Chú ơi tình hình của con cũng giống như bạn này, nó là chấm vàng quài luôn, lâu lâu nó đỏ lên một cái rồi thôi hà. Hôm trước vào lúc chiều, con chợt nảy ra ý nghĩ hay là nhìn mặt trời đỏ đỏ rồi mình nhắm mắt lại tưởng tưởng ra thử....ồh, tuyệt vời...con ngồi xuống đường, nó hiện ra chú àh, xung quanh thì đen thui...nó hiện rõ ràng, đã lắm....mà hôm nay con chỉ nhớ mài mại thôi, nó tròn, nhỏ nhỏ, àh, là một vòng đỏ nhưng nó bị cái chấm tròn màu vàng-cam che lại nên chỉ còn thấy cái viền đỏ thôi...bấy nhiêu đó thôi con cũng khoái chí lắm rồi

Con cũng tự động viên mình là ra rồi, cố gắng lên nhưng trong tâm của con vẫn còn 1 vài suy nghĩ đại loại như: "trất quớt rồi đó, màu đỏ mới đúng" hay là "sai rồi"
Con biết mình có thể làm được, con tin rằng như vậy nhưng động lực trong con vẫn chưa đủ lớn + với những tác động bên ngoài như học hành, ăn ở tập thể, buồn phiền, ham chơi nó khiến con thực hành không đều đặn lúc tập lúc không nhưng con sẽ cố gắng
