Tối hôm qua con nằm dợt, cho đến một lúc nào đó đang lơ-tơ-mơ thì con nghe tiếng con chó (nhỏ xíu) nhà con sủa. Con nghe tiếng sủa có vẻ rất là xa dù con ý thức được đó là tiếng nó, ngay phòng phía trước. (hai phòng cách nhau 6m)
Con nghe thêm một xíu nữa thì con có cảm giác là không phải cái đầu mình đang nghe ở đây - trên cái gối này - mà là nghe từ đâu đó trong khoảng không, như kiểu nằm mà ngồi dậy ngay chỗ nằm đó rồi nghe từ tư thế ngồi đó. Sau đó một xíu nữa thì con ý thức được cảm giác nơi thân, lúc này thân cứng đơ, rồi từ từ mới có cảm giác là cái đầu ở đây đang nghe. Nhân cái bài con mơ mà xuất hồn, Thầy có dặn "ra là hộ thân và ngồi xếp bằng dợt luôn", thì bữa sau đó con có dặn "nó" y như vậy trước khi ngủ. Vậy có phải là "nó" ra đó không Thầy ?
Suốt đêm qua con có giấc ngủ lạ hơn mấy lúc khó ngủ kiểu bình thường. Ngủ không sâu và cứ có cảm giác mình "đi chơi xa" đâu đó, vừa đi vừa thấy - mơ linh tinh những vùng quê lạ, là con trong một gia đình lạ có mấy anh em, mà con gọi tìm Ba mà không thấy Ba, lại có cảm giác con bị Ba con "lơ đẹp", không thương con bằng hai người con kia. Kêu đâu cũng không thấy mặt, nghe tiếng thì chỉ là tiếng cười văng vẳng...v.v... Rồi mơ về một gia đình ngày Tết mà lại cũng vắng Ba, tìm, gọi cũng không thấy ( giấc mơ này con từng mơ qua rồi ) - những cảnh này là ở những thời điểm, khung cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng Ba thì chỉ có Một.
Giữa mỗi "khúc phim" chớp nhoáng như vậy lại xen vô cảm giác là con đang dợt, đang An Trú Đằng Trước Mặt, đang tìm tòi cái gì đó ( tu tập ).
Rồi sáng thức dậy con thấy con có vẻ mất sức. Trưa con đi công chuyện vô chỗ đó đông người, vừa vô chừng 3 phút là con hơi bị choáng, nặng đầu. Nãy thì con mới ói. Hệ thần kinh của con nhạy cảm quá hay sao vậy Thầy ?
Thầy dạy con tiếp nha Thầy ơi !
Làm được nhưng chưa rõ ràng. Do chưa quen, nên hơi lúng túng. Làm như vậy thì nó đừ là đúng rồi
