Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Đề Mục  (Đọc 1651 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thiendang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiendang
vào lúc: 26-03-2012, 08:55 AM

Kính Anh Hai và Các Bồ tát Nhí!
TD sinh trưởng trong gia đình Thiên Chúa Giáo, thuở nhỏ rất sùng đạo. Rồi bỗng khoảng năm 18 tuổi chuyển biến tư tưởng theo vô thần và làm nhiều chuyện khùng khùng. Đến năm 24 tuổi lại quen được Thiện tri thức dẫn TD vào đạo Phật thông qua việc tu tập Tổ Sư Thiền (thầy Thích Duy Lực). Sau thời gian theo không tinh tấn nên cũng bỏ bê. Rồi chuyển qua đọc sách OSHO nhưng không có hành gì cả.
Đầu năm nay, TD cứ suy nghĩ hoài việc Tu Hành và tìm Pháp. Duyên may thấy được Hoa Sen Trên Đá và nghe các Pháp âm của anh Hai, TD nghe xúc động rất nhiều. Sơ cơ nên không giám nói nhiều, chỉ phát tâm lần này TD không đi lung tung nữa, xin được theo Pháp của Anh Hai.
Xin Anh Hai và Các Nhí cho TD đề mục.
Cảm tạ.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-03-2012, 10:23 AM

Kính Anh Hai và Các Bồ tát Nhí!
TD sinh trưởng trong gia đình Thiên Chúa Giáo, thuở nhỏ rất sùng đạo. Rồi bỗng khoảng năm 18 tuổi chuyển biến tư tưởng theo vô thần và làm nhiều chuyện khùng khùng. Đến năm 24 tuổi lại quen được Thiện tri thức dẫn TD vào đạo Phật thông qua việc tu tập Tổ Sư Thiền (thầy Thích Duy Lực). Sau thời gian theo không tinh tấn nên cũng bỏ bê. Rồi chuyển qua đọc sách OSHO nhưng không có hành gì cả.
Đầu năm nay, TD cứ suy nghĩ hoài việc Tu Hành và tìm Pháp. Duyên may thấy được Hoa Sen Trên Đá và nghe các Pháp âm của anh Hai, TD nghe xúc động rất nhiều. Sơ cơ nên không giám nói nhiều, chỉ phát tâm lần này TD không đi lung tung nữa, xin được theo Pháp của Anh Hai.
Xin Anh Hai và Các Nhí cho TD đề mục.
Cảm tạ.




Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin. Xin Chia Vui cùng thiendang Grin Grin Grin
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Logged
Thiendang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiendang
Trả lời #2 vào lúc: 27-03-2012, 05:46 PM

Cám ơn Nhí cùng diễn đàn.
Quả thật trước đây TD chê Tịnh Độ là "bèo"; Chỉ có Thiền là có đẳng thôi. Tự dưng khiến sao đó mà tháng trước TD tự in một tài liệu Tịnh Độ cho mẹ vợ, khuyên bà tu theo pháp này đi.
Và khi đọc Tịnh độ của anh Hai thì cứ nghĩ về linh ảnh ngài ADiDa hoài.
À thỉ ra con voi... Căn của mình là Tịnh Độ! Roll Eyes
70% thoooooooooiiiiiiiiii
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 20 câu truy vấn.