Thầy ơi, con biết là thầy vẫn còn rất mệt nên khi nào thầy khỏe lại, thầy xem giùm con giấc mơ này nha thầy.
Đêm qua con nằm mơ nhưng không nhớ rõ đầu đuôi lắm. Thường thì trước khi ngủ con có niệm Phật và tay lúc nào cũng cầm xâu chuỗi. Con chỉ nhớ là con mơ thấy brightmoon cầm chày kim cang bằng vàng, rất là to (chắc phải bằng bắp chân thầy ạ). Con không biết brightmoon đập cái gì mà cứ đạp liên hồi (trông rất bạo lực thầy ơi). Khi đạp như vậy thì con thấy hào quang màu vàng tỏa ra. Con không hiểu sao con lại mơ thấy như vậy nữa hay là con sắp được ai đó tặng chày kim cang

. Thầy xem giùm con nha. Con chúc thầy luôn khỏe mạnh

TB: Con chỉ đứng nhìn hành động lạ lùng của brightmoon thôi.