Chú

Hm qua con có giấc mơ này. Con sợ để lâu lại quên nên viết để đây. Lúc nào Chú hết bệnh coi giùm con với nghe Chú . hihi
Con nằm tập rồi ngủ thì rạng sáng mơ thế này :
Con thấy mình nhìn vào 1 điểm xa xa đằng trước mặt và niệm Phật, cái vùng đó nó hút con đi, lao vùn vụt. Cảnh vật và không gian nó tụt lai đằng sau. Xa xa châm đỏ mập mờ, chỉ 1 thoáng thôi. Tự nhiên con nhớ tới Hỷ lạc và niệm .. niệm Hỷ thì có cảm giác vui nhưng không rõ ràng. Rồi con thấy 1 cái đường hầm. Con biết là phải chui vào đó mới đúng, nhưng vì lao nhanh quá nên nó phóng trât 1 bên và theo đà lao tiếp đi. Con phải quay lui lại để chui vào, khi quay lại thì hơi khó khăn.
Rôi con thấy Chú xuất hiện. Chú nói gì đó mà con hiêu ý thôi,, Chú bảo là con có chắc muốn vào dg hầm này không, vào là sống chết đó. Vào mà chết hay bị gì là con tự chịu.Nhưng con biết là không chết được.. hihi.. thế là lao vào.
Sau đó là cảnh chen chúc chật chội mà con không nhớ rõ.
Tới đó là hết ạ.