tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
vào lúc: 03-04-2012, 01:49 PM
|
|
Dạo vòng quanh forum mình, con thấy có mấy bạn đang quán, hay lúc đi ngủ thì thấy ma. Tính con rất sợ ma, làm thế nào để con vượt qua, và trong giai đoạn nào sẽ thấy, mấy vị và các bạn có kinh nghiệm xin giúp mình, cứ cái đà này thì mình sợ tu ko đâu ra đâu, help help !!!
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 04-04-2012, 12:24 AM
|
|
Rancon cũng sợ ma lắm nhưng từ lúc tập đén giờ thì vẫn chưa thấy gì. Bạn ráng nhe 
|

Logged
|
|
|
minhquang
Thành viên
Bài viết: 124
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 04-04-2012, 03:44 AM
|
|
Bạn vào trang chính hoasentrenda.com nhìn bên tay trái dưới cùng có mục Search - Tìm Kiếm, nhấn vào, sau đó gõ từ cần tìm " sợ ma " , rất nhiều bài viết giải đáp thắc mắc ở trên của bạn.
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 04-04-2012, 08:12 AM
|
|
Dạo vòng quanh forum mình, con thấy có mấy bạn đang quán, hay lúc đi ngủ thì thấy ma. Tính con rất sợ ma, làm thế nào để con vượt qua, và trong giai đoạn nào sẽ thấy, mấy vị và các bạn có kinh nghiệm xin giúp mình, cứ cái đà này thì mình sợ tu ko đâu ra đâu, help help !!!
"Thì cố gắng mà vào cho bằng được "Chánh Định" để cho bọn đó không thể nào mà thấy được mình thì hết chuyện chớ sao nữa  ." (Thầy Tibu).
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #4 vào lúc: 07-04-2012, 09:46 PM
|
|
hic,hic, giúp con với, mọi ng ơi, bồ tát nhí ơi, thầy ơi, đêm qua khi con đang lim dim ngủ, nửa ngủ,nửa tỉnh như bị bóng đè vậy, con thấy đc cảnh trc mặt như đang mở mắt vậy nhưng hơi chóng mặt đau đầu như đang mơ, con cố xoay người nhưng chỉ đc chút chút, đến khi con lấy cái chân phải của con gác lên chân trái thì ôi ! con cảm nhận rất rất rõ 1 bàn chân khác đang gác lên chân trái của con, con thì ngủ chung vs anh con nhưng anh con trên giường, con dưới đất nên con biết chắc chắn ko phải anh con, con hoảng quá,thử 1,2 lần nữa vẫn cảm thấy bàn chân ấy, mỗi lần thử là rợn hết gai ốc lên, con sợ quá nên hét anh con dậy,con cố hét mà ko biết có hét ra âm thanh ko, con đang hét, thì có 1 bàn tay vỗ vai con bộp bộp, bàn tay này cũng hơi to kiếu ng đô con, bàn chân cũng to, nó vỗ vai con làm con rơn hết người lên, lúc này con quá sợ luôn, con ko dám quay lại mà cố gắng niệm phật thật to thì càng niệm càng tỉnh ra, đến lúc làm chủ đc,ko còn nửa tỉnh nửa mơ nữa thì con vẫn thấy con đang mở mắt bthuong, con sợ quá ko dám ngủ lun, đợi 1 lúc mới dám ngủ mà mơ toàn gì đâu ko àh! ghê rợn lắm, con ko nhớ nhiều nhưng cảnh rất thực, con nhớ rõ nhất là có em bé rượt theo con nữa, hic, đêm qua quả là 1 đêm ác mộng, con dậy lúc 4h30 mà buồn ngủ kinh khủng,mắt muốn nhắm mà ko dám nhắm vì sợ quá thức gần đến 5h hơn cho có chút ánh sáng mới dám ngủ! Cho con hỏi cái này là do cận định hay ma phá con vậy mọi người?
