Thầy ơi, con biết mình còn nhiều sân hận lắm, nên trong giấc mơ còn lộn xộn sân hận quá chừng, nhưng có chi tiết này con mơ đi mơ lại nhiều lần, không biêt là thế nào, Thầy khỏe xem giùm con nha.
con mơ thấy lỗ mũi khó chịu, thế là nắm từ trong mũi kéo ra một cái sợi gì đó nhớt nhao ghê lắm, lần sau thì lại phải kéo dài và nhiều hơn lần trước mới chịu đứt và con quăn nó vào tolet, hôm qua còn thấy sợi nhớt nhao đó có máu nửa, tỉnh dậy thì thấy mũi nghẹt. không biết là do mũi nghẹt nên mơ thế hay gì nửa không thầy?
thầy xem giùm con nha.
Thân nó khó chịu thì nó hiện ra như vậy đó. Không có gì là do công phu mà ra đâu
