễ ăn mà nó là Từ là Bi đó cha lụi. Vì trước đây tui đã từng thử dợt qua thì chỉ khi mà nhấ ga hết sức và niệm thêm "Từ Bi, Từ Bi, Đại Từ Bi" thì cái chấm đỏ nó mới chịu ra, và khi mà giảm ga xuống thì nó mới ra cái hoa sen màu vàng ở phía dưới cái chấm đỏ... thì tui có suy nghỉ là cái Màu Đỏ thiệt ra nó còn cao hơn cái Màu Vàng một bậc, vì cái Chấm Đỏ nó có cái Từ Bi Cứu Độ trong đó nữa.

Ngẫm lại thì 49 lời thệ nguyện cứu độ của ông Phật A-Di-Đà nó tràn đây Từ Bi kinh hồn luôn chứ đừng có chê... hehe

Còn vụ Thầy nói cây dù che thì Ông đang bị phía nghiệp Ác mà đại diện là tha hóa tự tại trả thù cho tơi bời tan nát giống như cơn bão Katrina kinh hoàng vừa qua quét ngang Philipin mà ông đòi lấy cây dù đang bị rách như xơ mướp vì tha hóa tự tại chui ra vô hàng ngày mà chống đỡ thì không có cái ngu nào bằng, do đó Thầy phải xưng ông là Sư Phụ luôn thì chắc cũng phải hiểu nó như thế nào... cây dù an toàn bây giờ cho ông nhất là Ngài A-Di-Đà đó cha lụi.

Tui nghỉ ông đang ở tình trạng te tua tới nước này mà có người đứng ra chống lưng và chỉ đường cho ông đường để mau chóng tránh bão mà ông đang ở trong đó lý luận này nọ thì thiệt không biết phải nói sau. Tóm lại không còn thời gian, ông phải mau chóng thoát ra, làm liền đi cha lụi.

dạ, cơn bão quét qua Philipine tên Hải Yến, còn con Katrina nó quét qua Hoa Kỳ từ năm 2005 rồi ạ.  Và TrieuTuLong cũng có "mùi chế chiêu" đó ạ. LN chưa từng nghe khi quán chấm đỏ mình niệm "Từ Bi, Từ Bi, Đại Từ Bi" như ông nói. Cũng chưa nghe nói chuyện đang niệm chấm đỏ cái hoa sen vàng nó ở dưới chấm đỏ. Cũng chưa từng nghe Màu Đỏ cao hơn Màu Vàng một bậc. Nên LN tự suy ra mấy cái này là ông  chế.

« Sửa lần cuối: 15-11-2013, 08:32 AM gửi bởi langnghiem »
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #16 vào lúc: 15-11-2013, 08:55 AM

Ơ có 49 Nguyện của Ngài A Di Đà ạ? Cheesy
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #17 vào lúc: 15-11-2013, 09:08 AM

Điều kì lạ là Vô Thường không hề ẩn nấp mà nó lúc nào cũng đứng chình ình trước mặt mọi người để cho mọi người bắn hắn ta. Nhưng Vô Minh lại giống như một cô bé xinh xắn dễ thương cứ dẫn mình đi chơi hết chỗ này rồi lại qua chỗ khác. Ai cũng mê mẩn với những trò của Vô Minh bày ra nên đâu ai để ý tới Vô Thường cứ lén lút xử trảm dần mọi thứ xung quanh ta đâu.

Nên mình thấy cái băn khoăn của bạn langthang9 cũng giống như mình vậy, lúc nào cũng bị Vô Minh chỉ tùm lum đường rồi cũng chả biết nên có nên tin chú Tibu để bắn viên đạn này không nữa. Nhưng mình tin một điều là Vô Thường chết thì Vô Minh cũng tiêu ma, mà Vô Thường có thể thấy ở khắp mọi nơi. Mình tin chú và nhiều người ở đây đã bắn trúng thì mình bắn theo chắc sẽ không sai. Nên không chế chiêu không mong cầu gì nữa, cứ y vậy mà bắn thôi ^^.

