Thầy ơi! lúc nãy,sao khi dợt xong đề mục thì con đi dạo 1 lúc rồi về, trc đó con thấy vui vui vì con thấy con tiến bộ hơn trước nên cố tình bơm cho nó thật vui, vui đến nỗi đi dạo, rồi tối về con vẫn vui, nhưng đến khi ngủ,con cảm thấy đói bụng,bồn chồn, hơi chóng mặt và hơi buồn nôn, tay chân mất dần cảm giác, run và thấy nóng trong ngoài lạnh, thầy ơi, giúp con với,con có bị ma nhập hay thtt nhập rồi phải không thầy ,hay do con đói bụng nên gây ảo giác,con hoảng quá thầy ơi, bi h đi ngủ mà tay chân run run,sợ lắm thầy,cứ như đang mất dần cảm giác ấy, huhu,làm sao bây h, cầu cho con đang bị đói bụng mà sanh ảo giác, huhu,con chưa tu xong mà,huhu,có ai đó giải thích giùm ko

nếu như là đói bụng gây ra thì cho con xin lỗi đã làm phiền mọi ng ,nhưng con thật sự sợ nên mọi ng tha thứ cho con, con chỉ muốn kiểm tra cái này do đâu để lần sau rút kn, xin cám ơn mọi người