Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con mơ thấy bị nai rượt  (Đọc 2166 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
vào lúc: 14-04-2011, 07:06 PM

Chú ơi, tối qua con đi ngủ, trước khi đi ngủ đi thì chỉ niệm phật được vài niệm là con ngủ luôn vì khá mệt. Nhưng sau lúc đó thì con cảm giác là con bắt đầu mơ luôn, trong giấc mơ con còn tự hỏi "ui, sao mình mới nằm được xíu là mơ rùi sao ta Huh", và cảnh trong giấc mơ của con là con không nhớ đoạn đầu, cũng chẳng nhớ được cuối chỉ nhớ được đoạn giữa là lúc đó là con đang không ngừng chạy (trên 1 con đường đất cát mù mịt) vì con bị mấy chú nai rượt con, nhưng trong lúc mơ đó con không nghĩ đó là con nai, con không nhớ là con nghĩ là con gì, nhưng nhìn chúng rất giống nai nên con gọi là nai lun, lúc đó con nghĩ trong lòng là, "mình đang mơ nè, đây chỉ là 1 giấc mơ, và mình đang bị nai rượt đuổi, mà chít rùi, tự nhiên sao lại bị nai rượt thế này không biết nữa, phải cố thoát ra để đi tìm chú Tibu thôi", mặc dù là nai mà sao mấy chú nai này không có "naive" xíu nào chú ui  Sad, mà khắp đâu đâu cũng có nai, có nai là tụi nó tấn công con, lúc con đang chạy và con nhìn lại phía sau thì con thấy bụi cát mù mịt, nhưng con vẫn nhìn được mấy chú nai đang dữ dằn rượt con. Lúc con nhìn phía trước thì con thấy một con nai đang hung dữ (nhưng mặt nghiêm lắm chú) chạy thẳng về phía con, lúc đó con sợ tông zô nó nên con lại chạy xéo qua phía đường kia để tránh nó, ai ngờ lúc đó lại có 1 con nai khác hay 1 cái gì khác đó ở phía đường bên kia đâm rập vào con và con ngã xuống đường đất đó, cát bụi vẫn mù mịt không thấy gì cả, nai vẫn chạy rầm rầm, lúc đó con nằm đó con nghĩ nhanh rằng "mình phải thoát khỏi giấc mơ, không thì mấy chú nai này sẽ tấn công và cấu xé mình lúc này mất". Sau đó thì con hok nhớ là con có còn mơ nữa không hay giấc mơ hết ở đó........ Cheesy Cheesy Cheesy
Nhờ chú xem giúp con nha, tại con sợ con quên nên con viết luôn ra, nhưng mà chú từ từ xem dùm con cũng được, khi nào chú có đủ sức khỏe thì càng tốt á chú  Smiley
« Sửa lần cuối: 14-04-2011, 09:18 PM gửi bởi Ginny »
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #1 vào lúc: 19-05-2011, 12:55 AM

up!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 21-05-2011, 07:14 PM

Chú ơi, tối qua con đi ngủ, trước khi đi ngủ đi thì chỉ niệm phật được vài niệm là con ngủ luôn vì khá mệt. Nhưng sau lúc đó thì con cảm giác là con bắt đầu mơ luôn, trong giấc mơ con còn tự hỏi "ui, sao mình mới nằm được xíu là mơ rùi sao ta Huh", và cảnh trong giấc mơ của con là con không nhớ đoạn đầu, cũng chẳng nhớ được cuối chỉ nhớ được đoạn giữa là lúc đó là con đang không ngừng chạy (trên 1 con đường đất cát mù mịt) vì con bị mấy chú nai rượt con, nhưng trong lúc mơ đó con không nghĩ đó là con nai, con không nhớ là con nghĩ là con gì, nhưng nhìn chúng rất giống nai nên con gọi là nai lun, lúc đó con nghĩ trong lòng là, "mình đang mơ nè, đây chỉ là 1 giấc mơ, và mình đang bị nai rượt đuổi, mà chít rùi, tự nhiên sao lại bị nai rượt thế này không biết nữa, phải cố thoát ra để đi tìm chú Tibu thôi", mặc dù là nai mà sao mấy chú nai này không có "naive" xíu nào chú ui  Sad, mà khắp đâu đâu cũng có nai, có nai là tụi nó tấn công con, lúc con đang chạy và con nhìn lại phía sau thì con thấy bụi cát mù mịt, nhưng con vẫn nhìn được mấy chú nai đang dữ dằn rượt con. Lúc con nhìn phía trước thì con thấy một con nai đang hung dữ (nhưng mặt nghiêm lắm chú) chạy thẳng về phía con, lúc đó con sợ tông zô nó nên con lại chạy xéo qua phía đường kia để tránh nó, ai ngờ lúc đó lại có 1 con nai khác hay 1 cái gì khác đó ở phía đường bên kia đâm rập vào con và con ngã xuống đường đất đó, cát bụi vẫn mù mịt không thấy gì cả, nai vẫn chạy rầm rầm, lúc đó con nằm đó con nghĩ nhanh rằng "mình phải thoát khỏi giấc mơ, không thì mấy chú nai này sẽ tấn công và cấu xé mình lúc này mất". Sau đó thì con hok nhớ là con có còn mơ nữa không hay giấc mơ hết ở đó........ Cheesy Cheesy Cheesy
Nhờ chú xem giúp con nha, tại con sợ con quên nên con viết luôn ra, nhưng mà chú từ từ xem dùm con cũng được, khi nào chú có đủ sức khỏe thì càng tốt á chú  Smiley
Vườn Lộc Uyển là nơi Đức Bổn Sư giảng cho năm anh em Kiều Trần Như bài kinh đầu tiên (Kinh Vô Ngã Tướng) Do sức mạnh này mà những tu sĩ thứ thiệt đều có giấc mơ với những cái gọi "hảo tướng" như nai, voi, sư tử,... Ở đây lại là nai. Và do còn chấp tướng thì cảnh lành lại biến thành cảnh sợ hải. Và chạy đuổi búa xua! Tuy nhiên, rồi cũng phải đụng đầu với nai. (Đụng đầu với chánh pháp). Và dĩ nhiên con đã đụng một cái rầm với Chánh Pháp rồi! Grin Grin Grin Bây giờ chỉ cón làm mà thôi!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 20 câu truy vấn.