Chào Thầy Tibu và các Nhí,
Beti ở Tp. HCM sinh năm 1986. Con thấy mình cũng ham thích tập tu. Con từng trì tụng chú Đại Bi được 1 khoảng thời gian, sau lười nên bỏ rùi

Ngày ba con mất, con mới có dịp được nghe kinh Địa Tạng, lần đầu tiên nghe trong lòng cảm thấy xúc động, rất ngưỡng mộ đại nguyện của người, đã từng họa hình ngài, con có tấm hình ngài để trong bóp, lâu lâu lấy ra chiêm ngưỡng và thầm niệm Danh hiệu ngài.
Khi đi gặp đám ma, mồ mã, hay những sinh vật bị chết, con đều đều giữ im lặng, miệng niệm Nam mô a Di đà Phật mong Người (bất kể là ai con thấy như kể trên, con đều gọi bằng Người) được lên cõi trời Tịnh Độ. (Mà con không biết như thế có làm lợi ích gì cho những Người đó không nữa? Bởi vì con tu nữa vời, chưa có 'trình độ'.
Tự con thấy Thân Khẩu Ý thực là chưa thanh tịnh, con cũng có tập qua Thiền, thấy nhiều màu sắc (nhưng không quán ngôi sao hay bất cứ gì) chỉ chú tâm theo hơi thở, cũng thấy cơ thể minh tự hồ di chuyển nghiêng, nhưng tập cũng nửa vời rồi nghỉ.
Xin thầy và các Nhí chỉ con cách tu, cho con xin đề mục. Kỳ này con quyết tập tu đến nơi luôn

Con xin cám ơn ạ!