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 08-04-2012, 01:27 AM
|
|
hic,hic, giúp con với, mọi ng ơi, bồ tát nhí ơi, thầy ơi, đêm qua khi con đang lim dim ngủ, nửa ngủ,nửa tỉnh như bị bóng đè vậy, con thấy đc cảnh trc mặt như đang mở mắt vậy nhưng hơi chóng mặt đau đầu như đang mơ, con cố xoay người nhưng chỉ đc chút chút, đến khi con lấy cái chân phải của con gác lên chân trái thì ôi ! con cảm nhận rất rất rõ 1 bàn chân khác đang gác lên chân trái của con, con thì ngủ chung vs anh con nhưng anh con trên giường, con dưới đất nên con biết chắc chắn ko phải anh con, con hoảng quá,thử 1,2 lần nữa vẫn cảm thấy bàn chân ấy, mỗi lần thử là rợn hết gai ốc lên, con sợ quá nên hét anh con dậy,con cố hét mà ko biết có hét ra âm thanh ko, con đang hét, thì có 1 bàn tay vỗ vai con bộp bộp, bàn tay này cũng hơi to kiếu ng đô con, bàn chân cũng to, nó vỗ vai con làm con rơn hết người lên, lúc này con quá sợ luôn, con ko dám quay lại mà cố gắng niệm phật thật to thì càng niệm càng tỉnh ra, đến lúc làm chủ đc,ko còn nửa tỉnh nửa mơ nữa thì con vẫn thấy con đang mở mắt bthuong, con sợ quá ko dám ngủ lun, đợi 1 lúc mới dám ngủ mà mơ toàn gì đâu ko àh! ghê rợn lắm, con ko nhớ nhiều nhưng cảnh rất thực, con nhớ rõ nhất là có em bé rượt theo con nữa, hic, đêm qua quả là 1 đêm ác mộng, con dậy lúc 4h30 mà buồn ngủ kinh khủng,mắt muốn nhắm mà ko dám nhắm vì sợ quá thức gần đến 5h hơn cho có chút ánh sáng mới dám ngủ! Cho con hỏi cái này là do cận định hay ma phá con vậy mọi người?
Hello, Không biết rõ lắm nhưng mà Rancon hồi trước cũng hay bị tương tự như vậy, nên Rancon kể bạn nghe chơi hén. Rắn con hay mơ thấy mình đi luồn lách trong những cái hầm, cái mê cung, cái hang rất là tối. Hoặc là cảm thấy mình ở chỗ không an toàn (là có ma/quỷ hay bị ai đó dòm ngó mà không biết). Mỗi lần như vậy là sợ lắm! Vậy mà càng tập thì nó càng bớt. Và có lúc mình chiến thắng được cái sợ này trong giấc mơ luôn đó. Cho nên kinh nghiệm của Rancon là ráng mà tập và kiên nhẫn tập. Khi nào kinh nghiệm tập của mình đã đủ thì tự động mình cũng không còn mơ những giấc mơ đáng sợ hay có những cảm giác sợ nữa. Hồi trước thì rancon cũng sợ ma, sợ tối lắm. Có lúc tắm không dám nhắm mắt luôn mà. Giờ thì Rancon không còn gặp những giấc mơ kì cục và cảm giác kì cục rồi. Chúc bạn tinh tấn!
