Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thắc mắc của con  (Đọc 2096 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Sutu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 66


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sutu
vào lúc: 17-08-2011, 01:20 PM

Mừng khi thầy đã khỏe lại

Con muốn hỏi thầy về buổi tập hôm nay của con:
Con vẫn chưa ra được đề mục chấm đỏ, con nằm tập gần cửa sổ (bên trái), ngoài trời thì âm u, chiều tối, nhưng trong lúc tập thì có lúc con thấy ánh sáng vàng lợt hoặc trắng (không rõ lắm) chiếu từ bên phải vào mặt con. Con cứ động viên mình, miệng mỉm cười rồi quay lại tìm đề mục chấm đỏ, thì thấy không gian đen kèm theo nhiều đường sáng, màu sắc không rõ. và hiện tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới hết buổi tập. Con có thử nhắm nghiền mắt vài lần, không thấy được gì thì con nghiền mắt rồi giãn mà vẫn nhắm mắt (giống như trong bài tập mắt của chị Bườm chỉ) để thư giãn mắt rồi tập tiếp, lần cuối cùng nghiền mắt thì được không gian đen 1 chút. Con có cảm giác con niệm Phật chưa đẩy ra phía trước được, có lúc thấy không có hơi, lúc  thì niệm ngắn A Di Đà Phật, không kéo dài được. Có vẻ gần cuối buổi tập thì con tập trung hơn, câu niệm kéo dài được. Còn cảm giác về thân thì đôi khi con thấy ngứa trên mặt, má trái, má phải, gần mủi ...., gần cuối buổi tập thì con thấy hơi ấm tỏa khắp người, sau khi tập, con bỏ mền ra, ngồi gỏ bàn phím thì 2 tay lạnh lại.

Thầy coi dùm con, mong thầy luôn khỏe mạnh.
Logged
Sutu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 66


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sutu
Trả lời #1 vào lúc: 19-08-2011, 07:37 AM

Tối hôm đó con ngủ, không nhớ rõ là có tập không, con có mơ 1 chút: con thấy con rất giận dữ, đánh đấm một cách dữ dội , nhưng con không biết mình đánh ai, cái gì hay chỉ múa may vì tức giận thôi, rồi con giật mình trong mơ, dừng đánh và niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (con không nhớ rõ có chữ Ma Ha Tát không).
Nhiều khi con ráng Niệm Phật cho lớn, con tạo cảm giác giống như gào thét vì tức giận, không biết thế này cái tâm có quá thô bạo mà tạo ra giấc mơ như vậy không Thầy

Hôm nay thì con không mơ gì cả, chỉ thức dậy vài lần giữa đêm, ráng nhớ, mơ màng niệm Phật rồi con ngủ tiếp.

Thầy coi dùm con luôn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 20-08-2011, 09:39 AM

Mừng khi thầy đã khỏe lại

Con muốn hỏi thầy về buổi tập hôm nay của con:
Con vẫn chưa ra được đề mục chấm đỏ, con nằm tập gần cửa sổ (bên trái), ngoài trời thì âm u, chiều tối, nhưng trong lúc tập thì có lúc con thấy ánh sáng vàng lợt hoặc trắng (không rõ lắm) chiếu từ bên phải vào mặt con. Con cứ động viên mình, miệng mỉm cười rồi quay lại tìm đề mục chấm đỏ, thì thấy không gian đen kèm theo nhiều đường sáng, màu sắc không rõ. và hiện tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới hết buổi tập. Con có thử nhắm nghiền mắt vài lần, không thấy được gì thì con nghiền mắt rồi giãn mà vẫn nhắm mắt (giống như trong bài tập mắt của chị Bờm chỉ) để thư giãn mắt rồi tập tiếp, lần cuối cùng nghiền mắt thì được không gian đen 1 chút. Con có cảm giác con niệm Phật chưa đẩy ra phía trước được, có lúc thấy không có hơi, lúc  thì niệm ngắn A Di Đà Phật, không kéo dài được. Có vẻ gần cuối buổi tập thì con tập trung hơn, câu niệm kéo dài được. Còn cảm giác về thân thì đôi khi con thấy ngứa trên mặt, má trái, má phải, gần mũi. ....
Gãi trước khi tập những chỗ đó
Trích dẫn
, gần cuối buổi tập thì con thấy hơi ấm tỏa khắp người, sau khi tập, con bỏ mền ra, ngồi gõ bàn phím thì 2 tay lạnh lại.

Thầy coi dùm con, mong thầy luôn khỏe mạnh.
Cận Định.
« Sửa lần cuối: 21-08-2011, 08:54 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 20-08-2011, 09:41 AM

Tối hôm đó con ngủ, không nhớ rõ là có tập không, con có mơ 1 chút: con thấy con rất giận dữ, đánh đấm một cách dữ dội , nhưng con không biết mình đánh ai, cái gì hay chỉ múa may vì tức giận thôi, rồi con giật mình trong mơ, dừng đánh và niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (con không nhớ rõ có chữ Ma Ha Tát không).
Nhiều khi con ráng Niệm Phật cho lớn, con tạo cảm giác giống như gào thét vì tức giận, không biết thế này cái tâm có quá thô bạo mà tạo ra giấc mơ như vậy không Thầy

Hôm nay thì con không mơ gì cả, chỉ thức dậy vài lần giữa đêm, ráng nhớ, mơ màng niệm Phật rồi con ngủ tiếp.

Thầy coi dùm con luôn
Cũng là Cận Định. Không phải do tâm thô bạo mà ra đâu  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.039 seconds với 20 câu truy vấn.