shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
vào lúc: 23-02-2012, 09:52 AM
|
|
 Thầy không có ý kiến,mọi người cũng không, nên SAS xóa bài cũ sau nay ghi lại ngẵn gọn hơn quá trình tu tập
|
« Sửa lần cuối: 13-05-2012, 06:38 AM gửi bởi shineallstar »

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 24-02-2012, 11:21 PM
|
|
hiii con cám ơn thầy nhiều đã không trả lời, nhờ đó con nhận đươc câu trả lời từ chính con, nguyện thầy và các bạn nhí thân thể mạnh khỏe, an trú hỷ lạc trong thiền định để giúp đươc nhiều người hơn,còn con thì thế nào cũng được  Cám ơn nghe ngộ thiệt đó ! hihi Khiên nhẫn chút nữa đi, nhiều lúc Chú bận rộn quá nên không để ý hết mọi người, cho Chú chút thời gian nữa đi nhen.. Vào được đây rồi thì đừng có bỏ cuộc ...vì không dễ gì tìm được lại được nữa đâu nếu mình bỏ lỡ ...
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 25-02-2012, 12:16 AM
|
|
Con chào Chú! Chú ơi! Chú đừng sốt ruột nha Chú. Chắc Thầy đang bận hay mệt nên chưa có trả lời được thôi Chú à. Chứ Thầy không có quên ai hay bỏ xót ai đâu ạ. Đôi khi đó chính là chủ ý của Thầy đó ạ. ( tức là cố ý làm vậy - đó là theo con nghĩ thôi ạ) Có đợt con chờ Thầy cả 1 tháng trời đó Chú. Chứ con thấy bài Chú viết mới chưa đầy 1 ngày thôi à ( ý con là một ngày có 24 tiếng đó ạ) Đó cũng là cơ hội để mình rèn luyện tính kiên nhẫn và tìm hiểu học tập cho mình luôn Chú ạ. Mong Chú tinh tấn tu tập!
|
« Sửa lần cuối: 25-02-2012, 12:40 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 22-03-2012, 08:18 PM
|
|
Hic SAS dạo này không ổn cho lắm tật cũ khó rời nhưng thêm được suy nghĩ " nghĩ cái đó nó chưa thỏa mãn " tự khích lệ tập, việc tập trên phương pháp cũ cũng đã tiến triển thêm, nếu không gặp hiện tượng thì cũng tự thấy xí hổ chẳng dám vác mặt lên chùa. Tối hôm trước sau khi dọn cửa hàng, chơi chán chê mới lên tập cũng khoảng 2h đêm ngày nào cũng vậy, chưa từng bỏ tập cũng chưa từng bỏ chơi, mọi người tập thấy chấm đỏ mà cứ nôn nóng quá, SAS thì khác việc đầu tiên SAS tập là tập nhắm mắt trước, khi việc nhắm mắt quyen rồi trong quá tình tập nhắm mắt thì hễ lúc nào nhắm mắt thì mường tượng có chấm đỏ, từ "mường tượng " rất hay mà SAS học được trong một bài viết trong diễn đàn không nhớ tên mong tác giả bỏ quá  , mường tượng tức là nghĩ có chấm đỏ trước mặt để tâm thức quen dần, sau này dễ cho việc tập trung khi thân ý đã ổn định và yên tĩnh. Theo kinh nghiệm riêng của SAS Việc chuẩn bị tâm lý theo mới là việc quan trọng vì biết mình làm gì. Với cách tập trên tối qua hiện tương xuất thần khi ngủ lại suất hiện, nhưng lần này thì có con mắt, nhưng con mắt không giống mắt thường, vì nó có trung tâm tức tròng đen thì lại màu đỏ, đến vòng màu trắng, sau lại vòng màu đỏ cuối cùng là màu trắng. Vì khi đó là lúc chuẩn bị xuất thần nên hiện nên SAS nghĩ nó không phải là ảo giác ( SAS lúc đó còn nhìn rõ thử con mắt thế nào rồi mới out vì biết không ổn rồi) , toàn thân lúc bấy giờ bị rung rật từ tay bả vai xuống tay. Vì Con còn tính xấu lên rất ngại nhờ thầy chỉ dẫn, nhưng kinh nghiệm trên hy vọng giúp cho mọi người phần nào. Con vẫn tập tiếp mong thầy bảo hộ cho con. Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 29-03-2012, 12:31 AM
