Kính gửi chú Tibu,
Con là 1 Phật Tử tại gia. Sống giữa đạo và đời, quả thật rất khó chú ạ.
Con Qui y được khoảng 2 năm, vì không có Thầy chỉ dạy nên cứ mò mẫm để đi. Ở nhà, con hay trì tụng chú Đại Bi và Lục Tự Đại Minh Chú. con cũng chỉ mới bước chân học Phật, cũng chưa hiểu nhiều điều nên cũng không dám xin chú đề mục để Tu. Con chỉ xin phép được chú chỉ dạy vài điều. Rất mong chú hoan hỉ giúp cho con.
Trước đây con có trì chú Chuẩn Đề 1 thời gian ngắn, con cũng có 1 vài điều khác lạ, theo như con đọc được trên 1 vài diễn đàn thì đó là những ấn chứng. Thật sự con không hiểu về những điều đó và sợ khi mình không hiểu, mình sẽ phạm tội gì đó hoặc phạm lỗi với ai đó...nên con đã quyết định dừng lại, không trì chú Chuẩn Đề nữa. Thỉnh thoảng, trong thâm tâm con, như có điều gì đó nhắc nhở, thôi thúc...hoặc tự dung buột miệng trì chú Chuẩn Đề, con mới trì vài biến.
Mỗi khi trì chú, con nhắm mắt lại nhưng không thể định tâm được. Tất cả mọi thứ đều rất hỗn loạn với hàng ngàn nghĩ suy. Mênh mông. Và rất hiếm khi, con nhất tâm được với từng câu từng chữ, ko có gì khác xen tạp vào. Và mỗi khi trì chú con luôn có cảm giác có gì đó nơi sau cổ, sau lưng, buồn buồn...đôi khi điều đó đem lại cho con cảm giác sợ hãi. Con đã cố gắng nhưng không thể dứt được những cảm nhận đó. Đồng thời, khi con nhắm mắt trì chú, mỗi lần xong, con thường bị đau đầu, có thời gian, con đau tới 1 tuần mới dứt. Và con nghĩ, đó là điều không tốt. Con đã cố gắng thả lỏng cơ thể mỗi khi trì chú, nhưng có vẻ không hiệu quả.
Kính xin chú cho con lời khuyên để dứt được những điều không hay trên. Và con rất mong, chú cho con 1 vài lời khuyên để con có thể tinh tấn hơn trên con đường học Phật.
Kính chúc chú sức khoẻ.
Con
Thiên Đồng.
Có chỗ này nè, con đọc chầm chậm và thật là kỹ nghe:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.msg26066#msg26066Đọc và mường tượng ra cách làm.
Làm cách này là để con học thuộc cách làm đó.
Thuộc rồi, thì con nhắm mắt làm thiệt, làm từng bước một và làm một cách kỹ lưỡng.Làm từng tý một,
để ý cái cảm giác đầng sau lưng nó còn, hay là nó mất.1.
Nếu nó còn: thì con làm lại bước trước đó.
2.
Nếu nó hết, hoặc là con không còn cái cảm giác ở phía đằng sau ót nữa: Thì con nhấn ga tập tiếp.
Nhớ là 70% sức lực thôi đó nghe con.