Chú Tibu à, kiếp này con có 1 viên đạn thôi, con tin chú nên chú chỉ sao con sẽ bắn vậy. Mà mắt con kém lắm nên lỡ con có bắn hụt thì kiếp sau chú hứa chỉ con bắn tiếp nhé  Grin
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #18 vào lúc: 15-11-2013, 10:16 AM

Thầy ơi,

Khi con lái xe đi làm, con nghĩ sự hy sinh Từ Bi cao cả và là một gương sáng cũa Thầy cho chúng con thì con đã chảy nước mắt. Thì con đã quyết tập Tịnh Độ nguyên con luôn (cách tập), còn lời hứa con niệm Phật thì con sẽ giữ.

Con nhớ có phần tập tin cũa Thầy kễ là những người có kiếp trước tâm ác thì khi đắc đạo phải nhập vô Độc Giác Phật hoặc là Bích Chi Phật. Kiếp trước nếu không có ác thì có thể quay lại Độ người. Khi con nhìn lại nick cũa con trên đây thì con biết chắc là con sẽ làm chuyện gì đó phụ giúp Thầy.

Hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2013. Chùa trên trời Hoa Sen Trên Đá.

* Con lập tâm thề nguyện, nếu được thì con sẽ phụ giúp Thầy một tay và con sẽ bu theo chuyến xe cuối chung với Thầy về.

Con cám xin cám Thầy rất là nhiều...

TB: Huynh Triệu Tử Long, Đệ không dám chê Tịnh Độ mà là tu Tịnh Độ khó hơn. Huynh có đọc phần Thầy kễ là Đức Phật nói rất khó... rất khó tới năm lần. Không có dễ đâu Huynh, vì cầu tha lực cũa Phật mà...
« Sửa lần cuối: 15-11-2013, 10:26 AM gửi bởi LangThang9 »
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #19 vào lúc: 15-11-2013, 10:56 AM


TB: Huynh Triệu Tử Long, Đệ không dám chê Tịnh Độ mà là tu Tịnh Độ khó hơn. Huynh có đọc phần Thầy kễ là Đức Phật nói rất khó... rất khó tới năm lần. Không có dễ đâu Huynh, vì cầu tha lực cũa Phật mà...

Nếu ý câu trên của bạn là tập tịnh độ khó tập hơn thiền về cách thức và mức độ thành công thì mình có đọc 2 bài của chú Tibu trả lời tại sao tịnh độ khó ở bên dưới.
Trích dẫn
Có người đọc sách về Tịnh Độ và bẻ lại rằng:
Đi học Bác Sĩ là khó, nhưng đâu có ai chỉ cần niệm "Bác Sĩ" là thành Bác Sĩ đâu? Do vậy mà chỉ có bọn không hiểu biết như mấy ông mới tin rằng: Đọc 10 lần câu A Di Đà Phật là ... thành Phật liền!
Đây là một cái khó.
Mà nói cho người trên hiểu thì khó ghê lắm.
Để qua bên đó:
Nhí chỉ cần một niệm mà thôi.
Cái này còn khó hiểu hơn trong bài kinh nữa!

Trích dẫn
Khó lắm! Khó lắm! Khó lắm! Khó lắm! Khó lắm!
Ngài nói cả năm lần khi Ngài Xá Lợi Phất (đệ tử với Trí Tuệ cao nhất) hỏi tại sao Ngài lại đâm chiêu như vậy.
1. Chẳng ai tin.
2. Tập được một tý, rồi thì lại tự chế độ ra cách này, cách kia! Là vì còn một tý cái Bất Hiếu, và cái tính điên điên của người tu hành theo Tịnh Độ.
Đây là 2 link gốc :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4023.0;wap2
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4668.0;wap2

