Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của Thoại Đường  (Đọc 1852 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thoại Đường
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thoại Đường
vào lúc: 02-01-2012, 03:29 AM

Thầy ơi, đã lâu rồi con không xem phim kiếm hiệp nhưng sao mấy hôm gần đây con mơ toàn thấy con bay bổng trên trời không thầy ơi. Có một đêm con mơ thấy con đang đi thì gặp một cái hố tròn rộng và sâu lắm, con biết rằng mình sẽ không thể nào qua khỏi nhưng trong đâu con lại vang lên phải bay qua cái hố này thì tự nhiên thân thể con bay lên khỏi mặt đất và qua luôn cái h đó. Sau khi qua khỏi cái hố thì con đáp xuống mặt đất gặp một nhóm bạn, nhóm bạn của con rủ con đi về, đi được một đoạn thì lại gặp một con sông, con bảo mấy đứa bạn ôm con đi và con bay qua khỏi con sông. Đêm nay trước con lại mơ thấy con bay trên trời nhưng con không làm chủ được tốc độ nên bay nhanh quá, con cố nói bay từ từ thôi nhưng sao vẫn nhanh, lúc đó con bị vướng mấy sợi dây điện nên không bay được nữa, con nghĩ trong đầu là phải xuyên qua nó nên con bay ngang dây điện không con bị vướng nữa.
Con cũng không hiểu sao những giấc mơ của con gần đây toàn là bay bổng không thầy ơi, kính mong thầy và các huynh để xem giúp con. Grin Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-01-2012, 09:15 AM

Thầy ơi, đã lâu rồi con không xem phim kiếm hiệp nhưng sao mấy hôm gần đây con mơ toàn thấy con bay bổng trên trời không thầy ơi. Có một đêm con mơ thấy con đang đi thì gặp một cái hố tròn rộng và sâu lắm, con biết rằng mình sẽ không thể nào qua khỏi nhưng trong đâu con lại vang lên phải bay qua cái hố này thì tự nhiên thân thể con bay lên khỏi mặt đất và qua luôn cái h đó. Sau khi qua khỏi cái hố thì con đáp xuống mặt đất gặp một nhóm bạn, nhóm bạn của con rủ con đi về, đi được một đoạn thì lại gặp một con sông, con bảo mấy đứa bạn ôm con đi và con bay qua khỏi con sông. Đêm nay trước con lại mơ thấy con bay trên trời nhưng con không làm chủ được tốc độ nên bay nhanh quá, con cố nói bay từ từ thôi nhưng sao vẫn nhanh, lúc đó con bị vướng mấy sợi dây điện nên không bay được nữa, con nghĩ trong đầu là phải xuyên qua nó nên con bay ngang dây điện không con bị vướng nữa.
Con cũng không hiểu sao những giấc mơ của con gần đây toàn là bay bổng không thầy ơi, kính mong thầy và các huynh để xem giúp con. Grin Grin Grin Grin
Cái gần nhất là do yếu tim mà mơ thấy mính bay.
Xa hơn là cái tâm mình nó muốn giúp người nên nó bay có người thì ôm vào mình.

Có một chi tiết là con nói nó bay chậm lại mà nó cứ bay nhanh:
Chi tiết xem ra không quan trọng này lại nói lên rất là rõ cái thói quen "Nói vậy chớ không phải là vậy" của mình trong sinh hoạt hằng ngày.

Cho nên con nên tìm cách nói thật lại theo kiểu của Hoasentrenda coi có hết cái chuyện này hay không?

https://www.hoasentrenda.com/fp/danh-muc/thuc-hanh-18
Có nói về chuyện này nè
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.094 seconds với 20 câu truy vấn.