|

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 08-04-2012, 02:38 AM
|
|
hic,hic, giúp con với, mọi ng ơi, bồ tát nhí ơi, thầy ơi, đêm qua khi con đang lim dim ngủ, nửa ngủ,nửa tỉnh như bị bóng đè vậy, con thấy đc cảnh trc mặt như đang mở mắt vậy nhưng hơi chóng mặt đau đầu như đang mơ, con cố xoay người nhưng chỉ đc chút chút, đến khi con lấy cái chân phải của con gác lên chân trái thì ôi ! con cảm nhận rất rất rõ 1 bàn chân khác đang gác lên chân trái của con, con thì ngủ chung vs anh con nhưng anh con trên giường, con dưới đất nên con biết chắc chắn ko phải anh con, con hoảng quá,thử 1,2 lần nữa vẫn cảm thấy bàn chân ấy, mỗi lần thử là rợn hết gai ốc lên, con sợ quá nên hét anh con dậy,con cố hét mà ko biết có hét ra âm thanh ko, con đang hét, thì có 1 bàn tay vỗ vai con bộp bộp, bàn tay này cũng hơi to kiếu ng đô con, bàn chân cũng to, nó vỗ vai con làm con rơn hết người lên, lúc này con quá sợ luôn, con ko dám quay lại mà cố gắng niệm phật thật to thì càng niệm càng tỉnh ra, đến lúc làm chủ đc,ko còn nửa tỉnh nửa mơ nữa thì con vẫn thấy con đang mở mắt bthuong, con sợ quá ko dám ngủ lun, đợi 1 lúc mới dám ngủ mà mơ toàn gì đâu ko àh! ghê rợn lắm, con ko nhớ nhiều nhưng cảnh rất thực, con nhớ rõ nhất là có em bé rượt theo con nữa, hic, đêm qua quả là 1 đêm ác mộng, con dậy lúc 4h30 mà buồn ngủ kinh khủng,mắt muốn nhắm mà ko dám nhắm vì sợ quá thức gần đến 5h hơn cho có chút ánh sáng mới dám ngủ! Cho con hỏi cái này là do cận định hay ma phá con vậy mọi người? Cái dzụ ngủ nữa tỉnh nữa mê mà bị bóng đè thì bờm bị nhiều lần rồi á, hihihi, và lúc nào bị như vậy cũng tự nhiên cố gắng đọc câu chú Om Mani Padme Hum hay là quán đề mục và nó hết. bờm cũng từng hỏi Thầy cái dzụ này, Thầy nói kiểm tra xem mình nằm cái gối có cao quá không, vì khi mình nằm với một tư thế sao đó mà nó làm nghẽn cái mạch máu ở sau ót, khi thiếu máu lên não thì nó gây ra tình trạng ảo giác, như nhìn sợi dây điện mà ra con rắn vậy  . Cứ thử nhờ một thằng bạn canh mình khi mình ngủ, trước khi ngủ mình lấy một trái banh tennis kê ngay cái ót, nằm một xí thì thằng bạn nó sẽ thấy mình ú ớ liền à  ... tubitutaibuongxa tập VTC đều đều xem sao, vì khi tập thể dục nó làm cho máu chạy nhanh hơn, khi máu chạy nhanh thì làm cho người mình ấm và không còn cảm giác sợ lung tung nữa. 
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 08-04-2012, 02:51 AM
|
|
Hi Mình ngày trước về nhà quê ngủ thì thể nào cũng bị bóng đè quậy phá đủ kiểu, Sau ngày Mình Sống với tư tưởng mình phục vụ càng nhiều người thì càng có nhiều người phục vụ mình, mình tôn trọng ma, ma cũng tôn trọng mình , ma là người , Con người có lúc sai, lúc đúng ma cũng vậy, khi mình làm nhiều điều đúng quá thì họ phục mình và đôi khi mình làm sai một chut họ cũng bỏ qua cho luôn, Ai cũng thích người nhân ái, ma cũng không ngoại lệ, ma thích người nào nói gì thì làm đó, họ ghét những người luôn nói thiện mà không làm thiện, bởi người bình thường cũng vậy mà  . Cái sợ trong tâm nó lan ra ngoài, vậy mình sợ là còn làm nhiều điều mà tâm mình chưa rõ, hay tâm mình phản đối. Mình tu để hiểu rõ để không còn sợ . Cố lên ... Thần chú là phương tiện giống như dùng dao dọa kẻ thù không bằng hóa thù thành bạn theo ý của mình ( nhưng khi đang đói thì có gì ăn lấy vậy )
