Chào cô Chuối ! con đang tập sự !hihi
Cảnh vật trong mơ rất hỗn độn, con không thể xác định hay nhớ ra được, và chỉ loáng thoáng rất nhanh. Trong cảnh này con thấy có một con rắn dài cỡ 1m, thân màu đen bóng có cái sọc màu trắng. Con thấy nó bò trên (cái gì đó), con sợ nhưng cũng banh (cái gì đó) ra coi thì nó bò xuống. Con lục lạo tìm nó thì nó trốn mất.
vì giấc mơ không được rõ ràng nên phần giải thích của con cũng bị giảm đi rất nhiều !hihi
Con rắn biểu tượng cho sự lo sợ ám ảnh trong suy nghĩ của cô, chỉ cần nhìn thấy là sợ chứ không cần biết nó dữ hay nó hiền …Đó cũng như là tự mình nhát mình vậy đó.
Tiếp đó con thấy một cái bao to như cái bao bố hồi xưa á Thầy, có đến hơn nửa bao toàn là cua, lớn nhỏ lúc nhúc, con nào cũng bị cột lại hết. Miệng bao còn mở.
Lại hết phim.
Cái bao là tượng trương cho cuộc sống của chúng ta
Những con cua tượng trưng cho chúng ta. Con cua có tám cái chân hai cái càng, khả năng của nó có thể đi ngang đi dọc thế nào cũng được …Nhưng cua thì lúc nào cũng chỉ bò ngang, tới lui , phải trái …
Chúng ta cũng như những chú cua bị giới hạn trong cái chừng mực tới lui, phải trái đó của cuộc đời …Như cư xử sao cho phải, làm như thế thì trái lý, ra đường thì đi bên phải vvv….chúng ta có rất nhiều khả năng trong người nhưng vì bị những hạn chế bởi những tập tục giáo điều nên chúng ta chẳng khác gì những con cua chỉ biết bò ngang, hay còn tệ hơn là bị trói giò lại.
Chúng ta có thể bò ra khỏi miệng bao một cách dễ dàng, nhưng chúng ta đã tự cột tay cột chân mình lại, làm cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn bởi chính mình tạo ra những trở ngại đó,
Chiếc bao mở miệng là cuộc sống đang mở ra trước mắt chúng ta mọi thứ để chúng ta có thể thấy, nhưng chúng ta không thể nào vượt ra ngoài khỏi cái bao chật chội, cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống được, chỉ vì mình tự trói mình như những chú cua tự trói cẳng!
Ông Phước duyệt lại dùm BHT ! hihi