Bé Hạt Tiêu ơi, chuối lại làm phiền Bé nữa nè

Hôm qua chuối dợt rồi ngủ luôn, chuối mơ thấy mình ngồi trước một cái TV, không bật chương trình gì hết. TV tối thui. Tự nhiên chuối thấy Thầy cũng ngồi bên trong TV đó. Chuối cầm điện thoại lên, nhắm mắt tập trung gọi thầm trong đầu "Thầy ơi, Thầy cầm máy lên đi Thầy". Thầy nhìn vào TV, mỉm cười và cầm điện thoại lên, Thầy nói " Cầm vậy nói chuyện được rồi nghe con, khỏi quay số" rồi Thầy cười vui vẻ. Vậy là hai Thầy trò nói chuyện qua điện thoại, còn nhìn nhau qua cái TV câm. Nói gì đó về chiến tranh thì Thầy bảo : " Chiến tranh thì có chiến tranh. Nhưng con đừng lo sợ. Kệ nó." Rồi nói gì thêm nữa mà Thầy cười nghiêng ngả, rất vui.
Hồi tối chuối cũng dợt, rồi ngủ luôn. Trong mơ chuối thấy mình dợt, và quán ra được cái màn TV màu trắng như hột gà bóc, trong tầm nhìn nó to cỡ con tem bưu chính, nằm ngang. Chuối mừng quá, nghĩ ngay rằng mơ xong sẽ khoe với Thầy, thì ngay lúc đó trong màn TV hiện ra hình ảnh chuối, nhưng chỉ là ảnh đứng im như mình coi album. Hình ảnh có màu, hết hình này tới hình khác cỡ 3-4 tấm gì đó mà chuối không thể nhớ ra là cảnh gì, chỉ biết đó là mình. Mà cảm giác rất là vui.....
Sau đó thì mơ linh tinh không nhớ cái gì hết. Bé Hạt Tiêu rảnh thì coi dùm chuối xíu nha ... Cám ơn Bé nhiều nhé !

Đó là màn tivi của Chuối đó mà chưa có " điện " nên nó chưa mở lên được
Hình ảnh ông Phước lên là : Chỉ Banana làm sao để tập mở màn tivi
" Chiến tranh thì có chiến tranh. Nhưng con đừng lo sợ. Kệ nó.": đúng với cái ý nghĩa mà nó đang có
Đây là những báo hiệu trước cho biết mình sẽ tập ra như vậy
Màn tivi nằm ngang là chuyện đời, mà thấy được màu sắc là tinh tấn lắm
Nghĩ rằng khoe Thầy : là sẽ hướng đến chuyện tu tập trong màn tivi của mình