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 08-04-2012, 03:53 AM
|
|
Hi Mình ngày trước về nhà quê ngủ thì thể nào cũng bị bóng đè quậy phá đủ kiểu, Sau ngày Mình Sống với tư tưởng mình phục vụ càng nhiều người thì càng có nhiều người phục vụ mình, mình tôn trọng ma, ma cũng tôn trọng mình , ma là người , Con người có lúc sai, lúc đúng ma cũng vậy, khi mình làm nhiều điều đúng quá thì họ phục mình và đôi khi mình làm sai một chut họ cũng bỏ qua cho luôn, Ai cũng thích người nhân ái, ma cũng không ngoại lệ, ma thích người nào nói gì thì làm đó, họ ghét những người luôn nói thiện mà không làm thiện, bởi người bình thường cũng vậy mà  . Cái sợ trong tâm nó lan ra ngoài, vậy mình sợ là còn làm nhiều điều mà tâm mình chưa rõ, hay tâm mình phản đối. Mình tu để hiểu rõ để không còn sợ . Cố lên ... Thần chú là phương tiện giống như dùng dao dọa kẻ thù không bằng hóa thù thành bạn theo ý của mình ( nhưng khi đang đói thì có gì ăn lấy vậy ) Ma hỏng phải là người nha bạn nha! Còn bàn về thần chú thì mình ráng thử một lần cho biết mùi nha rồi mình bàn sau. Cảm giác dùng ấn và chú trong giấc mơ để chiến thắng cái sợ hoặc cảm giác bị bóng đè nó khác với cái mình nói khơi khơi ở đây lắm đó. Còn dọa hay không dọa thì phải xem <mình> như thế nào và muốn cái gì đó nghen! Mời bạn vào topic của Bé Hạt Tiêu trong Mục Trồng Cây Nhân Sâm và đọc bài Bé viết về ma và quỷ nhe! Bé Hạt Tiêu có nhiều bài hay lắm đó, và toàn là kinh nghiệm thực tế của Bé hông à! 
|

Logged
|
|
|
Liên Hương
Thành viên
Bài viết: 371
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 08-04-2012, 04:17 AM
|
|
Dạo vòng quanh forum mình, con thấy có mấy bạn đang quán, hay lúc đi ngủ thì thấy ma. Tính con rất sợ ma, làm thế nào để con vượt qua, và trong giai đoạn nào sẽ thấy, mấy vị và các bạn có kinh nghiệm xin giúp mình, cứ cái đà này thì mình sợ tu ko đâu ra đâu, help help !!! .Hehehe, " sợ ma "chủ đề nóng hổi của mấy chị em phụ nử đây.  . Sợ ma, và Thấy ma là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.Bởi nhiều người thấy ma rành rành mà đâu có sợ,còn có người chưa thấy ất giáp gì , mới nghe nói tới ma là đã sợ. hú vía.....(  hồi đó LH là loại người thứ hai, bây giờ đở rồi). Người thấy ma ,chưa chắc là người mở được thiên nhản,mà chẵng qua một lúc nào đó tần sóng âm (hay còn gọi là trường sinh học)tương ứng với nhau ,nên nhìn thấy nhau mà thôi. Người mở được thiên nhản, thấy được cỏi trên như Chư Thiên, Chư Bồ Tát thì tất nhiên củng Thấy được ma quỹ (Thầy đã từng dạy như thế). Nếu như trong công phu mà nhìn thấy ma ( cỏi thấp) khi chưa nhập được Chánh Định thì phải nói cho Thầy , để Thầy chỉ cho cách khắc phục.Ngoài ra , nên quáng thêm từ bi . 
