Con Chào Thầy và các ACE!
Thầy ơi! Đêm rồi con nằm tập, tay trái bắt ấn Dược Sư tay phải không có Chày con bắt ấn Kim Cang (con làm đại hehe

). Nhưng lần này con tập không thu hoạch được chi nhiều và trong người thấy khó chịu nên tập chỉ được chút là con xả ấn trên đỉnh đầu, cựa mình 1 chút. Lúc đó con nhìn đồng hồ là 4h sáng và tính ngủ tiếp. Con nằm nghiêng chân hoi co lại, nhưng chỉ 1 chút sau khi mà con vẫn còn nhớ đang nằm với tư thế đó thì con cảm thấy toàn thân đang chịu 1 áp lực rất lớn đè lên toàn thân khiến con không thể nhúc nhíc. Con nghe như có tiếng hơi thở ở ngay bên tai "hic, chắc ma đến thăm mình" con thấy hơi sợ, và hai tay con lúc này đang bắt ấn Kim cang (ngón cái chạm vào đầu ngón trỏ, còn các ngón khác để bình thường chứ không duỗi). Khi mà áp lực đang chùm lên khắp người, con cảm thấy áp lực ở trên mặt là rất lớn, rất gần. Con liền đưa 2 tay vẫn đang bắt ấn lên phía trước mặt và phóng câu niệm A Di Đà Phật ra phía trước (vì lúc đó đang sợ mà không biết làm gì khác

). Con cảm thấy 2 tay và câu niệm của con nó lọt thỏm vào cái khoảng không mà lại đang gây áp lực lên con. Sau đó con thấy áp lực giảm dần và con thấy có 1 bóng chứa khuôn mặt lùi ra xa và biến mất, và con tỉnh lại như thường. Lần này con cảm thấy có ma đến thăm rấy thật và rất gần.
Nói thì dài như vậy nhưng từ lúc thôi tập đến lúc tỉnh lại này con cảm thấy rất nhanh, chắc chỉ mất độ khoảng 5 - 7 phút mà thôi. Nhưng khi con xem đồng hồ thì đã 4h20'.
Thầy xem cho con với ạ.
Con Alu3xu!