|
|
Hôm trước khi tập tối ngủ con nằm mơ , hic đáng lẽ con phải cho vào mục giấc mơ thì phải, nhưng mà thầy không trả lời nên tự ti luôn huuu Nhưng thầy thì làm gì cũng có lý do nên con cũng không thắc mắc,mà đợi đến phiên con, cũng là đợi cái tính tình của con . Con mơ như vầy : khi vào giấc mơ thì con đứng trên mặt nước và đi trên nó, thông thường là con bay , lần nào con cũng vui nhưng lần này thì ít vui vì suy nghĩ này đến trong lúc đó " cái này không đi đến ly tham ly dục không đi đến hạnh phục cao thượng " con nhớ mang máng ý là vậy , tuy ít vui nhưng vẫy chạy nhảy một lúc, rồi đến một bức tường gạch chưa trát ( nhà của con đang sửa trắc ảnh hường ), con bắt đầu leo nên đó và suy nghĩ này đến với con " đây là thử thách của thầy dành cho mình" không hiểu con có hoang tưởng không nữa vì bình thường bay chạy trên nước được mà giờ sao lại phải leo lên cái tường này, khi con leo con cũng thầy nhiều người khác cùng leo, con dùng sức của tư tưởng vượt qua vượt qua những chỗ mà không thể vượt qua được và con vượt qua được khi lên đỉnh rồi, thì lại chật vật đi xuống và hơi sợ khi leo lên thì thấy cao mà xuống thì thấp tè, sau khi xuống thì ... thầy đến ăn cơm cùng "con chưa từng biết thầy mà lúc đó con nghĩ đó là thầy"  Hôm đó con định ghi luôn, như trong lòng con lại thật buồn vì bản thân lên cũng không ghi " con buồn vì sự thất bại của bản thân con với cuộc đời, như thầy kể là đi lang thang mà chẳng biết làm gì, con thật vô dụng vì ngoài việc mơ xuất thần này kia thì không làm được việc gì có ích, mẹ thì nói con là đồ vô dụng không làm được gì "và đúng là con vô dụng thật " mà bản thân lại luôn xa đà lạc đường. Hôm qua sau khi tập con lai mơ tiếp lần này mơ lộn xộn lắm con cung không nhớ rõ cái nào trước , vào mơ thì có rừng cây và có một người con gái bị lạc con tới nói người con gái đó lắm tay con và chỉ cần nghĩ đến nơi nào cô biết là được, không hiểu sao sau đó hiện đến nơi cô biết rồi cô đi về " không hiểu trong mơ thần thông con thấy là tự mình có và chẳng có gì thắc mắc cả", sau đó thì con ngủ ở một cái chùa, nằm bên lề tránh điện một tay gác nên đầu khi ngủ " mơ mà còn ngủ  " thì bị kéo vào tránh điện cứ bị kéo vào đến một bàn thờ con nhìn lên thì thấy bức tượng của ông quan con cúi lạy xửa lại quả bưởi bị rơi, nhìn bên cạnh cũng có một bàn thờ hai hay ba quả bười trồng lên nhau không có tượng cũng không có hình gì ở đó cả con cúi lạy rồi... ngồi với vị sư "con ko rõ lắm có phải không" ở trong chùa Zzz đang ngồi thì có người chạy vào rồi bảo có quỷ quỷ sắp đến, mọi người chạy hết mỗi con ngồi lại , khi con mở mắt ra thì quỷ trẳng thấy thì thấy mỗi cô gái xinh đẹp vừa cười vừa nói, chồng đánh đề đóm gì có cô khuyên một tý thôi mà đâm cô ta rồi con như bị huỵch vào phần lưng hay bị đau của con....con xuất hiện ở một nhà nhà này chỉ có một bà già " chắc có quan hệ với con mà con không biết" con cũng biết luôn cô con gái nhà