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 08-04-2012, 06:51 AM
|
|
Hi Họ "ma quỷ thần tiên" là người của thế giới vô hình, Mình là người thuộc thế giới hữu hình, mình nhấn mạnh họ là người để biết họ cũng có người hiền kẻ ác. Khác nhau chỉ là là thân thể và những quyền năng, người có quyền năng có thể tác dụng vào thế giới vô hình, ma có đủ quyền năng cũng có thể tác dụng vào thế giới hữu hình, Người có hạn chế của người, ma có hạn chế của ma. Khí huyết sung vượng, tâm không bị hoang mang thì ma bình thường không thể làm gì được. Khi bị bóng đè theo mình mà khi bạn dậy được rồi thì dậy luôn làm một ít nước lạnh rửa mặt , cử động thân thể cho đều người ,tỉnh hẳn ngủ rồi... đi ngủ tiếp. Thêm nữa niệm 10 danh hiệu của đức phật là câu thần chú chắc ăn nhất để bảo vệ mình mà chẳng ảnh hưởng đến thiên hạ. Lại có thêm lời đảm bảo của đức phật nữa, khi nào tu cao rồi thì mới tính đến chú khác. Lúc này dùng ấn thì cái ấn hộ thân thầy cho rồi cứ thế mà sài thôi ... sau này tu cao rồi dùng ấn khác. Thêm nữa : Aaa Diiii Đààà Phật theo mình cũng là một câu vô thượng thần chú đó chứ  lại an toàn nữa chỉ là bạn chưa đủ lực tâm thôi. Cố lên...
|
« Sửa lần cuối: 08-04-2012, 07:32 AM gửi bởi shineallstar »

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 02-07-2012, 11:03 PM
|
|
Hi Họ "ma quỷ thần tiên" là người của thế giới vô hình, Mình là người thuộc thế giới hữu hình, mình nhấn mạnh họ là người để biết họ cũng có người hiền kẻ ác. Khác nhau chỉ là là thân thể và những quyền năng, người có quyền năng có thể tác dụng vào thế giới vô hình, ma có đủ quyền năng cũng có thể tác dụng vào thế giới hữu hình, Người có hạn chế của người, ma có hạn chế của ma. Khí huyết sung vượng, tâm không bị hoang mang thì ma bình thường không thể làm gì được. Khi bị bóng đè theo mình mà khi bạn dậy được rồi thì dậy luôn làm một ít nước lạnh rửa mặt , cử động thân thể cho đều người ,tỉnh hẳn ngủ rồi... đi ngủ tiếp. Thêm nữa niệm 10 danh hiệu của đức phật là câu thần chú chắc ăn nhất để bảo vệ mình mà chẳng ảnh hưởng đến thiên hạ. Lại có thêm lời đảm bảo của đức phật nữa, khi nào tu cao rồi thì mới tính đến chú khác. Lúc này dùng ấn thì cái ấn hộ thân thầy cho rồi cứ thế mà sài thôi ... sau này tu cao rồi dùng ấn khác. Thêm nữa : Aaa Diiii Đààà Phật theo mình cũng là một câu vô thượng thần chú đó chứ  lại an toàn nữa chỉ là bạn chưa đủ lực tâm thôi. Cố lên... shineallstar="tỏa sáng tất cả các ngôi sao": Dạo này triết lý thăng tiến ghê.......cái vụ niệm phật mà hết bị bóng đè ..mình cũng bị thế và cứ mỗi lần bị thế là niệm ... 1lucs tâm bình tĩnh lại sẽ hết ngay Đây là nguyên nhân http://kenh14.vn/c114/20120105105027527/bong-de-trai-nghiem-dang-so-trong-giac-ngu.chn] [url]http://kenh14.vn/c114/20120105105027527/bong-de-trai-nghiem-dang-so-trong-giac-ngu.chn[/url] Đây là 7 cách trị : + Cách 1: Bạn hãy kiếm ngay một con dao thật to để trên đầu giường nằm của mình + Cách 2: Bạn hãy học thuộc một câu kinh nào đó và niệm nó nếu bạn cảm giác mình đang bị đè + Cách 3: Bạn hãy vào chùa xin ngay một cuốn sách Chú Đại Bi về đọc mỗi khi bạn bắt đầu đi ngủ + Cách 4: Bạn hãy thỉnh một di ảnh của phật trong chùa về dán lến gốc đầu giường của bạn + Cách 5: Bạn hãy lấy 3 đồng tiền xu 500 đồng để dưới gối của mình nằm mỗi khi bạn đi ngủ + Cách 6: Bạn nên thay đổi hướng ngủ của mình + Cách 7: Bạn nên tập thể dục nhẹ trước lúc đi ngủ NGuồn : http://www.cyworld.vn/v2/myhome/blog/detail/homeid/12000137693/entry/370