Từ 2 bài trên thì mình nghĩ là vấn đề tịnh độ khó ở chỗ là làm sao để người ta tin và khi tin thì chỉ làm đúng như vậy thôi chứ không chế tùm lum rồi lại sai đường. Và đọc bài viết của bạn từ trên xuống thì 2 vấn đề thầy nói bạn đều vướng phải hết, đúng ý chang những gì chú nói luôn  Grin. Mình cũng bị mất niềm tin hoài à, vì nằm phơi bụng niệm hoài hổng thấy gì hết. Hôm nay có dịp để ôn bài, củng cố niềm tin và nhắc nhau trên con đường tu tập này hen ^^.
« Sửa lần cuối: 15-11-2013, 11:25 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #20 vào lúc: 15-11-2013, 07:06 PM

Thưa sư phụ, tình hình nó như thế này:

Sư phụ chỉ có một viên đạn.
Kẻ thù lớn nhất thì đang lấp ló trước mặt. Nhưng sư phụ chưa biết tên đó là ai? Ở đâu?

Sư phụ đang có một tên thí mạng cùi để làm chuyện điềm chỉ viên cho sư phụ.
Tất nhiên, một khi tên đó ra mặt để điềm chỉ cho Sư phụ về địa chỉ, thói quen, của kẻ thù của Sư phụ.

Thì tên đó liền bị tên kẻ thù... của sư phụ nó... thủ tiêu.

Thì Sư phụ ăn nói như vầy:
- - Cám ơn anh đã chỉ cho tui cái con người khốn nạn đó!

Và sư phụ tự kết luận luôn (qua những chỗ mà tibu đã ghi đậm ở đoạn trên)
Nhưng anh à, tui đâu có nhờ anh làm cái chuyện này?
Ai mượn anh làm, làm chi?

Tui chỉ mới quen anh trong đời này thôi mà!
Và dĩ nhiên, mắt mớ gì mà tui phải hạ sát tên đó theo ý của anh?

Biết đâu tên đó không phải thì sao?

Kết quả:
Kính thưa sư phụ,
Sư phụ đã bị tên đó nó từng tru di tam tộc gia đình sư phu rồi  Grin Grin Grin
=============
hihihi Grin Grin Grin
Tibu ăn với nói như vậy thì sư phụ cũng không thể nào hiểu nỗi:
Tibu xin phép bói lại cho rõ ràng hơn:
=============
Kính thưa sư phụ:

1. Tên điềm chỉ viên đó là tibu và Nhí.

2. Kẻ thù có tên là: Vô Minh và Vô Thường.
3. Phần kết quả là cái sức khỏe của gia đình sư phụ.

Kết luận:
Vì sư phụ chỉ mới biết là: sư phụ mới quen tibu có lần này thôi, cho nên sư phụ có muốn thử và chơi coi nó tới đâu!

Chớ thật ra câu chuyện ú ớ này đã tái diễn nhiều kiếp rồi. Khi thua thì sư phụ cứ nhà cái tên của tui mà sư phụ réo: Thầy ơiiii,

Thưa sư phụ vòng vây càng ngày càng xiết chặt! Sư phụ không còn bao nhiêu thời giờ để rong chơi nữa đâu. Sư phụ nên tự trọng... (nói theo phim kiếm hiệp) Grin Grin Grin
 
Do vậy, sư phụ cứ việc... tùy duyên mà bất biến (ý nói là thời gian còn dài, sư phụ dư thông minh để tự đi tìm ra được cách thoát thân... cho nó đúng ý của sư phụ.

Sư phụ muốn thí nghiệm coi nó khỗ như thế nào thì sư phụ cứ việc  Grin Grin Grin

Khi nào nó khỗ quá rồi, thì sư phụ nhớ là... hỏi tibu tiếp đó nghe sư phụ!

Sư phụ đừng có làm theo tibu đó nghe!

Là vì có khi tibu chỉ sai đường thì sao? hehehe Grin Grin Grin
Con đọc cái này là thấy Thầy có ghi ...cho con..hehehehe
nhưng  Thầy ghi là là Sư Phụ/Ngài,đọc thấy "ngầu" quá  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.136 seconds với 20 câu truy vấn.