này là ma, con nằm nghỉ ở nhà đó ???thì có người đến nhờ chữa ma nhập  đứa bé mang đến khóc loạn con bế đứa bé nhìn vào trán nó một lúc thì hiện lên chấm đen nho tròn xoe " con nghĩ đen là không ổn rồi " đứa bé vẫn khóc tợn, con tập trung tinh thần đến chấm đỏ kỳ lạ chấm đen nhánh đó biến thành châm đỏ tưởi tròn xoe đứa bé thì từ khóc thành cười nắc nẻ " giờ con vẫn còn nhớ nụ cười của nó" con đưa cho người mang đến và bảo song rồi thi phải, con lại vào trong giường thì cô con gái mà ma xuất hiện con bảo sau con sẽ dạy cô để vào thế giới cực lạc , sau cô vẫn sớn giớn đến con nói luôn là tập trung quán chấm đỏ tương bao giờ sáng chói thì nói 2 câu " tứ đại nguyện, xin thể hiện" thì thấy thế giới cực lạc, lúc đó con có vẻ vội và cô gái có vẻ cũng không nghe cứ sớn giớn lại gần thì con tỉnh ngủ. Con vẫn mong thầy, có gì nguy hiểm xin thầy cảnh báo cho con. Con rất buồn vì chuyện gia đinh và cuộc đời. Có lẽ việc tập quán chấm đỏ là việc có ích nhất mà con có thể làm để giúp được người khác và cũng để an ủi bản thân mà con cứ cảm thấy lạc lối quá. Nguyện kế hoạch nhất sanh bộ sứ thầy hoàn thành . Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát.
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 26-04-2012, 02:30 AM
|
|
Gần một tháng rùi mất tích hôm này sas lại lên báo tình hình. Có lẽ nếu không có một lời trả lời của thầy thì sas còn lặn lâu lắm " Lặn vì sao ? Thứ nhất sas tập nhưng cứ hoang mang thật không thể hiểu hoang mang điều gì, suy nghĩ cứ lộn sộn giữa các tình cảm, cảm suc , nói chung là lòng vòng lắm, không thể định nghĩa nó ra kiểu gì. Thứ hai là cái bệnh của sas khi tập là lại bị chu trình là : tập --> đau --> tham dục --> thụt lùi --> thất vọng --> lấy lại sức --> tập -->đau ... vì như vậy nên cứ xa đà hoài dần dần chỉ tập lấy lệ. Hôm trước nghe được một bài hát trong một cuộc thi tài năng ở hàn quốc " giọng hát rất hay hoàn toàn không tương xướng với thân hình cậu ca sĩ " điều đáng ngạc nhiên là cậu ta mồ côi sống một mình từ bé thông qua việc bán rong và mười năm ngủ ở các trạm xe và nhà vệ xinh công cộng. Lúc đó +tâm trạng anh mình đang bị phá sản vô tình mình khóc , cảm súc lúc đó là thật và... chỉ dừng ở đó thôi. Đây là câu thầy trả lời cho mục của mình : "Có gì mà khóc! Nó chưa chết mà! Nó còn có người thương thì có gì là hay đâu? Nước mắt cá xấu thì ăn thua gì!"sas thật mừng vì đây là lời đầu tiên của thầy nói với mình. Có hơi buồn một chút vì bị ví là cá xấu " sự thật là vậy nhưng vẫn buồn ". Sau đó sas nghĩ dõ đó là cảm súc thật nhưng tại sao thầy bảo nó là cá xấu vậy cà, suy nghĩ kỹ thì mình thấy nó là cảm súc thật nhưng ... nó chỉ dừng ở đó thôi thì đúng là cá sấu thật. Mình liên hệ đến tất cả các tình cảm và cảm súc lộn xộn của mình và tất cả lộn xộn về suy nghĩ của mình được dẹp bỏ vì nó là cảm súc thật nhưng chỉ dừng ở đó thôi và các cảm súc đó tồn tại hàng tỷ kiếp cũng chỉ dừng ở đó thôi, không có gì khác nữa cả vì vậy mình lại tiếp tục có động lực tu chứ không thể chỉ dừng ở đo thôi nữa. Tất cả các loại bánh vẽ đều không ăn được. Khi bắt