Được Nhí tìm ra đề mục để tu, con tìm tư liệu và thực hiện quán theo chỉ dẫn của Chú Tibu. Con tập trung tầm nhìn về phía trước không để lệch trái, phải, trên xuống: màn hình trước mặt có màu xám, hồng, cam, vàng tranh đậm nhạt, và giữ màu đen. Vì luôn bận rôn do có con nhỏ nên chỉ có thể tập trung thiền quán trong thời gian ngắn.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 Được vài ngày, lòng con e sợ sai đường nên tối qua trước khi tập trung quán con có cầu xin được sự chỉ dạy và gia hộ từ chư Phật, bồ tát, hộ pháp, già lam.
Con nên đọc những bài có trong trang chính, và nghiền ngẩm nó cho kỹ

Con vừa phát tâm vừa thực hiện con rơi vào trạng thái giống như mê dẫu rằng con vẫn chưa ngủ phía trước mặt tầm nhìn tự nhiên bừng sáng như mình đang ở trong tối mở đèn điện vậy. Ở đó xuất hiện, rất nhiều người xếp chồng lên nhau như hình tam giác đều ( đáy tam giác có rất nhiều người không thể đếm được, còn đỉnh tam giác chỉ có 1 vài người thôi) cảnh này xuất hiện rất nhanh khoảng 2 giây rồi biến mất.
Con thấy được các Siddhi đó, càng nhiều thì "điển lực càng mạnh".
Mấy anh em bên Mật Tông Thiên Đình cứ đội mấy Siddhi này hoài thôi. Khi họ chui vào người mình thì họ tạo ra cảm giác "Điển Nó Chạy" đó Đặc biệt, những người này con nhìn quá nhỏ rất khó phân biệt là đàn ông hay đàn bà.
Siddhi là đại diện cho Tha Hóa Tự Tại. Có nhiều là họ có khả năng nhập vào con đó.
Nói chung con không biết diễn tả thế nào vì nó biến mất quá nhanh kế đến là hình đó được xóa bằng hình giống như mắt bão và dừng lại ở hình viên bi màu đỏ như mặt trời mới mọc. Viên bi này nhỏ hơn viên bi được quý thầy đưa lên đề tài.
Con tập cái này mà nó cứ ra cái kia thì con vẫn còn nằm ngay "Cận Định". Và nằm ở đây thì khả năng các Siddhi tác dụng vào con rất là nhiều.
Nhìn thấy viên bi, tự dưng con giật mình nghĩ mình đang quán ngọn lửa mà.
Hay lắm đó! Cứ làm như vậy là thoát được tầm ảnh hưởng của các Siddhi.
Miệng con niệm lửa như chú Tibu hướng dẫn, viên bi biến mất lửa xuất hiện nhưng không lớn bằng ngón tay út như chú đã chỉ, con buồn vô cùng vì nó quá nhỏ khoảng 3 cọng chân nhang xếp lại với nhau.
Gì mà buồn! Đề mục mà ra là ca hát! Ăn khao liên thôi!

To hay là nhỏ thì tính sau con à!
Nó xuất hiện và biến mất quá nhanh, con mà không tập trung là biến mất ngay, mà buông nhiều rất khó lấy lại. Con cố gắng nó xuất hiện nhiều nhỏ như hạt cát xoay hình tròn như hoa mắt cỡ( hoa trinh nữ). Ngọn lửa không phải vàng nhạt mà là vàng cam giống như lửa ngoài đời của mình ( lửa bếp ga). Con mệt quá ngủ luôn.
Tại vì chưa quen đó con, con dợt 70% sức lực của con mà thôi.
Sáng dậy con mệt mỏi dữ lắm. Mong quý Thầy tư vấn , chỉ dẫn xem phần nào con làm đúng, phần nào con sai để con điều chỉnh cho đúng đường.
Con dợt không sai một tý nào cả đó nghe

Không những vậy mà còn hay nữa là đàng khác! Tuy nhiên con nên bớt cường độ lại và chỉ đợt ở tầm 70% sức lực của mình mà thôi con à

Một điều không thể giải thích, khi con vừa nhận được đề mục từ Nhí , tai phải của con buổi tối khi nằm ngủ bị nhức dữ dội , con chưa bị tình trạng này bao giờ. Sáng thì con bình thường không có gì cả. Liên tục như vậy khoảng hơn 3 đêm, mỗi đêm tình trạng đau nhức của con thuyên giảm từ từ rồi hết, con không hề uống bất cứ thứ thuốc nào cả. Con không hiểu nhưng vẫn tranh thủ thực hành quán và có kết quả như trên. Con xin quý Thầy giải thích dùm con tình trạng này. Cám ơn quý Thầy rất nhiều!
Do con khớp và lo quá (căng thẳng thần kinh - stress) nên bắp thịt ở lổ tai nó co bóp và gây ra cảm giác bị đau. Khi nó hết đau là vì hết stress đó con
