Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: buồn vui một giấc mơ  (Đọc 2061 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
dnhvo00
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dnhvo00
vào lúc: 22-09-2011, 06:30 PM

dnhvo chào Thầy !
KÍnh Thầy nhiều sức khỏe
mong Thầy chỉ điểm thêm cho dnhvo
 con mơ như thế này :
Con sau khi nhíu mày tập quán đề mục thì thiếp vào giấc ngủ,mơ:
Con nhớ không hết, chỉ nhớ gãy khúc :
-Bờ sông nhìn phía trên còn nguyên vẹn, phía dưới thì lở mòn tận sâu bên trong.Sụp lở phần trên là còn chờ thời gian.
-Con mơ thấy mình bay và ẵm theo cô gái tới bệnh viện trị bệnh khẩn cấp gì đó.(chú thích: người này thực tế con không quen, nhưng trong mơ thì rất thân).sau đó con đứng ở sân nhà một người lạ cầu nguyện gì đó,liền lúc này là hai đám mưa gạo ( mưa toàn là gạo chứ không phải là nước).con truy hô lên “mọi người ơi ra hứng gạo, mưa nhiều gạo lắm” nhưng chỉ có con hứng, không thấy ai ra.
-Con thấy có rất nhiều người cố gắn bơi rất nhanh dưới con sông đầy cá sấu, có người bơi tới nhà an toàn, còn một số cố gắn bơi vì chưa tới nhà mình.Con và một người anh chống xuồng theo họ,tới ngã rẽ thì vào và được an toàn, nhưng con quay lại kêu họ lên xuồng vì lúc này cá sấu đã kề bên họ (trong số họ có người con thương thầm ngoài đời đã lâu rồi, sau này con biết cô ấy cũng thương mình,nhưng xa nhau đã 4-5 năm nay rồi,con không biết cô ấy giờ ra sao vì không có cách liên lạc).Trên đường quay xuồng lại cứu người thì bất ngờ con bị cá sấu nhảy vọt lên xuồng tấn công con,con lấy một trong số cây có sẵn trên xuồng đâm nó, khúc cây gãy ra, đoạn bị gãy trong tay con bỗng mọc ra mũi chĩa (dùng đâm cá) bằng sắt.cá sấu nhảy xuống sông lặn mất.Khi xuồng con tới nơi thì họ cũng lên bờ rồi và thay đồ đẹp, chuẩn bị lên xe gắn máy của họ (đậu sẵn ở vườn dừa) để về nhà.Người anh cùng xuồng bảo cô gái con thương sắp có chồng.con vẫn vui vẻ nhưng lòng nặng trĩu.Sau đó con chống xuồng về nhà, xuồng lướt trên cánh đồng lúa non ngập nước rồi về tới làng mình, gặp người quen ( làng xóm) với cuộc sống nông thôn đời thường.
Hết ạ !
Logged
dnhvo00
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dnhvo00
Trả lời #1 vào lúc: 06-10-2011, 01:57 AM

hum piết bài viết này có đến tay Thầy chưa mà lâu ùi không thấy Thầy nói gì hết.hic
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 19-10-2011, 08:08 AM

dnhvo chào Thầy !
KÍnh Thầy nhiều sức khỏe
mong Thầy chỉ điểm thêm cho dnhvo
 con mơ như thế này :
Con sau khi nhíu mày tập quán đề mục thì thiếp vào giấc ngủ,mơ:
Con nhớ không hết, chỉ nhớ gãy khúc :
-Bờ sông nhìn phía trên còn nguyên vẹn, phía dưới thì lở mòn tận sâu bên trong.Sụp lở phần trên là còn chờ thời gian.
-Con mơ thấy mình bay và ẵm theo cô gái tới bệnh viện trị bệnh khẩn cấp gì đó.(chú thích: người này thực tế con không quen, nhưng trong mơ thì rất thân).sau đó con đứng ở sân nhà một người lạ cầu nguyện gì đó,liền lúc này là hai đám mưa gạo ( mưa toàn là gạo chứ không phải là nước).con truy hô lên “mọi người ơi ra hứng gạo, mưa nhiều gạo lắm” nhưng chỉ có con hứng, không thấy ai ra.
-Con thấy có rất nhiều người cố gắn bơi rất nhanh dưới con sông đầy cá sấu, có người bơi tới nhà an toàn, còn một số cố gắn bơi vì chưa tới nhà mình.Con và một người anh chống xuồng theo họ,tới ngã rẽ thì vào và được an toàn, nhưng con quay lại kêu họ lên xuồng vì lúc này cá sấu đã kề bên họ (trong số họ có người con thương thầm ngoài đời đã lâu rồi, sau này con biết cô ấy cũng thương mình,nhưng xa nhau đã 4-5 năm nay rồi,con không biết cô ấy giờ ra sao vì không có cách liên lạc).Trên đường quay xuồng lại cứu người thì bất ngờ con bị cá sấu nhảy vọt lên xuồng tấn công con,con lấy một trong số cây có sẵn trên xuồng đâm nó, khúc cây gãy ra, đoạn bị gãy trong tay con bỗng mọc ra mũi chĩa (dùng đâm cá) bằng sắt.cá sấu nhảy xuống sông lặn mất.Khi xuồng con tới nơi thì họ cũng lên bờ rồi và thay đồ đẹp, chuẩn bị lên xe gắn máy của họ (đậu sẵn ở vườn dừa) để về nhà.Người anh cùng xuồng bảo cô gái con thương sắp có chồng.con vẫn vui vẻ nhưng lòng nặng trĩu.Sau đó con chống xuồng về nhà, xuồng lướt trên cánh đồng lúa non ngập nước rồi về tới làng mình, gặp người quen ( làng xóm) với cuộc sống nông thôn đời thường.
Hết ạ !

Con thấy cái nét chính của câu chuyện nó có rất là nhiều chi tiết xuất hiện không có sự chuyển tiếp và cứ hết chuyện này rồi đến chuyện kia với chuyển biến rất là bất ngờ. Do đó nó nói lên cái tính hay sân hận ở trong con.

Tuy nhiên, con tự dợt hay là con đã được Nhí chọn đề mục rồi?
Con tự mò thì gặp nhiều khó khăn lắm nghe.
Người đủ sức tự mò là người mà trong tiền kiếp đã có để lại một toàn thân xá lợi. Ngoài ra thì khó có đủ kinh nghiệm để mà tự xử lý những biến khúc trong lúc công phu tu tập lắm nghe.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 20 câu truy vấn.