tay săm săm vào tập thì sas gặp những suy nghĩ lo lắng vì đời thường thì sas suy nghĩ là kiếp này ở nhân gian coi như bỏ " cảm giác ghánh nặng vi suy nghĩ ngày thường nó mất " Cái "đau" của theo sự cố gắng thì sas thấy nó bắt nguồn từ việc cố đấm ăn sôi và hiện tượng thắt nút cổ trai, tức là cố sức vào một việc mà không biết nó là gì thì cái năng lực tập nó tích lại không thoát được đi đâu cả, quá trình tập có hai thứ là vận chuyển và chuyển hóa , nếu chỉ vận chuyển mà không chuyển hóa thì sinh ra bệnh, với thói quyen chỉ vận chuyển thụ động mà không chịu chuyển hóa nên có kết quả tai hại, việc này ví như đầu tiên là tìm kiếm hạnh phúc nên bạn kiếm tiền cuối cùng thì bạn chỉ để ý đến việc kiếm tiền và chẳng thấy hạnh phúc ở đâu. Sas cố gắng hết sức có thể không thành thì chịu , nhưng ít ra mình đã không dừng ở đó thôi. Mọi người cố lên mỗi lúc đọc bài của mỗi người tuy là cũng chưa thành công nhưng mình lại có động lực tập, vậy không thành nhưng vẫn có
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 13-05-2012, 06:37 AM
|
|
Tâm chánh thì thành pháp chánh Khổ một nỗi tâm chánh khó ghê, và đặc biệt là khó khi có các điều kiện ngăn trở nôm na là không thuận buồn suôi gió. Ngày trước thì con chỉ ham hố pháp này pháp kia, giờ con mới biết chánh tâm mới là gốc, khổ lỗi là cái thân con giờ nó cứ làm khổ cái tâm con, con vẫn làm tới hết mức có thể nhưng mà toàn bại chưa từng thắng nổi một trận. Con bì bõm tập thiện những cái thiện của con có vẻ không giống thiện chút nào cả  hay có vẻ kém quá theo cái kiểu "nghèo khó lo thân, giàu có lo họ hàng"  hay con ít phước báu mà ít thấy được người thực thiện để mà học theo. Con từ bé đến lớn ngẫm đi ngẫm lại vẫn chẳng thấy có cái cảm giác mình thật sống ở trên đời này cả  con cũng không hiểu luôn. Con không hiểu mình thuộc dạng người nào luôn: Ác "con chưa từng muốn hại ai có chăng chỉ là tưởng tượng cho vui giống như chơi game và đối tượng không phải là người trong hiện thực" Thiện " con chưa bao giờ cho ai thực chất cái gì đơn giản là con chẳng có cái gì, mà có cho đi nữa con cũng không bao giờ giữ trong lòng là cho này cho kia " Tham " Con chỉ cần những gì có thể duy trì đời sống tinh thần và có thể hòa đồng với những người sung quanh " Dục " cái này thì rõ ràng nhưng nguyên nhân sâu xa là sự cô đơn và cần chia sẻ mà thôi " Sân " con chỉ giận những người chỉ nghĩ là mình đúng mà không nghĩ đến người khác đúng " Con ghi trên không phải là con muốn nói con là này, cái kia, mà con cảm giác được nói với thầy mà thôi.  Phần tu luyện con vẫn tập bì bõm bì bõm : Hôm trước con tập thì tay trái bắt ấn " ngón cái đối với các ngòn khác tùy lúc dễ chịu cho cái mạch đau đỡ cái nào dùng cái đó" Khi nằm tập như vậy nửa mơ nửa tỉnh thì con có cảm giác là có thể nghe được người khác nói tức là muốn nghe ai nói thì hướng về người đó, người thứ nhất con có vẻ nghe được, người thứ hai thì lờ mờ, đến người thứ ba thì nghĩ tại sao lại nghe được thì mờ hẳn không nghe dược. Hôm nay con tập thì trong giấc mơ con thấy con đang đánh nhau với con gì đấy đầu