Kính chào Thầy và Nhí ,
Mình là một người theo đạo Thiên Chúa và nay khi biết đến HSTD , mình mong muốn đi theo con đường tu nguyện , mang lại công đức cho gia đình , những người xung quanh và sự bình yên , thanh tịnh cho chính mình . Mình là một người hay suy nghĩ , có những điều không thể giải thích, có nhiều trăn trở lực bất tòng tâm . Khi tìm đến Chúa, đến đạo , và đến HSTD , tuy chưa thật sự hiểu hết , nhưng mình đồng cảm và trân trọng những gì HSTD mang lại, những công việc mà các Thầy và Nhí đang làm. Mình mong các Thầy và Nhí giúp mình tìm ra đề mục tu và chỉ dẫn mình con đường ban đầu để mình bắt đầu con đường tu tập . Mình xin cảm ơn các Thầy và Nhí rất nhiều.Chúc mọi người luôn bình yên và nhiều sức khỏe .
Cái chuyện này nó có những điều mà chưa có ai bước chân vào đó.
Trong cái chùa này con không phải là người đầu tiên.
Tibu cũng đã vào đó và thấy rất là nhiều điều hay và lạ. Ước mong là:
Rồi đây sẽ có người tìm ra và sẽ làm công tác "Nối Vòng Tay Lớn".
Ami có biết về Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) ở miền Nam nước Pháp không?
Ami lấy hình ảnh của Ngài mà quán tưởng.
nhắm mắt 100% mường tượng ra hính dáng của Ngài. Sau đó cứ tô thành màu vàng.
Và dĩ nhiên câu đọc là Ave Maria.
Nguyên tắc đọc từng chữ:
AAAaaa
Vêêêê
Maaaa
Riiiaaa
Tibu là dân Thiên Chúa (Đạo ăn theo bên Vơ.)
Nhưng tibu cũng tìm ra nhiều điều lạ kỳ như là "Cây Thánh Giá" và sau đó là nguyên tiểu sừ của Thiên Chúa Jesus và một phần bí mật của Đức Chúa Cha!
Hy vọng rắng Ami sẽ tìm ra và ghi lại sự kỳ diệu này.