Thưa thầy, sau khi học hết HKI con về Hải Phòng ăn tết (con sống ở HCM) với ông bà. Sau nhiều ngày luyện tập buổi tối điều độ và không có gặp giấc mơ nào cả thì ngày hôm qua con có một giấc mơ rất thật.
Con dợt xong một tí rồi ngủ luôn. Khi con ngủ, con thấy ông thầy dậy đại học của con đi vào nhà (con không biết phải ổng hay là quỷ). Ổng bóp tay, bóp phần bắp đùi của con rồi ổng cứ miệng hỏi có tin phật pháp không. Con chỉ biết nhắm mắt niệm A Di Đà Phật thế là một lúc ổng buông con ra, lòng con thấy rất vui và hoan hỷ. Sau đó con ngủ tiếp, con cầm chày kim cang trên tay phải, nhưng không cử động được con cảm thấy không khí trong nhà âm u, dày đặc cảm thấy điều gì đấy mà mình không chống lại được. Rồi con mới bắt được ấn kim cang và cho nên con thoát được và ngủ ngon lành tới sáng. Hôm nay là hôm duy nhất từ đầu năm tới giờ con cầm được chày kim cang trên tay tới sáng.
Mong thầy tibu giải đáp cho con, cám ơn thầy nhiều,hihi