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 03-07-2012, 05:39 AM
|
|
Hi Họ "ma quỷ thần tiên" là người của thế giới vô hình, Mình là người thuộc thế giới hữu hình, mình nhấn mạnh họ là người để biết họ cũng có người hiền kẻ ác. Khác nhau chỉ là là thân thể và những quyền năng, người có quyền năng có thể tác dụng vào thế giới vô hình, ma có đủ quyền năng cũng có thể tác dụng vào thế giới hữu hình, Người có hạn chế của người, ma có hạn chế của ma. Khí huyết sung vượng, tâm không bị hoang mang thì ma bình thường không thể làm gì được. Khi bị bóng đè theo mình mà khi bạn dậy được rồi thì dậy luôn làm một ít nước lạnh rửa mặt , cử động thân thể cho đều người ,tỉnh hẳn ngủ rồi... đi ngủ tiếp. Thêm nữa niệm 10 danh hiệu của đức phật là câu thần chú chắc ăn nhất để bảo vệ mình mà chẳng ảnh hưởng đến thiên hạ. Lại có thêm lời đảm bảo của đức phật nữa, khi nào tu cao rồi thì mới tính đến chú khác. Lúc này dùng ấn thì cái ấn hộ thân thầy cho rồi cứ thế mà sài thôi ... sau này tu cao rồi dùng ấn khác. Thêm nữa : Aaa Diiii Đààà Phật theo mình cũng là một câu vô thượng thần chú đó chứ  lại an toàn nữa chỉ là bạn chưa đủ lực tâm thôi. Cố lên... shineallstar="tỏa sáng tất cả các ngôi sao": Dạo này triết lý thăng tiến ghê.......cái vụ niệm phật mà hết bị bóng đè ..mình cũng bị thế và cứ mỗi lần bị thế là niệm ... 1lucs tâm bình tĩnh lại sẽ hết ngay Đây là nguyên nhân [url]http://kenh14.vn/c114/20120105105027527/bong-de-trai-nghiem-dang-so-trong-giac-ngu.chn]http://kenh14.vn/c114/20120105105027527/bong-de-trai-nghiem-dang-so-trong-giac-ngu.chn] [url]http://kenh14.vn/c114/20120105105027527/bong-de-trai-nghiem-dang-so-trong-giac-ngu.chn[/url] Đây là 7 cách trị : + Cách 1: Bạn hãy kiếm ngay một con dao thật to để trên đầu giường nằm của mình + Cách 2: Bạn hãy học thuộc một câu kinh nào đó và niệm nó nếu bạn cảm giác mình đang bị đè + Cách 3: Bạn hãy vào chùa xin ngay một cuốn sách Chú Đại Bi về đọc mỗi khi bạn bắt đầu đi ngủ + Cách 4: Bạn hãy thỉnh một di ảnh của phật trong chùa về dán lến gốc đầu giường của bạn + Cách 5: Bạn hãy lấy 3 đồng tiền xu 500 đồng để dưới gối của mình nằm mỗi khi bạn đi ngủ + Cách 6: Bạn nên thay đổi hướng ngủ của mình + Cách 7: Bạn nên tập thể dục nhẹ trước lúc đi ngủ NGuồn : http://www.cyworld.vn/v2/myhome/blog/detail/homeid/12000137693/entry/370Những cách nêu trên coi vậy chớ không phải là cách làm của hoasentrenda Mà chỉ là cách: "Bị đập rồi mới la". Có nghĩa là phản ứng theo đuôi. Và tất nhiên là không phải là cách giải quyểt rốt ráo. Cách hay nhất vẫn là cách tự vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của tụi nó. Đó mới là cách an toàn dài lâu.[/b] Cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là cách thoát khỏi hẳn tầm ảnh hưởng của các tập thể cõi giới này.
|

Logged
|
|
|
|