tiên là một con sau là hai con " hình như một rồng một rắn thì phải" con trước thì con vẽ một cái tháp đầu tiên là vẽ sau thì nó thành một cái tháp thiệt đè xuống cái con thứ nhất và con thứ nhất bị hút vao tháp cái tháp bé tý mà hút cái kia to hơn nó nhiều, con thứ hai là con rắn to thì bị giam trong một cái đỉnh con ngồi trên cái nắm đỉnh thì nó cú tông lên ầm ẩm cái tông nó rất thật con nghĩ hé cái nắp ra xem thử thì nó tông bay lắp ra luôn , con vội nghĩ phật giáo có đồ gì sai không thì con nghĩ đế thanh kiếm của bồ tát văn thù sư lợi thì thanh kiếm hiện nên toàn thân màu đỏ lưỡi nó không có mũi giống đao hơn có một giải lụa đằng sau và tất nhiên là con trẻ con rắng ra là đôi theo hàng dọc  không hiểu tại con đọc truyện nhiều lên nhiễm không nữa vì trong đó có đoạncảm giác rất thật có đoạn thì không rõ. Con đinh lặn thật lâu nhưng mỗi lần đọc được tập tin của thầy lại khoái trí không chịu được lại lên diễn đàn  Ngoài việc con nói với thầy ra. Nếu ai trên diễn đàn biết gì cũng nói một chú nhé 
|

Logged
|
|
|
spam
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 13-05-2012, 07:32 AM
|
|
Tâm chánh thì thành pháp chánh
Khổ một nỗi tâm chánh khó ghê, và đặc biệt là khó khi có các điều kiện ngăn trở nôm na là không thuận buồn suôi gió. Ngày trước thì con chỉ ham hố pháp này pháp kia, giờ con mới biết chánh tâm mới là gốc, khổ lỗi là cái thân con giờ nó cứ làm khổ cái tâm con, con vẫn làm tới hết mức có thể nhưng mà toàn bại chưa từng thắng nổi một trận.
Con bì bõm tập thiện những cái thiện của con có vẻ không giống thiện chút nào cả Sad hay có vẻ kém quá theo cái kiểu "nghèo khó lo thân, giàu có lo họ hàng" Angry hay con ít phước báu mà ít thấy được người thực thiện để mà học theo. Con từ bé đến lớn ngẫm đi ngẫm lại vẫn chẳng thấy có cái cảm giác mình thật sống ở trên đời này cả Sad con cũng không hiểu luôn.
Con không hiểu mình thuộc dạng người nào luôn: Ác "con chưa từng muốn hại ai có chăng chỉ là tưởng tượng cho vui giống như chơi game và đối tượng không phải là người trong hiện thực" Thiện " con chưa bao giờ cho ai thực chất cái gì đơn giản là con chẳng có cái gì, mà có cho đi nữa con cũng không bao giờ giữ trong lòng là cho này cho kia " Tham " Con chỉ cần những gì có thể duy trì đời sống tinh thần và có thể hòa đồng với những người sung quanh " Dục " cái này thì rõ ràng nhưng nguyên nhân sâu xa là sự cô đơn và cần chia sẻ mà thôi " Sân " con chỉ giận những người chỉ nghĩ là mình đúng mà không nghĩ đến người khác đúng "
Con ghi trên không phải là con muốn nói con là này, cái kia, mà con cảm giác được nói với thầy mà thôi. Smiley
Phần tu luyện con vẫn tập bì bõm bì bõm :
Hôm trước con tập thì tay trái bắt ấn " ngón cái đối với các ngòn khác tùy lúc dễ chịu cho cái mạch đau đỡ cái nào dùng cái đó" Khi nằm tập như vậy nửa mơ nửa tỉnh thì con có cảm giác là có thể nghe được người khác nói tức là muốn nghe ai nói thì hướng về người đó, người thứ nhất con có vẻ nghe được, người thứ hai thì lờ mờ, đến người thứ ba thì nghĩ tại sao lại nghe được thì mờ hẳn không nghe dược.
