Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
89
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Tịnh Độ
►
Nhờ thầy và các sư huynh sư tỉ giúp đỡ
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Nhờ thầy và các sư huynh sư tỉ giúp đỡ (Đọc 1631 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thuongnhan
Thành viên
Bài viết: 85
Người gởi:
Thuongnhan
Nhờ thầy và các sư huynh sư tỉ giúp đỡ
vào lúc:
25-12-2011, 10:35 PM
Thưa thầy từ ngày con nhận đề mục tu là niệm Phật quán chấm đỏ đến nay đã hơn 2 tháng, điều mà con nhận được khi tu theo phương pháp này là mức độ tập trung cao hơn nhiều so với các phương pháp trước kia con từng tu tập, mặc dù chưa quán được chấm đỏ nhưng đạt được kết quả hiện tại con cũng đã rất vui rồi. Hiện tại con đang gặp 1 chút khó khăn cần thầy giúp đỡ, nếu khi nào thầy khỏe thì thầy giúp con với ạ.
Chuyện là thế này : không giấu thầy trước đây con từng học Nhân Điện và Mật Tông và đến nay con vẫn tập nhưng thời gian tập giảm xuống, thay vào đó con dành nhiều thời gian cho quán chấm đỏ. Trước đây mặc dù mức độ tập trung con không được cao lắm nhưng con hay chữa bệnh giúp mọi người và đọc Ngũ Bộ chú hằng ngày, con cảm thấy cuộc sống rất tốt( có thể nói là đạt được 1 chút chút thanh bình ) và tu tập không gặp chướng ngại gì cả,theo như lí thuyết bên Mật Tông Thiên Đình thì sau khi quán đảnh, tùy vào căn cơ từng người Thiên Đình sẽ cử các chư Thiên Chư Tiên ở các cấp độ khác nhau mà độ cho từng người( sẽ có 1 vị làm thầy chủ nhiệm và các thầy khác là thầy bộ môn sẽ dạy mình trong con đường học đạo cho tới khi ra trường ( tức là viên mãn) ), và con cũng cảm nhận được có 1 thế lực vô hình luôn ở bên con và dạy con từng ngày mặc dù con không có nhìn thấy. Cho đến khi con bước sang quán chấm đỏ, thời gian con đọc Ngũ Bộ chú không nhiều nữa thì con ít cảm nhận được thế lực vô hình này, và đến thời gian gần đây khi con ngồi tập công phu thì có cảm giác rất lạ, con cứ cảm nhận có 1 lớp không khí lạnh cứ áp vào người con liên tục làm cho con ớn lạnh cả người lên, cứ áp vào liên tục làm con không tài nào tập được. Vào thời gian đầu khi con bị vậy thì con để ý thì cảm giác đó đến nhiều khi con bị phân tâm, nghỉ đến chuyện lung tung, con nghỉ là có người nhắc nhở, nhưng cũng có lúc con đang tập trung cũng có cảm giác đó. Với lại con thời gian này con có vẻ nhác công phu hơn, trước đây con sống chết gì cũng 1 ngày 3 lần công phu, nhưng giờ chỉ 1 lần 1 ngày có khi không tập nữa, cũng vì cảm giác ớn lạnh khi tập. Con bị cái này cũng đã 1 thời gian mà tìm cách giải quyết mãi mà vẫn không được nên con nhờ thầy dạy con phải làm thế nào để thoát được nó a.
Con xin cám ơn thầy.
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...