Hiện cks đang hướng cả nhà theo phương pháp niệm Phật của HSTĐ nên muốn giúp cho họ có được môi trường an ổn để dễ bề khuyến tu hơn.
Do vậy, nhờ các BTN giúp độ:
- Các vong theo Ba, Mẹ, Anh và Chị của cks (Mẹ của cks trước đây có hư thai mấy lần)
- Các vong xung quanh khu vực của những người thân trên ở.
Xin cám ơn nhiều lắm.
Các Nhí đã đưa tất cả về Thượng Phẩm Thượng Sanh bao gồm luôn Cửu Huyền Thất Tổ của CKS. Chia vui cùng CKS
Làm được rồi. Thiệt là diệu kỳ!!! Xin chia sẽ cho cả nhà.
Vậy là cks đã đưa pháp niệm Phật-quán chấm đỏ đến được tất cả thành viên trong nhà rồi.
Cái dễ là vì cả nhà đều đã ít nhiều hướng về Phật Pháp nhưng cái khó lại là vì đã tiếp nhận nhiều quá đâm ...bội thực, vì chưa có chánh kiến và phương pháp tốt đâm lùng nhùng không hiệu quả rồi dẫn đến kết quả là ...nghi ngờ tất cả.
Sau 3 tháng âm thầm tu tập không thể gọi là lười nhác quá, cks đã lấy được niềm tin của gia đình bằng vào những kết quả khả quan cho những căn bịnh ...không giống ai của mình (cks chưa từng đi bịnh viện mà chỉ hướng về việc tu tập để trị tận gốc thôi và tin chắc như thế).
Vừa rồi về nhà, thay vì vùi đầu vô ngủ vì đau đầu như những lần trước thì cks líu lo từ sáng cho tới chiều: trước hết là nói tình trạng bệnh rồi phương pháp rồi về Thầy rồi về giáo pháp Thầy đã nói...
Đến tối khi cks đang nằm võng thì Ba lại hỏi:
- Rảnh chưa?
- Chi vậy Ba?
- Chỉ học cái bài gì đó!
Nghe mà nhẹ cả người luôn vậy. Niềm vui thiệt là nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa...
Rồi cùng với Ba Mẹ giải thích này nọ cho đến tận hơn 10:30 tối...vẫn chưa mệt

Xin cảm ơn các BTN và huynh hstđ đã hổ trợ rất nhiều.