Hôm nay con tập thì trong giấc mơ con thấy con đang đánh nhau với con gì đấy đầu tiên là một con sau là hai con " hình như một rồng một rắn thì phải" con trước thì con vẽ một cái tháp đầu tiên là vẽ sau thì nó thành một cái tháp thiệt đè xuống cái con thứ nhất và con thứ nhất bị hút vao tháp cái tháp bé tý mà hút cái kia to hơn nó nhiều, con thứ hai là con rắn to thì bị giam trong một cái đỉnh con ngồi trên cái nắm đỉnh thì nó cú tông lên ầm ẩm cái tông nó rất thật con nghĩ hé cái nắp ra xem thử thì nó tông bay lắp ra luôn , con vội nghĩ phật giáo có đồ gì sai không thì con nghĩ đế thanh kiếm của bồ tát văn thù sư lợi thì thanh kiếm hiện nên toàn thân màu đỏ lưỡi nó không có mũi giống đao hơn có một giải lụa đằng sau và tất nhiên là con trẻ con rắng ra là đôi theo hàng dọc Sad không hiểu tại con đọc truyện nhiều lên nhiễm không nữa vì trong đó có đoạncảm giác rất thật có đoạn thì không rõ.
Con đinh lặn thật lâu nhưng mỗi lần đọc được tập tin của thầy lại khoái trí không chịu được lại lên diễn đàn Grin Ngoài việc con nói với thầy ra. Nếu ai trên diễn đàn biết gì cũng nói một chú nhé Sad
có đề mục rồi , ông không nhằm đề mục mà tập, lại tập ra cái gì thế? 
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 13-05-2012, 08:38 PM
|
|
thank spam Có người may mắn đi được đường thẳng, có người thì không thể đi được nên phải đi đường vòng. Tui vẫn tập đề mục đó chứ nhưng phần trợ giúp để tập đề mục nó ra như vầy 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 14-05-2012, 05:46 AM
|
|
thank spam Có người may mắn đi được đường thẳng, có người thì không thể đi được nên phải đi đường vòng. Tui vẫn tập đề mục đó chứ nhưng phần trợ giúp để tập đề mục nó ra như vầy  Không sao cả  Chỉ là không nên chế chiêu thôi mà 
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 14-05-2012, 10:54 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 30-06-2012, 12:31 PM
|
|
Dạ con chào thầy và mọi người Kể từ lần trước con nhe răng cười đến giờ cũng hơn một tháng rồi, để lâu tý nữa chắc con đội sổ xuống đáy mất  , con chỉ chăm chăm để được báo cáo mà không làm gì được,cứ sai suốt không hà, toàn lằm lăn long lóc, kêu gào rên la là giỏi  . Buổi tối hôm nay con tập cảm thấy có sự thay đổi nên tranh thủ lên báo cáo liền để thầy kiểm tra cho con. Hơn một tháng ngoài việc tập con cũng ngẫm nghĩ được thêm nhiều thứ để giúp con tiến bộ trong việc tu tập, hai hôm trước con đau đầu thê thảm luôn , nôn thê thảm nhiều lần ăn gì cũng nôn, uống nước cũng nôn luôn " lần đầu tiên con bị như vậy " vào bệnh viện được phán một câu xanh rờn tụt huyết áp, đôi khi những bài học đến một cách không ngờ phải không thầy  Con niệm phật hôm nay con thấy ổn lắm, con thấy vậy thôi nhưng không biết có được hay không nên phải báo cáo thầy , con sợ hôm sau con phạm lỗi gì đó lại nhát gan không giám lên báo cáo  , mấy đồng chí theo con hình như dữ tợn lắm