con chào thầy và mọi người!
sáng nay con nằm mơ, khi ba con mở cửa thì con dậy lúc 5h15, rùi con ngủ lại con nằm mơ. khúc đầu con không nhớ rõ con nhớ là con lựa chọn đường tu, rùi con lựa chọn, con đi 1 hướng, con thấy 1 cái cửa, con không nhớ là cửa tự mở hay là con mở nữa, bên trong con thấy nhiều người đang ngồi tu lắm, rùi con thấy mình nhìn từ phía bên trong xa cánh cửa lắm, con thấy trước mình có vài người mặc áo màu cam đậm ( hình như là 2 người) còn lại là màu vàng. hình như lúc đó con tỉnh rùi lại mơ tiếp, phía trước là một màng màu đen, bổng dưng bên trái xuất hiện một chấm màu vàng rất sáng được một lúc thì biến mất nhanh lắm lại thấy màng đen, rùi con nghỉ đại loại là chắc chư thiên thấy mình tu tốt nên ghé thăm ( nhớ lại thấy mình tự kiêu quá, xấu hổ ghê), hình như lúc này con tiếp tục tập luyện mà chẳng thấy gì chỉ có màng đen, rùi con mở mắt trong mơ con nhìn xuống phía chân giường con thấy ông phật ông to lắm lúc này con có cảm giác là ổng ở xa lắm nên khi nhìn con thấy ổng chỉ ngồi vừa không đụng đầu trần nhà ( con nằm trên gác), rùi con nhắm mắt lại rùi con thấy lạ con nhìn lại con thấy mặt ổng trắng hồng, toàn thân thì màu vàng nhìn dơ lắm, trong mơ con thấy lạ sao sao ấy con thắc mắc trong mơ là đáng lẻ ổng phải màu vàng hết chứa ( lúc tỉnh con nhớ lại sao người ông phật lại màu vàng dơ, đã vậy còn ở phía cuối giường bên phải), rùi con nhắm mắt rùi tiếp tục tu tập, con nhủ trong lòng bên cạnh mình có ông phật rùi (lúc này con đang mơ), rùi được một lúc hay sao ấy, con lại mở mắt cũng trong mơ luôn tự nhiên con tiếng nói không biết ở đâu phía trên đầu, con nghỉ lài tiếng trong đầu con, nói là mình tu rùi mài chưa chịu nghiệp ( đại loại là thế), rùi vài giây sau có 1 cánh tay người có màu tím, đen, đỏ thâm, đánh vào phía bụng con trượt trên nệm vào phía trong ( vì con nằm ở phía ngoài) con thấy chẳng đau tí nào, rùi con thấy một con có lẽ là quỷ nó có hình dạng con người màu tối thui, hình như nó định tấn công mình rùi hình như lúc đó con tức giận con đạp nó, con đap trúng chân nó, nó đang đứng, con thấy chân con đạp trúng chân nó, nó đứng rất là vững, nó chụp lấy chân con rùi làm gì đó, lúc này con sợ con gọi mẹ con đập song chắn của gác mà không nghe tiếng động gì cả, con gọi mẹ mà cũng không có tiếng, tiếng ở trong đầu cũng nhỏ lắm, rùi con nhắm mắt niệm phật, con quỷ biến đi đâu rùi á, con ngồi dậy con thấy cái chân con nó ngứa, cả hai chân lun, tại nó chụp cả hai chân con lun, rùi con cúi xuống chân con niệm phật, nhưng lại bằng miệng rùi con tỉnh giấc, con chập chờn tới khi báo thức của điện thoại reo lên thì con tỉnh hẳn. thầy xem dùm con. con cám ơn thầy.
sự diễn tiến lung tung và lộn xộn: Sân hận còn nhiều. Nên an trù chánh niệm đằng trước mặt. Sám hối, và dợt đều đều.