Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Sám hối về sự lười biếng  (Đọc 2092 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
vào lúc: 15-06-2011, 10:15 PM

Con xin sám hối với thầy và đại chúng hstd!

Con đang lười biếng, lười biếng không thể nào chấp nhận đc.Con dự trù trong tâm từ trưa hôm qua khi con qua cổng chùa, là con sẽ đi chùa sám hối ngày mai(tức là hôm nay)...Và sáng nay,Con tỉnh dạy lúc điện thoại báo thức 9h30,con mở cửa thấy trời đang mưa lớn,gió thổi,và không gian sám xịt. Con đóng cửa và lại vào ngủ tiếp tuy rằng trong tâm vẫn nhớ là mình có dự tính đến chùa.Hồi lâu sau, con lại bật dậy, và mở Hoasetrenda đọc bài ,con đọc được bài của một thành viên nhờ chú Tibu phân thân độ giúp thiếu nữ bị một bệnh lạ ở Macau...Con click vô đường link để xem ,hình ảnh của thiếu nữ với cái bụng to phì,hai cánh tay gầy guộc làm con nghĩ ngay tới hình ảnh của Đức Quán Thế Âm ở thế giới Ngạ Quỷ...Con thấy lòng mình bứt dứt vì nếu con không làm đúng như tâm con đã nói, thì ắt hẳn con không xứng có được thân hình đẹp hơn thiếu nữ kia. Bạn "Lười biếng " đang ở bên con.Con cần phải chia tay bạn ấy.Để đến bên Phật,Bồ tát  của con, và đên bên thầy cùng cô bác tại vườn " Hoa Sen Trên Đá"...

Xin thầy cùng cô bác hoan hỷ đón nhận lời sám hối về sự lười biếng của Cit.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-06-2011, 10:33 PM

Con xin sám hối với thầy và đại chúng hstd!

Con đang lười biếng, lười biếng không thể nào chấp nhận đc.Con dự trù trong tâm từ trưa hôm qua khi con qua cổng chùa, là con sẽ đi chùa sám hối ngày mai(tức là hôm nay)...Và sáng nay,Con tỉnh dạy lúc điện thoại báo thức 9h30,con mở cửa thấy trời đang mưa lớn,gió thổi,và không gian sám xịt. Con đóng cửa và lại vào ngủ tiếp tuy rằng trong tâm vẫn nhớ là mình có dự tính đến chùa.Hồi lâu sau, con lại bật dậy, và mở Hoasetrenda đọc bài ,con đọc được bài của một thành viên nhờ chú Tibu phân thân độ giúp thiếu nữ bị một bệnh lạ ở Macau...Con click vô đường link để xem ,hình ảnh của thiếu nữ với cái bụng to phì,hai cánh tay gầy guộc làm con nghĩ ngay tới hình ảnh của Đức Quán Thế Âm ở thế giới Ngạ Quỷ...Con thấy lòng mình bứt dứt vì nếu con không làm đúng như tâm con đã nói, thì ắt hẳn con không xứng có được thân hình đẹp hơn thiếu nữ kia. Bạn "Lười biếng " đang ở bên con.Con cần phải chia tay bạn ấy.Để đến bên Phật,Bồ tát  của con, và đên bên thầy cùng cô bác tại vườn " Hoa Sen Trên Đá"...

Xin thầy cùng cô bác hoan hỷ đón nhận lời sám hối về sự lười biếng của Cit.
Chú thường xuyên lười biến đi chùa, Tất nhiên một số rất lớn bà con cô bác ở đây cũng có cái bệnh như vậy! Nên con khỏi lo cái chuyện đó. Vấn đề chính ở đây là tập dợt chớ không có chuyện đến chùa. Hy vọng rằng khi con tinh tấn hơn và nhất là khi con thấy được hào quang thì con cũng sẽ ở nhà. Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.976 seconds với 20 câu truy vấn.