thì phải, con thấy mọi người tập chỉ bị mơ, nhát, hù còn con dính luôn trên thân lúc tỉnh " như có người từ trong bụng mình đòi chui ra vừa đau vừa sợ " , hồi giờ con gặp 3 lần, 2 lần khi con tu chưa có pháp môn với ý nghĩ ăn thua đủ luôn, mỗi lần bị thế là con thua và trượt dài, sau này một lần nữa nhưng vì không thường xuyên lên con không nói, Hôm nay tập chỉ vài chục niệm thôi là hết cảnh này đến cảnh khác phá, nhưng con niệm được tan đi hết, trước đây con không nhìn nổi không gian trước mắt thì giờ con nhìn được bình thường rồi con hy vọng mọi chuyện tiến chuyển tốt đẹp . Hôm qua con đi mua hộ phù lăn tăn mãi móc sạch tiền mới mua được một viên topaz trắng 20 cara bị dạn ở giữa con nghĩ tiêu chuẩn thầy bảo 3 cara mà con mua tới 20 cara chắc rạn một chút cũng không bị sao, về nhờ nhí kiểm tra dùm bị phán một câu xanh rờn không dùng được huuu buồn ui là buồn cũng may là con mua được 3 kg dây đồng con định nghiên cứu cách làm đại trà cho mọi người  ( cái loại con thích to hơn thì người ta đòi bán cả tạ mà con thì đang nghèo rớt mông tơi  ) . Lúc tập căng thẳng không ngủ được lên con xuống nhắn với thầy , Con chúc thầy luôn mạnh khỏe để chúng con chèo kéo " thường thì đa số hôm nào con cũng chúc vậy" "Còn chuyện nữa là con với mẹ con cự nhau hoài huuu  "
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 30-06-2012, 09:16 PM
|
|
Con niệm phật hôm nay con thấy ổn lắm, con thấy vậy thôi nhưng không biết có được hay không nên phải báo cáo thầy , con sợ hôm sau con phạm lỗi gì đó lại nhát gan không giám lên báo cáo  , mấy đồng chí theo con hình như dữ tợn lắm thì phải, con thấy mọi người tập chỉ bị mơ, nhát, hù còn con dính luôn trên thân lúc tỉnh " như có người từ trong bụng mình đòi chui ra vừa đau vừa sợ " , hồi giờ con gặp 3 lần, 2 lần khi con tu chưa có pháp môn với ý nghĩ ăn thua đủ luôn, mỗi lần bị thế là con thua và trượt dài, sau này một lần nữa nhưng vì không thường xuyên lên con không nói,Hôm nay tập chỉ vài chục niệm thôi là hết cảnh này đến cảnh khác phá, nhưng con niệm được tan đi hết, trước đây con không nhìn nổi không gian trước mắt thì giờ con nhìn được bình thường rồi con hy vọng mọi chuyện tiến chuyển tốt đẹp .Shineallstar dũng cảm,kiên trì giỏi nhe Cố lên,cố lên...tìm cách cho thoát ra dài dài lun  kính
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 30-06-2012, 09:58 PM
|
|
hehehe, hộ phù nhỏ bằng đầu ngón tay út là xài ngon lành rồi, đâu cần to. Khi nó bị nứt là nó bị tán hào quang, sẽ ảnh hưởng đến người dùng. Khi Thầy hay Nhí cho hộ phù luôn nói là không bị nứt mà bạn? Mình hổng nghe theo rồi bây giờ trách ải trách ai?
Bạn hãy ráng tu nha! Chính bạn cũng nhận thấy những sự tiến bộ của mình khi cố gắng tu tập. Dần dà thì những người khác cũng sẽ nhận thấy được, và họ sẽ thay đổi cách nhìn về bạn. Bạn hãy ráng kiên nhẫn mà đi trên con đường Thầy đang chỉ, đừng lăn tăn chi cả.
