Dạ, xin chào Chú TIBU và tất cả các ACE trên HSTĐ! Cho phép Dzô hỏi đều này :
- Nhà của Em trai của Dzô đang xây, ở trong nhà có cái giếng hồi giờ đang dùng. Giờ muốn lấp nó mình cần phải làm những gì? Xin Thầy giúp đỡ dzùm con.
Lấp giếng vào hồi xa xưa là điều nguy hiểm, là vì hết nguồn nước uống. Thời nay thì lấp cả ngàn cái giếng đều không sao! Đừng có vì lý do gì mà lấp luôn vài người thì ... thua to

- Về việc thả đòn tay, dân gian lâu nay dùng phép thả đòn tay nhà tính theo trực, theo Thầy cái điều này nó có cần thiết lắm không? nếu mình thả đòn tay không theo nguyên tắc này thì nó có sao không?[/quote] Không theo thì làm cho đúng kỹ thuật thi nó còn chắc hơn nữa!
- Bữa hôm xuống mống nhà, Dzo có cầu nguyện : Con xin nguyện hồi hướng công đức tu tập của con cho việc xây cất nhà được yên ổn và mọi chuyện đều suông sẻ. Rồi mấy hôm nay con cảm thấy cơ thể con mệt đừ luôn và ho hồi 2 hôm nay không hết. Con xin Thầy giúp đỡ và xem dzùm con công việc đang xây cất có gì trục trặc không?
Con xin cảm ơn Thầy và tất cả các ACE rất nhiều!
Tâm lực, một khi nó được truyền đi thì mình đừ câm là đúng 100% và cũng là chuyện bình thường!