post xong rồi lại sửa

bài này lần trước DN hỏi Thầy qua tin nhắn, cũng lâu lâu rồi ạ. Thấy hay nên DN gửi lên đây cho mọi người cùng đọc.
DN: Thầy ơi,
Thầy nói: "Tới khi Tui vào được Diệt Thọ Tưởng Định, thì tui “té ngửa và hiểu” rằng: Từ Giai Đoạn Sơ Thiền cho đến Tứ Thiền: Bản Ngã vẫn còn y nguyên [Không bớt đi chút nào hết]"
Vậy những người tu tịnh độ như tụi con thì làm thế nào để tiêu diệt được cái bản ngã ạ? Vì trong chương trình là ko có vào các tầng thiền và ko làm Diệt Thọ Tưởng Định?
Con bik con hỏi câu này hơi sớm, nhưng con sợ ko hỏi thì lại quên mất. Hihihi.
Khi nào Thầy khỏe thì trả lời cho con nha.
DN
Thầy: Nó nằm ngay cái chỗ chuyển tiếp, ngay lúc tư Thượng Phẩm Thượng Sanh qua giai đoặn Nhất Sanh Bổ Xứ. Trong giai đoạn này thì tu sĩ "bị bất tỉnh" và khi đó nó rơi vào tình trạng tương đương với Diệt Thọ Tưởng Định.
Thông thường, cách chỉ đường cho người khác tu hành là dựa vào từng bước một để mà lột dần những yếu tố đang bám víu vào tâm thức con người. Đây là phương pháp của trường ốc đàng hoàng.
Nhưng nếu mà người tu hành lại có cái nhìn lúc nào cũng nhận thấy chuyện gì cũng Vô Thường thì người này cũng thành Phật được luôn.
Dạng tu sĩ trứ danh này không hề có thần thông, và cũng chẳng biết các tầng Trời, các linh ảnh, cảnh giới... là cái gì hết.
Nhưng tuy rằng có xảy ra, nhưng lại rất là hiếm.