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 01-07-2012, 12:27 AM
|
|
hiii chào rắn con và tiểu liên hoa , mình làm chuyện gì cũng hay đắn đo lên cuối cùng thường chả được việc gì ra hồn cả, cái vụ mua đá cũng thế rõ ràng là lẩm nhẩm khôn rạn nứt không vỡ mà cuối cùng vẫn mua ' cai tội ham đẹp  ' hồi đọc chuyện của rắn con thấy rắn con có vẻ giống hoàn cảnh của mình ghê, còn tiểu liên hoa thương người thấy sợ luôn không tính  , mình chưa bao giờ bỏ cuộc cả. vất vả cho rắn con cùng tiểu liên hoa phải canh chùa ai biểu cái tội hái quả sớm  . cả hai người cũng trong mục kêu la của mình đó  Cám ơn hai người động viên nhé vì như vậy sẽ tiếp thêm sức cho minh:)
|
« Sửa lần cuối: 01-07-2012, 12:38 AM gửi bởi shineallstar »

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 01-07-2012, 01:40 AM
|
|
hiii chào rắn con và tiểu liên hoa , mình làm chuyện gì cũng hay đắn đo lên cuối cùng thường chả được việc gì ra hồn cả, cái vụ mua đá cũng thế rõ ràng là lẩm nhẩm khôn rạn nứt không vỡ mà cuối cùng vẫn mua ' cai tội ham đẹp  ' hồi đọc chuyện của rắn con thấy rắn con có vẻ giống hoàn cảnh của mình ghê, còn tiểu liên hoa thương người thấy sợ luôn không tính  , mình chưa bao giờ bỏ cuộc cả. vất vả cho rắn con cùng tiểu liên hoa phải canh chùa ai biểu cái tội hái quả sớm  . cả hai người cũng trong mục kêu la của mình đó  Cám ơn hai người động viên nhé vì như vậy sẽ tiếp thêm sức cho minh:) Là TLT chứ đâu phải là Tiểu Liên Hoa. 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 01-07-2012, 02:16 AM
|
|
hiii chào rắn con và tiểu liên hoa , mình làm chuyện gì cũng hay đắn đo lên cuối cùng thường chả được việc gì ra hồn cả, cái vụ mua đá cũng thế rõ ràng là lẩm nhẩm khôn rạn nứt không vỡ mà cuối cùng vẫn mua ' cai tội ham đẹp  ' hồi đọc chuyện của rắn con thấy rắn con có vẻ giống hoàn cảnh của mình ghê, còn tiểu liên hoa thương người thấy sợ luôn không tính  , mình chưa bao giờ bỏ cuộc cả. vất vả cho rắn con cùng tiểu liên hoa phải canh chùa ai biểu cái tội hái quả sớm  . cả hai người cũng trong mục kêu la của mình đó  Cám ơn hai người động viên nhé vì như vậy sẽ tiếp thêm sức cho minh:) oái oái. Ai réo em thía? làm em giật cả mình  và ngơ ngơ  vì em chả hiểu gì cả, hức hức   
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 01-07-2012, 03:05 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 01-07-2012, 06:26 AM
|
|
Hiii nhầm TLT đọc thành tiểu liên hoa  (Toàn bị nhầm TLT thành TLH nghĩ là Tiểu liên hoa ghi tắt ) Mọi người trên diễn đàn nếu mình nhớ tên thì đều có lúc bị mình gọi hiii đứng đầu thầy phước, còn mọi người còn lại lúc nhớ lúc không "ví dụ lúc kêu tên rắn con thì mình nhớ cái giọng của rắn con "nghe hay ghê" gọi Tiểu Liên Hoa thì nhớ Tiểu Liên Hoa từng nói mình một trận tơi bời lè, gọi Giác tánh thì ông lão trong mục của bé hạt tiêu bị bé cạnh ra nè, Gọi BHT thì nhớ lúc bé Hát karaoke nè. Hiii Mình tự tạo liên kết với mọi người là mình tự tạo thui, giờ thì mọi người liên kết với mình lè  . Giờ thêm TLT "là gì vậy nhỉ?" bị mình nhầm là tiểu liên hoa nữa  (cám ơn TLT nhé hii đọc TLT cổ vũ thấy vui luôn ) tochanhiep là gì vậy ta ? Tô chánh Hiệp ?
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 01-07-2012, 07:56 AM
|
|
tochanhiep là gì vậy ta ? Tô chánh Hiệp ? hì hì, thừa một chữ H rồi bạn ới ời. 
|

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 02-07-2012, 11:34 PM
|
|
tochanhiep là gì vậy ta ? Tô chánh Hiệp ? hì hì, thừa một chữ H rồi bạn ới ời.  Có lẽ là TÔ Chấn hiệp.....hay là Tóc Hàn ......iệp thi ko bít kêu thế nào hì hì To Chân Hiệp 
|

Logged
|
|
|
|