Con chào Thầy và các ACE!
Không biết các ACE khác thế nào chứ con thì cứ khi Thầy vắng mặt trên diễn đàn là cái việc tập tành của con lại "lẹt đẹt" cầm chừng. Khi Thầy trở lại thì có vẻ có "máu" tập hơn Thầy à

.
Con xin kể qua tình hình cái đề mục của con nó như thế này, Thầy xem lại cho con xem cái đề mục của con nó giờ như thế nào và có gì cần điều chỉnh hay phải làm gì thì chỉ cho con với chứ con cũng chẳng biết phải hỏi thế nào.
Gần đây con tập đề mục có vẻ dễ ra hơn. Nhưng nó cứ ở cái tình trạng "chập chờn". Khi vừa quán vừa niệm đề mục con nương vào mỗi câu niệm thì cố gắng làm cái đề mục rõ hơn, bóng hơn, trong hơn được chút. nhưng khi câu niệm hết thì chịu chết không giữ được mà nó lại bị mờ đi và lại phải chờ đến câu niệm sau mới lại làm nó rõ hơn được. Nhiều khi con có cảm giác cái đề mục của con nó bị mất đi trong khoảng trống giữa 2 câu niệm đề mục.
Và khi cố giữ đề mục lâu 1 chút là nó lại mờ dần như là bị đuối sức không giữ được nữa

, thỉnh thoảng hiếm hoi lắm cũng lên được 5-10 niệm nhưng thường khi có cảm giác bị đuối thì con "refresh" làm lại cái đề mục mới (như thế được không Thầy? hay là cứ cố giữ đến khi đề mục mất hẳn).
nBuồn hất là lâu lâu cái "máu" tập nó mới nổi lên được chút thì tập được vài ngày là cái đầu lại ê ẩm phải nghỉ, mà nghỉ rồi lại lâu lâu cái máu ham tập mới lại nổi lên . Còn việc đời thì có vẻ như càng ngày dưới con mắt Ba Mẹ anh em con càng trở thành kẻ vô tích sự. Bị kêu ca nhiều thì càng sốt ruột, cố gắng thay đổi nhưng mỗi lần cố gắng thì mọi thứ lại càng thêm rắc rối. Nhìn Chị Chuối, Chị Tiểu Liên Hoa thấy cũng than cuộc sống cũng đang lubu nhưng tập thì thôi rồi, đọc mà ham, thấy ngưỡng mộ quá! Còn mình thì chỉ đáng 3xu mà không biết có đáng 3xu không nữa,hix... Tranh thủ "quăng Than" buôn tý.

Con Alu3xu!