Tình hình là chuẩn bị nộp hồ sơ đại học rồi, theo dõi diễn đàn mình thì hình như có nhiều vị tu hành chứng đắc đang ở đà lạt, vì thế con muốn học đại học ở đà lạt để gần với các vị để học hỏi, nhưng lại sợ mẹ con không đồng ý, vì chưa biết chất lượng đào tạo nơi đây, mẹ thì muốn con học sgon vì cũng rất quan trọng bằng cấp này nọ. Con cũng nghĩ vậy, nên trong con có 2 luồng ý nghĩ trái nhau, và đang phân vân, lo lắng quá, vì sắp hết hạn nộp hso rồi, con muốn xin 1 vài ý kiến của các vị ! con xin lỗi nếu làm phiền các vị nhiều !
Việc đời, việc đạo cũng phải song hành mà bạn. 1 trong hai cái mà thiếu thì cũng khó mà nên "cơm cháo" lắm.
Thành thử bạn cứ chọn trường nào vừa sức và tốt cho tương lai mình. Còn chuyện tu tập thì là vì "ai ăn náy no" và "đèn nhà ai náy sáng" nên chủ yếu vẫn ở mình thôi.
Với lại thời buổi này- công nghệ thông tin, nên cũng ko có khó khăn gì cho việc liên lạc hỏi han đâu nè
